SCMCT 2007: Tặng báo cho các trường

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:11 am

hoangtrungspkt đã viết:Hoàng Trung em đề cử Trường THPT Ninh Châu.

Hoàng Trung đề cử tiếp cho trường THPT số 2 Quảng Trạch.

- Ninh Châu hình như là trường cũ của Toantq, mình cũng có 1 ông bạn dạy Lý ở đấy nhưng lâu không liên lạc. Ai có thông tin sơ bộ về trường này không nhỉ?

- THPT số 2 Quảng Trạch nằm ở xã nào nhỉ? Trường Roòn là số mấy nhỉ? Hồi trước nó là cấp 2-3 giờ mới chuyển lên cấp 3.

TRung hỏi giúp anh chỗ HĐH ĐH nhé, trong hôm nay hoặc ngày mai thôi. Anh sắp té rồi đó :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 10:35 am

Rec đã viết:
hoangtrungspkt đã viết:Hoàng Trung em đề cử Trường THPT Ninh Châu.

Hoàng Trung đề cử tiếp cho trường THPT số 2 Quảng Trạch.

- Ninh Châu hình như là trường cũ của Toantq, mình cũng có 1 ông bạn dạy Lý ở đấy nhưng lâu không liên lạc. Ai có thông tin sơ bộ về trường này không nhỉ?

- THPT số 2 Quảng Trạch nằm ở xã nào nhỉ? Trường Roòn là số mấy nhỉ? Hồi trước nó là cấp 2-3 giờ mới chuyển lên cấp 3.

TRung hỏi giúp anh chỗ HĐH ĐH nhé, trong hôm nay hoặc ngày mai thôi. Anh sắp té rồi đó :D


Mấy thằng cha ni làm ăn củ chuối thiệt, Bố trạch của bác REC hơi nhiều báo đó :mozilla_sealed: . Còn nữa, đợt trước đi Văn hoá, châu hoá...đi đâu cũng nói nhiều về việc quan hệ này nọ, quay trở lại...răng chừ lặn một hơi mà không nghe nhắc đến việc tặng báo cho mấy trường nớ...vớ vĩn
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 11:16 am

lonelynight đã viết:Mấy thằng cha ni làm ăn củ chuối thiệt, Bố trạch của bác REC hơi nhiều báo đó :mozilla_sealed:. Còn nữa, đợt trước đi Văn hoá, châu hoá...đi đâu cũng nói nhiều về việc quan hệ này nọ, quay trở lại...răng chừ lặn một hơi mà không nghe nhắc đến việc tặng báo cho mấy trường nớ...vớ vĩn

LonelyNight bình tĩnh xem nào, đã có ý kiến quyết định cuối cùng đâu mà chú chỉ trích ghê quyết liệt thế. Trước khi phát biểu thì cần đọc những ý kiến ở trên để năm được nội dung và cũng là cách tôn trọng "người nói". Phỏng? Còn nếu chú lười đọc thì giờ vểnh tai lên nghe anh nói này (tại vì chú gọi nick anh mà)

1/. Vấn đề đặt ra là: Tặng báo cho các trường như thế nào? (Ở đây là cả một hành trình, không nên chỉ nhìn vào danh sách các trường được tặng báo. Nhớ giúp cái này nhé!). Câu hỏi chẳng có gì phải bàn, cái cần là câu trả lời và thực sự là mình đang cần câu trả lời của mọi người (Đừng ác miệng bảo - Ai bắt ông chờ câu trả lời, đánh cho vỡ tróôc chừ :smt021)

2/. LonelyNight bảo Bố Trạch của bác Rec hơi bị nhiều báo à? Đấy là vì mình đưa danh sách các trường theo tiêu chí mình đặt ra (có 7 cái tiêu chí đó). Không ai cấm điều đó cả. Và mình cũng mong nhận được những phản hồi về các tiêu chí đó (đúng/sai/hợp lý/bất hợp lý). Ngoài ra mọi người có quyền đưa ra các tiêu chí khác và danh sách đề cử khác - Đó mới đúng tinh thần "trưng cầu dân ý".

3/. Việc LN cho rằng "đợt trước đi Văn hoá, châu hoá...đi đâu cũng nói nhiều về việc quan hệ này nọ, quay trở lại...răng chừ lặn một hơi mà không nghe nhắc đến việc tặng báo cho mấy trường nớ...vớ vĩn" là phát biểu nóng vội. Chưa và Không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khả năng của QBO, lúc này không thể dàn trải đến với tất cả các trường nên cần ưu tiên các trường/địa phương mà SCMCT 2006 còn "nửa vời" - Điều này cũng là vì lý do "lặn một hơi k nghe nhắc đến" đúng với quan điểm của LN. Còn nếu muốn nói thêm về sự phủ quyết thì chính buổi offline 26/8/2007 tại Đ.Hới mọi người thống nhất và LN report "Không trở lại Châu Hoá và Văn Hoá trong lần này" còn gì, chả nhẽ hôm offline đó những người tham gia SCMCT 2007 - Đợt 1 không có ai tham gia?

