Câu chuyện kết có hậu: Sách đã len lỏi đến bản làng

  

Câu chuyện kết có hậu: Sách đã len lỏi đến bản làng

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 23, 2007 11:04 am

Thân gửi mọi người,

Sau hơn 2 tháng phát động phong trào SCMCT, cuối cùng hoa cũng đã nở trên cát các bác ạ. Chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng.

Số sách thu gom được đã chuyển đến các địa chỉ như sau:

- Thư viện của làng S.O.S Đồng Hới - Quảng Bình (đây chỉ là món quà tinh thần vì số sách chuyển đến S.O.S tương đối ít)

- Trường THCS Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

- Trường THCS Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình.

- Trường Trung học cấp 2-3 Hóa Tiến, huyện Minh Hóa - Quảng Bình

- Trường Đại học Quảng Bình (mới có dự kiến, chuyển 107 đầu sách Toán các loại)

Mỗi chuyến đi đến trường là một câu chuyện, tôi kể bạn nghe ... :D :D

Thân,
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 8:45 pm

Phương án chuyển sách đến trường - Ui trời, nan giải.
Ngày 7-2-2007, mọi người tập trung ở nhà Bình, thảo luận về việc đưa sách đến trường, tập trung vào 3 vấn đề, toàn là gặp khó khăn, kể ra đây để cùng rút kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo.

1. Cần liên lạc gấp với các trường để xin mấy cái hẹn. Hôm ấy là thứ 4 mà tuần đến là 25 tết, vùng sâu vùng xa thì nghỉ rồi vì để cô thầy về xuôi nghỉ tết, vậy là còn đúng 3 ngày từ thứ 5 đến thứ 7. Sau một hồi alô, chuyển máy thì Ngư Thủy vf Sơn Trạch cũng ổn. Riêng Hóa Tiến thì bó tay toàn tập (kể cả phụ lục :(( ). Biết trên đó không có điện thoại cả vô tuyến lẫn hữu tuyến nên miềng đã chủ động gọi về nhà thầy hiệu trưởng ở Đồng Lê vào cuối tuần trước nhưng vợ thầy bảo cả tháng nay thầy không về. Nói chuyện với cô về SCMCT và được cô nhiệt tình hưởng ứng nên cô hứa "Nếu có ai lên trên đó thì cô nhắn cho để nhà trường chuẩn bị ... đón đoàn".

2. Nhân sự? Ai sẽ đưa sách về trường? Các thành viên ở Sài thành, Hà thành thì chưa ai về cả. Các bạn ở Đồng Hới thì bận công việc vì lúc đó là giữa tuần, làm sao bỏ cơ quan cả buổi được. Đó là chưa kể lên Minh Hóa mà đi 2 ngày thì chi phí đi lại ăn ở phải đến vài trăm K (vé xe đò tại bến xe ĐH đã 50K/người/lượt). Cuối cùng chỉ còn Riêng, Rec và TrungK, sau đó gặp ThanhHang bảo là đang nghỉ phép nên kéo mợ vào nhóm - khổ thân, mất toi đợt phép ít ỏi.

3. Phương tiện? Xe máy là không khả thi vì sách nhiều, nếu chở xe máy thì đến mỗi trường cần cả chục chiếc, xe đâu có đủ. Hơn nữa con gái làm sao chở cả bao tải giấy cả mấy chục kg với quảng đường 140K (lên Hóa tiến). Xe ô tô? Tại bến xe ĐH, cước phí cho 1 bao tải sách lên Hóa tiến (đi tuyến Cha Lo) là 40K, lên Sơn Trạch (đi xe Trooc) là 20K, ngày tết nên bắt chẹt (thất đức), lên Ngư Thủy thì còn phải thuê công nông chở ngoài QL1A vào chứ không có tuyến Đồng Hới -Ngư Thủy. Tính sơ sơ mất gần 800 bạc. Thế thì hóa ra tiền thuốc không lại tiền men. Sau một hồi chạy lui chạy tới ở mấy bến xe, 2 anh em (miềng với chú Bình) đành quay về tính phương án cho sách đi tàu lên Đồng Lê và thuê công nông đi Sơn Trạch và Lệ Thủy. Có thể là mất công nhưng đỡ tốn kém. Bỏ tiền thuê đã xót, bớt tiền từ thiện để thuê với mướn tại quê hương mình lại càng xót hơn.

