hoangtrungspkt đã viết:No đã viết:Em không tặng báo cho thư viện trường mà chọn tặng cho các cá nhân học sinh là vì vấn đề này. Cứ nghĩ mình đang moi túi tiền chẳng giàu có gì của mình ra mà mua báo hộ nhà nước là thấy điên. Khoản này lẽ ra phải lấy từ ngân sách nhà nước.
Vâng, em cũng nghĩ như chị No. phong trào này của mình vẫn là phong trào cho quê hương... nhưng chưa chắc nó đạt được mục đích như mình mong muốn !
Có nên hay không nên việc chọn trực tiếp lớp, học sinh để tặng báo???
Ý kiến của No và HoangTrung không sai, và không phải đến giờ chúng ta mới biết điều đó. Cái thực tế mà chúng ta biết được ở các trường là họ chỉ cấp kinh phí để mua một số loại báo (gần như bắt buộc nên phải mua chứ chưa hẳn là mang giá trị lớn về thông tin hơn các báo khác). Vì thế, đối với học sinh nếu gia đình có điều kiện thì tự mua báo để đọc hoặc "sang" hơn thì vào internet đọc báo điện tử. Những học sinh điều kiện khó khăn thì khái niệm "đọc báo" là xa xỉ và các em càng bị thiệt thòi thua kém.
Do đó việc chúng ta tặng báo cho các trường là "mua hộ" chỉ đúng khi và chỉ khi "nếu chúng ta không tặng (các báo đó) thì nhà trường sẽ mua". :mozilla_frown: Tiếc là thực tế không phải thế và chúng ta thương các học sinh không có điều kiện để tiếp cận báo chí nên chúng ta tặng trường để các em có thể tranh thủ, truyền tay đọc trong giờ ra chơi ở văn phòng đoàn/đội hoặc ở thư viện trường.
Bản thân mình thì mong muốn nhiều hơn thế. Mình mong rằng thông qua việc QBO tặng báo sẽ có một tác động tích cực nào đó để nhà trường "trách nhiệm" hơn với món ăn tinh thần của học sinh. Nhà trường có thể mua thêm nhiều báo khác để tăng lượng thông tin, hoặc tăng thêm nhiều đầu báo để nhiều học sinh của trường được đọc trên thư viện. Hoặc những năm sau, khi QBO không còn tặng báo thì nhà trường vẫn duy trì được hoạt động đọc báo bởi các nguồn ngân sách khác nếu như họ nhận thấy báo chí đã góp phần phát triển nhân cách học sinh của trường. Tất nhiên mong muốn thì không phải bao giờ cũng đạt được nhưng chỉ cần một phần nhỏ trong số đó làm được là đã thành công. Điều này là có cơ sở chứ không phải hoàn toàn là AQ.

Anh em cứ lạc quan lên
Về câu hỏi của Trung thì anh thấy quá khó để thực hiện khi tặng báo cho lớp (vì lớp thì phải thông qua trường chứ không dưng QBO lại "chui hàng rào" để vào được lớp mà tặng

) nhưng việc tặng báo cho học sinh là có thể nếu đó là các loại báo phục vụ học tập mang đặc thù riêng của từng môn học (nôm na là hâm nóng lòng đam mê một lĩnh vực nào đó). Ví dụ No dành tặng 5 số báo Toán học & Tuổi trẻ cho 5 học sinh giỏi toán & yêu toán (mà gia đình khó khăn) và mình đã tìm giúp 5 đối tượng sau:
Toán Học & Tuổi Trẻ (No) - Mai Thị Hoài Thương - Học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Bố Trạch.
Toán Học & Tuổi Trẻ (No) - Trương Minh Hoàn - Học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Bố Trạch
Toán Học & Tuổi Trẻ (No) - Trần Thị Diễm Thanh - Học sinh lớp 12A, Trường THPT số 1 Bố Trạch
Toán Học & Tuổi Trẻ (No) - Trần Thị Ngọc Thạch - Học sinh lớp 12A, Trường THPT số 1 Bố Trạch
Toán Học & Tuổi Trẻ (No) - Hoàng Thanh Tùng - Học sinh lớp 12A, Trường THPT số 1 Bố Trạch
Đây là những học sinh thuộc các lớp chọn Toán của trường TH số 1 Bố Trạch, đến giờ các em chỉ biết họ (sẽ) được nhận quà là Một năm báo THTT của một người đã từng học toán, dạy toán và yêu quý toán chứ không biết người đó là ai. Hy vọng rằng sự giúp đỡ thầm lặng này sẽ tiếp theo sức lửa (và một chút tò mò) để sự học của các em đạt kết quả tốt hơn.
