Bạn đang xem trang 1 / 6 trang

Lệ Thủy - quê mình...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 09, 2008 11:30 pm
gửi bởi goals
Là những cánh đồng mênh mông, là dòng sông hiền hòa, là những rặng núi mờ xa, là bãi cái dài mềm mại,... Là những con người chân chất với ruộng đồng, là tình yêu và nỗi nhớ của bao cuộc đời,... Là nơi Goals tớ sinh ra và là nơi Goals tớ mong ước được tự hào dang rộng tay mình để nói với những đứa con yêu quý rằng: QUÊ HƯƠNG của chúng ta, TỔ QUỐC của chúng ta là ... ĐÂY.

Chia sẻ cùng mọi người 1 chút tình yêu của Goals tớ và mời mọi người cùng góp thêm hình ảnh để không chỉ Goals tớ mà cả tất cả mọi người sẽ thêm yêu quý Lệ Thủy cũng như QB của chúng ta.

Cánh đồng của Xuân Giang.
Hình ảnh

Re: Lệ Thủy - quê mình...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 09, 2008 11:59 pm
gửi bởi goals
Cánh đồng của Xuân Giang, nhìn về phía Mỹ Đức (chỗ núi đá vôi trăng trắng), ở đấy cứ đến 1 giờ nhất định là có nổ mìn phá đá (lâu quá nên quên béng là mấy giờ, đâu đó khoảng 11h trưa thì phải).
Hình ảnh

Re: Lệ Thủy - quê mình...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 11:34 am
gửi bởi goals
Đò ngang qua chợ Tréo.
Hình ảnh


Bình minh trên sông Kiến Giang (nhìn về phía Quy Hậu)
Hình ảnh

Re: Lệ Thủy - quê mình...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 3:16 pm
gửi bởi goals
Những đồi cát đang bị xẻ chết dần.
Hình ảnh

Re: Lệ Thủy - quê mình...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 3:20 pm
gửi bởi goals
Bãi biển ở Cam Liên đi ra. Xa xa là những con thuyền của ngư dân.
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 11:57 pm
gửi bởi Rec
Hè vừa rồi đồng chí rong ruỗi khắp nơi chính chiến từ Bắc vào Nam từ Ta sang Tây mà giờ chỉ nhỏ giọt mấy tấm hình thế này thôi à? Trong lúc QBO đang bỏ ngỏ băng thông, cho nhiều hình ảnh lên cho khỏi lãng phí đường truyền với cả làm cho không khí thêm xôm tụ chứ nhỉ. :smt036

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 14, 2008 6:35 pm
gửi bởi goals
Rec đã viết:Hè vừa rồi đồng chí rong ruỗi khắp nơi chính chiến từ Bắc vào Nam từ Ta sang Tây mà giờ chỉ nhỏ giọt mấy tấm hình thế này thôi à? Trong lúc QBO đang bỏ ngỏ băng thông, cho nhiều hình ảnh lên cho khỏi lãng phí đường truyền với cả làm cho không khí thêm xôm tụ chứ nhỉ. :smt036


Thì đang show dần "từ trong nhà ra ngoài ngõ" đây này bác. Vừa chụp nhiều ảnh nên khó chọn, vừa thấy mình chụp xấu quá, chẳng chuyển được hết cái đẹp trong mắt mình ra ảnh nên đâm ra chán xếp lại ảnh để show. :(

Vẫn biển ở Cam Liên.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 16, 2008 11:18 pm
gửi bởi No
Cảnh đẹp --> tâm hồn đẹp :smt032

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 16, 2008 11:55 pm
gửi bởi Rec
No đã viết:Cảnh đẹp --> tâm hồn đẹp :smt032

Tâm hồn đẹp --> Ảnh chứa nhiều cảm xúc của người bấm máy --> Cảnh đẹp :smt032

(Cần và đủ, hỉ :smt036 )

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 6:07 am
gửi bởi No
Rec đã viết:
No đã viết:Cảnh đẹp --> tâm hồn đẹp :smt032

Tâm hồn đẹp --> Ảnh chứa nhiều cảm xúc của người bấm máy --> Cảnh đẹp :smt032

(Cần và đủ, hỉ :smt036 )


Nói thế này thì ảnh của No xấu nghĩa là tâm hồn của No cũng xấu hả??? :smt028