Tối đó, 2 anh em ngồi nhìn đóng sách đã vô bao bì mà ngợp. Ngao ngán, 12h đêm, mình bảo Bình đi ngủ, biết đâu mai dậy tỉnh táo lại tìm ra kế sách. Vậy mà có thiệt ... :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 9:14 pm

Chuyển sách bằng xe biển xanh - Ô la la, ở hiền gặp lành

Ngày 8-2-2007, thức dậy thật sớm (tối qua tá túc nhà Bình) rồi ăn sáng vội vội vàng vàng. Ba anh em, lúc này có thêm Tư, quay lại bến tìm xe quen nhưng tình hình chẳng cải thiện được mấy. 7h hơn, 2 đứa phải về cơ quan. Miềng vào bưu điện, alô đi khắp nơi, tập trung tất cả các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm khái niệm may mắn nhưng rồi không lại hoàn không (kẹt tết). Đành rủ Hằng sang Năng Khiếu để "xem mặt" các ƯCV học bổng QB-TTVN nhưng (lại nhưng) cái T-Min của cô hiệu trưởng là sau 11h trưa nên Hằng về cơ quan còn miềng vợt vờ giữa phố phường ĐH. Đang dặt dẹo ở quán A2Z thì gặp bác Hải, than phiền, bác ấy cũng không giúp được gì nhưng bảo mạnh dạn xuống sở GD xem thế nào. Vậy là đi. Nhưng không xuống sở GD mà lại rẻ vào ủy ban tỉnh (có thể là do UB Tỉnh nằm ở mặt tiền, nên "tiện tay dắt dê" :D chăng?).

Úi giời, trình bày mãi với đồng chí công an gác cổng nhưng đồng chí ấy đê'k cho vào vì không có giấy giới thiệu. Bực quá mình cãi nhau với chú ấy, đoại loại là công an là đầy tớ của nhân dân vậy mà gặp dân chưa gì đã hạch sách ghê răng, tôi cần vào "phòng tiếp dân" của tỉnh (dại quá, gân cuống họng thế này nó cho một báng súng thì thăng rồi còn gì :mozilla_tongue: ). Đồng chí ấy thấy mình làm căng nên bấm điện thoại, tưởng là xin văn phòng cho mình vào ai dè nó gọi một chiến sĩ công an khác có thâm niêm nhiều hơn ra ... cãi. Lần này miềng không trình bày Sách cho cát trắng, cát đen gì nữa mà bảo là cần vào phòng tiếp dân (nói bừa thế chứ có bao giờ biết cái phòng tiếp dân của tỉnh nằm ở đâu đâu)... Sau một hồi abc với 2 dồng chí, chắc nó thấy mình bưa quá nên thả cổng cho vào. Hề. Tổng cộng mất 30 phút để qua được cửa đầu tiên, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết có nên cơm cháo gì không???

(Khuya quá, bảo vệ vào đóng cửa. Về đã rồi mai tiếp vậy)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 11:04 pm

Rec đã viết:Phương án chuyển sách đến trường - Ui trời, nan giải.
Ngày 7-2-2007, mọi người tập trung ở nhà Bình, thảo luận về việc đưa sách đến trường, tập trung vào 3 vấn đề, toàn là gặp khó khăn, kể ra đây để cùng rút kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo.

1. Cần liên lạc gấp với các trường để xin mấy cái hẹn. Hôm ấy là thứ 4 mà tuần đến là 25 tết, vùng sâu vùng xa thì nghỉ rồi vì để cô thầy về xuôi nghỉ tết, vậy là còn đúng 3 ngày từ thứ 5 đến thứ 7. Sau một hồi alô, chuyển máy thì Ngư Thủy vf Sơn Trạch cũng ổn. Riêng Hóa Tiến thì bó tay toàn tập (kể cả phụ lục :(( ). Biết trên đó không có điện thoại cả vô tuyến lẫn hữu tuyến nên miềng đã chủ động gọi về nhà thầy hiệu trưởng ở Đồng Lê vào cuối tuần trước nhưng vợ thầy bảo cả tháng nay thầy không về. Nói chuyện với cô về SCMCT và được cô nhiệt tình hưởng ứng nên cô hứa "Nếu có ai lên trên đó thì cô nhắn cho để nhà trường chuẩn bị ... đón đoàn".