Ba vạch rứa đủ chưa LN? Anh cũng nói thêm, giờ mới nghe chú nhắc đến Quảng Nình làm cho Cana phải có phát biểu ở trên đó. Xem lại đi nhé. Đó là chưa kể lần đi trao học bổng ở Quảng Ninh tết năm ngoái, cả đoàn phải lần mò mãi mới đến được "ngôi trường thân yêu" của chú - Mãi khi quay ra mới nghe Xuxu bảo đây là trường cũ của em.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 11:24 am

Ps: Mình vẫn nghĩ rằng phát biểu của LN mang tính phản biện cao cho ý kiến/đề xuất của mình ở trên nhưng để đạt được điều đó thì cần modify phần từ ngữ chút nữa không một số thành viên (chưa rõ sự tình) lại nghĩ sai vấn đề. Khi đó mình có thể bị tổn thương một nhưng QBO bị tổn thương gấp nhiều lần. Tuy nhiên, không ai cấm nếu đó là sự cố ý.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 12:30 pm

Ý kiến của lonelynight cũng tốt, ít nhất là nói giúp cho nhiều người còn có gì đó băn khoăn. Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau những vấn đề này còn hơn là ngấm ngầm hiểu nhầm thì tai hại lắm. Còn nhớ ngày xưa No giới thiệu cho những học sinh của mình nhận học bổng QBO, No thấy là rất xứng đáng, các em ấy đều khó khăn thực sự (tất nhiên không phải là khó khăn nhất vì khó có thể so sánh được) và giỏi thực sự. Thế mà một lần nghe được 1 câu nói vô tình của ai đó, No chợt giật mình : "Có ai nghĩ mình đã làm việc chung đó vì tình riêng không ?". Vì thế No rất hiểu nỗi niềm trên của bác Rec. Những băn khoăn của lonelynight cũng dễ hiểu, nhưng thay vì băn khoăn đó, mọi người hãy gợi ý danh sách các trường được ủng hộ, phân tích để đi đến thống nhất có hơn không?

No thì không biết thực tế các trường mấy nên không có ý kiến. Riêng trường PTTH Ninh Châu ở đúng quê của No, có 1 lần No đã đến đó (coi thi tốt nghiệp). Theo No biết thì Trường cũng khá nghèo (không đến nỗi quá nghèo), học sinh ở đây còn chưa có văn hóa đọc
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 1:42 pm

Réc đã viết:Đó là chưa kể lần đi trao học bổng ở Quảng Ninh tết năm ngoái, cả đoàn phải lần mò mãi mới đến được "ngôi trường thân yêu" của chú - Mãi khi quay ra mới nghe Xuxu bảo đây là trường cũ của em.


Răng eng nói rứa rứa? Bựa đó chạy thẳng 1 mạch từ dưới ni lên côi nớ có phải dừng lại để hỏi thăm đường lần mô mô mờ anh kiu là lần mò? Lúc đầu eng Dê dẫn đường, đến khúc ảnh quên đường rồi thì em nhắc, chứ có phải đi bừa đâu :)
Còn vì sao mà đến khi trao quà xong em mới bảo đó là trường củ của em nhở???
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 2:03 pm

xuxukalo đã viết:
Réc đã viết:Đó là chưa kể lần đi trao học bổng ở Quảng Ninh tết năm ngoái, cả đoàn phải lần mò mãi mới đến được "ngôi trường thân yêu" của chú - Mãi khi quay ra mới nghe Xuxu bảo đây là trường cũ của em.

Răng eng nói rứa rứa? Bựa đó chạy thẳng 1 mạch từ dưới ni lên côi nớ có phải dừng lại để hỏi thăm đường lần mô mô mờ anh kiu là lần mò? Lúc đầu eng Dê dẫn đường, đến khúc ảnh quên đường rồi thì em nhắc, chứ có phải đi bừa đâu :)
Còn vì sao mà đến khi trao quà xong em mới bảo đó là trường củ của em nhở???