2. Nhân sự? Ai sẽ đưa sách về trường? Các thành viên ở Sài thành, Hà thành thì chưa ai về cả. Các bạn ở Đồng Hới thì bận công việc vì lúc đó là giữa tuần, làm sao bỏ cơ quan cả buổi được. Đó là chưa kể lên Minh Hóa mà đi 2 ngày thì chi phí đi lại ăn ở phải đến vài trăm K (vé xe đò tại bến xe ĐH đã 50K/người/lượt). Cuối cùng chỉ còn Riêng, Rec và TrungK, sau đó gặp ThanhHang bảo là đang nghỉ phép nên kéo mợ vào nhóm - khổ thân, mất toi đợt phép ít ỏi.

3. Phương tiện? Xe máy là không khả thi vì sách nhiều, nếu chở xe máy thì đến mỗi trường cần cả chục chiếc, xe đâu có đủ. Hơn nữa con gái làm sao chở cả bao tải giấy cả mấy chục kg với quảng đường 140K (lên Hóa tiến). Xe ô tô? Tại bến xe ĐH, cước phí cho 1 bao tải sách lên Hóa tiến (đi tuyến Cha Lo) là 40K, lên Sơn Trạch (đi xe Trooc) là 20K, ngày tết nên bắt chẹt (thất đức), lên Ngư Thủy thì còn phải thuê công nông chở ngoài QL1A vào chứ không có tuyến Đồng Hới -Ngư Thủy. Tính sơ sơ mất gần 800 bạc. Thế thì hóa ra tiền thuốc không lại tiền men. Sau một hồi chạy lui chạy tới ở mấy bến xe, 2 anh em (miềng với chú Bình) đành quay về tính phương án cho sách đi tàu lên Đồng Lê và thuê công nông đi Sơn Trạch và Lệ Thủy. Có thể là mất công nhưng đỡ tốn kém. Bỏ tiền thuê đã xót, bớt tiền từ thiện để thuê với mướn tại quê hương mình lại càng xót hơn.

Tối đó, 2 anh em ngồi nhìn đóng sách đã vô bao bì mà ngợp. Ngao ngán, 12h đêm, mình bảo Bình đi ngủ, biết đâu mai dậy tỉnh táo lại tìm ra kế sách. Vậy mà có thiệt ... :D


Vẫn ngồi nói chuyện với bác Dê là vừa thấy thương vừa thấy phục mấy anh em ở đầu cầu QB, giờ nghe bác Rec kể như ri mới hình dung rõ hơn mọi thứ. Đúng là cả ngàn cuốn sách chuyển về QB đã nặng, nhưng những tấm lòng của mọi người gửi vào trong đó còn nặng hơn gấp bội phần. Cảm ơn mọi người!!!
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 11:05 pm

Ặc ặc ặc. Đang hay thì bì mất điện. Tức như bị bò đá :D
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 11:11 pm

Rec đã viết:Chuyển sách bằng xe biển xanh - Ô la la, ở hiền gặp lành


Úi giời, trình bày mãi với đồng chí công an gác cổng nhưng nó đê'k cho vào vì không có giấy giới thiệu. Bực quá mình cãi nhau với nó đoại loại là công an là đầy tớ của nhân dân vậy mà gặp dân chưa gì đã hạch sách, tôi cần vào "phòng tiếp dân" của tỉnh. Nó thấy mình làm căng nên bấm điện thoại, tưởng là xin văn phòng cho mình vào ai dè nó gọi một chiến sĩ công an khác có thâm niêm nhiều hơn ra ... cãi. Lần này miềng không trình bày Sách cho cát trắng, cát đen gì nữa mà bảo là cần vào phòng tiếp dân (nói bừa thế chứ có bao giờ biết cái phòng tiếp dân của tỉnh nằm ở đâu đâu)... Sau một hồi abc với 2 dồng chí, chắc nó thấy mình bưa quá nên thả cổng cho vào. Hề. Tổng cộng mất 30 phút để qua được cửa đầu tiên, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết có nên cơm cháo gì không???

(Khuya quá, bảo vệ vào đóng cửa. Về đã rồi mai tiếp vậy)


Khổ thân bác, nhưng họ làm đúng nguyên tắc đấy chứ. Ngày xưa Lênin lớ ngớ trong điện Kremli còn bị hỏi giấy tờ bỏ bu đi được, rứa mà Lênin cũng phải cắn răng khen chú bảo vệ đấy. :D Ngay từ đầu bác gọi ai đó ở UB nói trước 1 tiếng, hay là bác bảo vào phòng tiếp dân luôn thì đỡ hơn rồi, cứ quanh co rứa họ tưởng có chú nào kiện tụng đền bù đất đai k0 thỏa đáng, đang tìm cách chui vào UB làm thịt Chủ tịch.

Chuyện bác kể biết là nên cơm cháo, nhưng mà nghe vẫn hấp dẫn. =D>
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 2 27, 2007 8:51 am

goals đã viết:
Rec đã viết:Chuyển sách bằng xe biển xanh - Ô la la, ở hiền gặp lành


Úi giời, trình bày mãi với đồng chí công an gác cổng nhưng nó đê'k cho vào vì không có giấy giới thiệu. Bực quá mình cãi nhau với nó đoại loại là công an là đầy tớ của nhân dân vậy mà gặp dân chưa gì đã hạch sách, tôi cần vào "phòng tiếp dân" của tỉnh. Nó thấy mình làm căng nên bấm điện thoại, tưởng là xin văn phòng cho mình vào ai dè nó gọi một chiến sĩ công an khác có thâm niêm nhiều hơn ra ... cãi. Lần này miềng không trình bày Sách cho cát trắng, cát đen gì nữa mà bảo là cần vào phòng tiếp dân (nói bừa thế chứ có bao giờ biết cái phòng tiếp dân của tỉnh nằm ở đâu đâu)... Sau một hồi abc với 2 dồng chí, chắc nó thấy mình bưa quá nên thả cổng cho vào. Hề. Tổng cộng mất 30 phút để qua được cửa đầu tiên, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết có nên cơm cháo gì không???

(Khuya quá, bảo vệ vào đóng cửa. Về đã rồi mai tiếp vậy)


Khổ thân bác, nhưng họ làm đúng nguyên tắc đấy chứ. Ngày xưa Lênin lớ ngớ trong điện Kremli còn bị hỏi giấy tờ bỏ bu đi được, rứa mà Lênin cũng phải cắn răng khen chú bảo vệ đấy. :D Ngay từ đầu bác gọi ai đó ở UB nói trước 1 tiếng, hay là bác bảo vào phòng tiếp dân luôn thì đỡ hơn rồi, cứ quanh co rứa họ tưởng có chú nào kiện tụng đền bù đất đai k0 thỏa đáng, đang tìm cách chui vào UB làm thịt Chủ tịch.

Chuyện bác kể biết là nên cơm cháo, nhưng mà nghe vẫn hấp dẫn. =D>

Đấy đấy, vấn đề là chưa bao giờ đặt chân vào văn phòng UB tỉnh, nay bí quá nên ...liều. Đến khi đồng chí ấy hỏi giấy giới thiệu thì biết không xuôi đành kể lể SCMCT cầu may nhưng đúng là các chiến sĩ công an không dễ ... động lòng (sau này về mình vẫn khen, sao nó LẠNH thế :D ), đúng là có tu luyện có khác.

Qua khỏi cái cửa ải khó khăn, mình bắt đầu nghĩ kiểu AQ nếu không được gì thì cũng được vào UB tỉnh và thế là đã thấy vui vui. :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 2 27, 2007 9:16 am

Tiếp câu chuyện - Xe biển xanh

Đi qua tiền sảnh thấy phòng hành chính văn thư gì gì đấy nhưng ngại lặp lại cái điệp khúc xin xỏ nên miềng đi thẳng đến phòng của bác Chánh văn phòng, tưởng thế hoá nhầm, phòng mình gõ cửa là của bác Điệp phó CVP chứ không phải CVP (phải là bác Xuân). Tết nhất có khác, khách gõ cửa phòng bác cứ gọi là nườm nượp :) . Nhưng miềng lại thuộc khách không muốn mời, kệ.