Chính cái câu hỏi cuối cùng của chú mới làm khổ anh em, thà rằng chú cứ nói ngay từ đầu đó là trường cũ và chú dẫn mọi người đi thì có phải tốt hơn không. Lúc tập trung, anh hỏi mọi người đi thế nào thì chỉ có bác Doho vạch ra hành trình như thế như thế (còn chú thì mãi mê đọc truyện ... tranh :mozilla_tongue:, không nói gì). Nhưng rồi khi lên đường, mỗi người một tốc độ, nhóm trước, người sau, mưa xối xả, ướt lóp ngóp. Chính bác Doho cũng phải dừng lại để xem rẻ trái đoạn nào. Khi đi vào trong xóm, anh đếm mới được 3 xe nên bảo chú quay ra ngã 3 đề phòng mọi người đi quá theo hướng Đông Hà. Sai chỗ nào nhỉ?

Mà thôi, vấn đề không phải là ở chỗ đó, ý mình muốn nói: Mọi người nên có chính kiến hơn, đừng để người khác phải tự phủ quyết để rồi mất dân chủ.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 2:13 pm

Rec đã viết:3/. Việc LN cho rằng "đợt trước đi Văn hoá, châu hoá...đi đâu cũng nói nhiều về việc quan hệ này nọ, quay trở lại...răng chừ lặn một hơi mà không nghe nhắc đến việc tặng báo cho mấy trường nớ...vớ vĩn" là phát biểu nóng vội. Chưa và Không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khả năng của QBO, lúc này không thể dàn trải đến với tất cả các trường nên cần ưu tiên các trường/địa phương mà SCMCT 2006 còn "nửa vời" - Điều này cũng là vì lý do "lặn một hơi k nghe nhắc đến" đúng với quan điểm của LN. Còn nếu muốn nói thêm về sự phủ quyết thì chính buổi offline 26/8/2007 tại Đ.Hới mọi người thống nhất và LN report "Không trở lại Châu Hoá và Văn Hoá trong lần này" còn gì, chả nhẽ hôm offline đó những người tham gia SCMCT 2007 - Đợt 1 không có ai tham gia?


Bác nói buồn cười hè...Nếu muốn quay lại thì bác có đi không? Mà việc quay lại tặng áo quần, vỡ với việc tặng báo nó khác nhau...Đó là em nói vậy thôi chứ không có ý gì trách bác, bác làm việc thế nào, tận tâm thế nào thì ai cũng hiểu.
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 2:22 pm

No đã viết:No thì không biết thực tế các trường mấy nên không có ý kiến. Riêng trường PTTH Ninh Châu ở đúng quê của No, có 1 lần No đã đến đó (coi thi tốt nghiệp). Theo No biết thì Trường cũng khá nghèo (không đến nỗi quá nghèo), học sinh ở đây còn chưa có văn hóa đọc


ý là tặng báo để giúp các em có văn hóa đọc cũng tốt. Ủng hộ tặng báo :)

Xuxu : ý anh Rec là em quá chí công vô tư đến mức làm khổ người khác ấy mà
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 2:32 pm

lonelynight đã viết:Bác nói buồn cười hè...Nếu muốn quay lại thì bác có đi không? Mà việc quay lại tặng áo quần, vỡ với việc tặng báo nó khác nhau...Đó là em nói vậy thôi chứ không có ý gì trách bác, bác làm việc thế nào, tận tâm thế nào thì ai cũng hiểu.

Mình biết vì khả năng có hạn nên không thể tham lam một lúc bao nhiêu thứ. Nếu xét không đi được vì thời gian thì mọi người đã không đề xuất thêm các địa chỉ mới. Tuy nhiên, việc đó không còn là quan trọng vì chúng ta đã cân nhắc dựa vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng "quỹ thời gian". Chính vì không quay lại Châu Hoá nên mình mới nhờ Trường Lê Trực báo để "3 chị em ..." sang nhận quà ở Trường. Cái mình mong muốn là chúng ta đến đó, bên bàn thờ của một gia đình mất "đôông đôông" để bản thân mỗi người trong đoàn có chính kiến riêng của mình. Và trong khả có thể, mỗi người sẽ có những suy nghĩ và "giải pháp" để giúp đỡ các em Lâu Dài chứ không chỉ dừng lại những hỗ trợ Tức Thời mà ngày hôm đó món quà của QBO là một ví dụ. Nhưng không phải cứ muốn là được.

Mình không bảo LN sai, vấn đề là LN đang nói trên diễn đàn, là nói với tất cả mọi người thì phải cân nhắc câu chữ. Hơn nữa nếu đó là những vấn đề nhạy cảm và dễ gây tổn thương cho người khác thì đừng để sự VÔ TÌNH của mình trở thành VÔ TÂM cho người khác.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]229 khách