Dạ thưa, cháu tên Rec, bác cho cháu nói chuyện 3 phút được không ạ? (rất lễ phép nhưng không hề khúm núm, hề)
Bác đang bận, đợi tý, mà thôi, có việc gì nói nhanh để bác ... chuyển kênh.
Dạ, việc là như vầy như vầy ... và hiện tại bên cháu gặp khó khăn thế này thế này ... Bên cháu muốn Uỷ ban tỉnh giúp mấy chuyến xe đưa sách về các trường hoặc giới thiệu đơn vị nào có khả năng giúp làm việc đó. Hớ hớ, không chuẩn bị nội dung lại đường đột nhảy vào nên nói bừa. Mà cũng tại bác bảo cháu thật ngắn ngọn, thật súc tích nên đành tỉnh lược từ một diễn văn dài ngoằng (như các bác vẫn hay trình bày) xuống còn vài câu ... mệnh lệnh. :D Ặc ặc.
...
QBO là chi rứa?
Hờ, bác đã hỏi đến thì cháu tranh thủ tình cảm để quẳng cáo luôn QBO cho nó được việc. Thế là trong vòng 3 câu miềng vẽ ra được cái khái niệm QBO, thấy bác gật gật có vẻ đồng thuận làm mắt miềng cũng chớp chớp theo (cảm động ấy mà).
Nhưng rồi bác đổi ý, đề nghị mình đưa toàn bộ số sách đó đến văn phòng UB, ra tết bác sẽ cho xe chuyển giúp đến các địa chỉ mà QBO yêu cầu vì bây giờ xe bận đi chúc tết kín lịch cả rồi.
Ơ, làm thế đâu có được, bên cháu cần hoàn tất trước tết với lại phải có người của QBO đi theo để trao sách tận trường, yêu cầu họ có phương án cho học sinh và giáo viên khai thác tối đa số sách báo QBO mang tới. Đồng lấy chụp hình, quay phim để lấy tư liệu phục vụ công tác tiếp thị cho các đợt tiếp theo nữa mà.
Thấy bác êm êm đi tìm lịch bàn, tưởng ngon ơ nhưng thành tưởng bỡ.
Làm răng để tin được những việc làm của các cháu ở QBO ...?
Trời ạ, lại quay về tính pháp lý của QBO thì đứt hẳn rồi còn gì. Bí quá miềng nói bừa “nhóm QBO chiều nay đưa sách đến trường có một người là ĐẢNG VIÊN“ - Đến đây thì dường như đã có sự đảm bảo tương đối.
Bác nhất trí cho xe đi Sơn Trạch và Ngư Thuỷ còn Hoá tiến thì để xem lại vì xa quá.
Mừng quá, lật đật rút lui để bác còn tiếp khách vậy là quên béng việc xin số điện thoại, mất công về nhà tra danh bạ cả buổi trưa để tìm số của bác ấy.
Kể ra cũng tủi thân cho bao nhiêu con người làm việc thầm lặng, sự lăn xả của họ mọi lúc mọi nơi, từ HN đến SG, từ trong nước đến ngoài nước nhưng tổng lòng tương ái của chừng đó con người không đảm bảo bằng một cái thẻ Đảng. Đó là nguyên tắc, biết sao được, dẫu sao vấn đề cuối cùng là hiệu quả, được việc là tốt rồi. =D> =D> =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 2 27, 2007 1:31 pm

THCS Sơn Trạch - Trường làng dưới chân núi di sản thiên nhiên

Chiều 8-2-2007, bác Điệp hẹn 1h30 sẽ cho xe lên tận kho sách nhưng khi alô lại thì bác ấy bảo anh lái xe không biết chỗ đó, cần người xuống đón. Lại phải quằng xuống Hùng Vương. Cái cảm giác chạy xe máy phè phè phía trước làm hoa tiêu cho xe UB tỉnh theo sau thật khó diễn tả, cứ như là đi tháp tùng ấy các bác ạ. :mozilla_tongue:

Và đây là xe của Ủy Ban Tỉnh gắn biển xanh, lịch lãm và sang trọng.

Hình ảnh

Lên đến nhà, đã thấy Riêng và TrungK xếp sách ra sàn nhà.

Hình ảnh

Khổ thân mấy đồng chí suốt ngày sách với vở ở giảng đường bên tây giờ về nhà nghỉ ngơi dăm bữa lại thành dân cữu vạn :D (Bình bảo nhắn Dũng và Đông mà không thấy tới)

Quay chậm cảnh bê sách của Riêng và TrungK từ nhà ra xe. (Xin lỗi mọi người tớ không bê vác được mà để phụ nữ làm cữu vạn. Bản thân tớ lên xuống tầng cấp còn phải dịch từng chân chứ chưa đi bước đôi nên chịu)

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Sách cứ như là hàng tết ấy nhỉ :D

Hình ảnh

Xe ra khỏi Đồng Hới, theo đường HCM hướng bắc, đường vắng teo nên bác tài tăng tốc làm anh em không kịp bấm máy cảnh đẹp ven đường :mozilla_frown: mà chỉ thấy phía trước là đường dài hun hút.
(Để ý khoảng cách từ xe mình đến xe tải phía trước là biết tốc độ thế nào rồi)

Hình ảnh
Hình ảnh

Và rồi, di sản thế giới xuất hiện ở phía xa

Hình ảnh

Dưới chân di sản là mái trường làng cấp 4

Hình ảnh

Xe vào sân trường ...

Hình ảnh

Và các trò hân hoan bưng bê đưa sách vào thư viện

Hình ảnh
Hình ảnh

Do quỹ thời gian hạn hẹn nên nhóm QBO chỉ tranh thủ được mấy phút để bàn giao sách và nói về tính hiệu quả của những cuốn sách do mọi người khắp nơi quyên góp.

Hình ảnh

Rời Sơn Trạch ở phía Bắc, anh em chuẩn bị cho Nam tiến lên Ngư Thủy và đó là một câu chuyện đưa sách bi bi hài hài ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 2 27, 2007 2:26 pm

THCS Ngư Thủy Nam - Sách về miển cát trắng

Vừa ở Sơn Trạch về, mọi người lại tất bật để "gom hàng" lên NT, vẫn là hối hả, sấp ngã long xòng xọc, hai chúng nó bê sách.

Hình ảnh

Rồi cũng xong với chừng này sách

Hình ảnh

Zoom cái này cho bà con lấy làm tư liệu nè

Hình ảnh

Đóng cốp ...

Hình ảnh

Thở phào (ôi, cái tay, cái tay Hình ảnhHình ảnhHình ảnh) :D

Hình ảnh

Và cát trắng quê tôi, suốt cả một chặng đường dài chỉ thấy cát và cát (nếu mình sống ở đây một thời gian chắc mắc chứng mù màu mất thôi :mozilla_frown: )

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Vì có việc nhà lúc 5h nên TrungK phải về, còn lại miềng với Riêng đi theo xe. Vừa đến trường, trong lúc đợi giáo viên của trường, 2 đứa dạo một vòng quanh dãy nhà tầng trệt. Mình không hình dung nổi với các em học sinh lớp 8, lớp 9 thì làm sao có thể ngồi vừa mấy cái bàn ghế mà ở thị thành các cháu mẫu giáo vẫn thường ngồi - vừa thấp vừa bé. Đó là chưa nói các mặt bàn thủng bên trái bể bên phải, cứ gọi là ổ trâu ổ voi chứ phải phải ổ gà ...

Hình ảnh
Hình ảnh

Đợi một lúc thì cô hiệu phó ra đón cùng một số giáo viên từ khu tập thể lên. Giới thiệu với cô hiệu phó về URL của QBO in trên bì sách.

Hình ảnh

Và các thầy cô giáo tiếp sức đưa sách vào trường

Hình ảnh
Hình ảnh

Câu chuyện bắt đầu từ đây ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2006

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron