Bớ các bác Rec, Math, MVC, Thanhhang, Nocry ... Bla bla bla

  

Bớ các bác Rec, Math, MVC, Thanhhang, Nocry ... Bla bla bla

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 4:52 am

Chào các bác

Quỹ khuyến học bên TTVN có tin mới em đã post lên. Khổ quá chẳng thấy ma nào online bên đó nên đêm hôm phải mò qua đây reg nick rồi post bài, chán vãi.

Vậy em thông báo cho các đồng chí biết, nhất là các đồng chí đang bám trụ tại quê hương như Hằng chị No_cry

Nghe nói chị No_cry vừa qua đã lấy chồng, buồn muốn chết luôn. Cứ tưởng chị vẫn chờ em 3-4 năm nữa chứ ai ngờ sự thể lại éo le đến thế này :D :D
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 7:52 am

KKK tin đồn thất thiệt. Kiểu này tbm muốn bà Nỏ ê sắc đây mà :D
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 10:10 am

Em thấy chị No_cry dễ thương vậy sao bác Math không dzợt gọn? Nếu bác không chịu thì để em kekeke :D :D
Hóa ra chị No_cry chưa cưới à, chúng nó tung tin đồn nhảm ám hại mình, hmm :D
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 10:24 am

tbm đã viết:Em thấy chị No_cry dễ thương vậy sao bác Math không dzợt gọn? Nếu bác không chịu thì để em kekeke :D :D

Nói lời phải giữ lấy lời
Không thì mang tiếng, ừ rồi lại ... quên. :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Bớ các bác Rec, math, mvc, thanhhang, nocry.... blahblahblah

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 10:34 am

tbm đã viết:Chào các bác
Khổ quá chẳng thấy ma nào online bên đó nên đêm hôm phải mò qua đây reg nick rồi post bài, chán vãi.

Trước hết, anh rất vui mừng vì sự trở lại của chú. Lần sau chú có lặn đi đâu thì thỉnh thoảng cũng phải sủi tăm sủi bọt để anh em biết chú còn ... tồn tại.

Cái QBO này, ngày xưa chú ý kiến ý kò lắm đấy, vậy mà đến lúc đặt móng rồi đến xây nhà chẳng thấy chú đâu. QBO bây giờ vẫn là QBO-TTVN hồi trước cả chú ạ: Thành viên và Nội dung vẫn thế, chỉ có điều bên đó mình không có quyền về kỹ thuật, muốn tạo dựng cái gì cũng khó nên mới phải dựng trại ra riêng. Nhưng đúng là khi sang đây rồi thì cũng ít khi lang thang nhà cũ nữa, thời gian có hạn mà, mong chú hiểu.

Về QKH thì mọi người đang đợi ý kiến chú vì chú là người cầm trịch cho phong trào này. Hiện tại QBO đang tiến hành Sách cho miền cát trắng, nó là một hoạt động trong số các hoạt động Tương ái- Khuyến học mà các thành viên ấp ủ từ thời TTVN-2003. Mong nhận được sự hưởng ứng của chú.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 10:42 am

Để anh up-to-date cho chú một ít thông tin kẻo lạc hậu quá thì không hội nhập kịp cùng Việt Nam - WTO :D

- Em Thanh Hằng vẫn xinh như ngày xưa, em mong manh nhưng hoàn toàn không dễ vỡ - điều này thì không ai hiểu "thời tiết" bằng chú, hỉ?

- Chị No_ entry vào Thủ đô 2 năm rồi chú ạ, bây giờ đã là người Tràng an, chứ không còn ở Đồng Hới nữa đâu mà cứ gọi là trông nhà (ĐH đã là Tp, chú biết rồi chứ hả? :))

- Chị No_ chưa lấy chồng nhưng anh đã có vợ (vậy là chú bớt đi một đối thủ, mờng chưa?) :))
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Chủ nhật Tháng 1 28, 2007 2:23 am

:D
Đầu tiên em xin chúc mừng bác Rec đã lập gia đình. Mong hai bác luôn hạnh phúc yêu thương nhau. Sức khỏe của bác thế nào rồi? Em hy vọng là tình hình thân thể của bác ngày một đỡ hơn. Tiện đây em cũng xin khuyên bác một chuyện mà bác rất nên làm. Nếu có thời gian rãnh rỗi, bác nên cố tham gia một lớp tập dưỡng sinh ( em không biết cụ thể tiếng Việt thế nào, chỉ biết nó là Taichi). Cái này không chỉ tốt cho các cụ già :D mà còn hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt đối với những người có vấn đề về xương, khớp hay hô hấp ... thì rất tốt. Joga cũng rất ok. Những môn này không đòi hỏi sức lực nhiều, phù hợp với tình hình hiện nay của bác. Có thời gian, bác nên tham gia, sẽ không phải hối hận đâu :D. Mà em quên hỏi bác đang ở đâu, nếu ở Bố Trạch thì chắc là khó kiếm ra khóa học, chứ nếu bác vấn ở HN thuận lợi hơn.

Về QKH, tình hình là trầm lắng :D Nhưng em sẽ cố gắng giúp được Quỹ từng nào tốt từng đó. Về chuyện Quỹ sách thì em hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng hình thức, kế hoạch và tiến độ các bác tiến hành thế nào rồi thì em chưa biết vì em chưa đọc được chuyện bàn bạc ở topic nào cả. Em chỉ ý kiến ý cò thế này, một phần có thể trích tiền từ Quỹ khuyến học ra mua sách, phần có thể mua hoặc xin lại/ quyên góp sách cũ, và cách tốt nhất là cho các em học sinh mượn để các em học hết năm, cuối năm trả lại cho Quỹ. Như thế tốt cho các em mà cũng tốt cho Quỹ, Quỹ sách sẽ ngày càng phong phú, nhiều thêm và luôn luôn được quay vòng. Ý em là vậy. Có gì các bác trao đổi thêm.


Hihi, ái chà chà, chị No_cry ra HN thì xong rồi. Thôi mình tính chuyện vợ con thôi chứ chị chờ mình thế nào được, kekeke
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Chủ nhật Tháng 1 28, 2007 2:42 am

À có một chuyện liên quan đến Quỹ KH nữa. Đây là một lời khuyên của người bạn em đối với Quỹ. Rằng là nếu các em học sinh, em nào khéo tay, có thể làm nên được những đồ thủ công như thiệp giấy, hay bằng gốc cây lá cành... (chẳng cần đẹp đẽ, cầu kỳ... ) và mình có thể "bán đấu giá từ thiện" - kiểu như người ta ủng hộ tài chính cho Quỹ, còn sản phẩm thì là tượng trưng, coi như tấm lòng mình dành cho họ. Hoặc đối với những người ở xa đã ủng hộ Quỹ mình, mình có thể gửi qua thư những tấm thiệp tự tay mình làm đến họ, như là lời cám ơn tri ân đầy ý nghĩa đến họ. Đây là một cái rất hay, nhiều nơi người ta đã làm. Đề nghị các bác cho ý kiến.

( Ví dụ làm thiệp không hề khó, chỉ cần một tờ giấy, ít keo, cái kéo, có đầu óc tạo hình tí (nếu không có khiếu này thì nên dựa vào một bức vẻ có sẵn nào đó), rồi ra vườn, ra đồng nhặt những lá cây nhiều màu sắc ép khô, rồi cắt rồi dán... )
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 1 28, 2007 10:22 am

- Cám ơn chú đã hỏi thăm, việc này chúng ta sẽ private để dễ dàng cho việc cởi mở thân thể hí. :)

- Có những việc lớn hơn cần sự góp sức của chú, nếu có thời gian thì chú xem thông tin về SCMCT ở đây:
http://www.forum.quangbinhonline.com/fo ... um.php?f=7
(trong đó có tất cả những câu trả lời cho các câu hỏi của chú).

- Về QKH thì hiện nay vẫn còn duy trì, cụ thể là sau đợt trao học bổng gần đây nhất thì số dư là 700K, sau đó QBO-HN gửi 500K trích từ Offline tháng 6/2006. Tổng quỹ hiện tại là 1.2M do em Thanh Hang giữ.

-Từ nay đến tết nguyên đán, mọi người đang tập trung cho việc sách vở nên QKH chỉ có thể bắt đầu từ năm 2007 chú ạ. Riếng vấn đề chú nêu bên TTVN thì anh nghĩ mọi người có thể kết hợp trong lần chuyển sách đến các trường để tìm kiếm "ứng cử viên". Tuy nhiên, anh muốn chú tạo 1 topic trong box Tương Ái - Hiến Kế trên diễn đàn này để mọi người trao đổi dễ dàng hơn (vì có nhiều người k có nick trên TTVN và cả có nick nhưng lâu rồi không login nên cũng ngại reply)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Chủ nhật Tháng 1 28, 2007 10:31 am

Bé con tbm, lâu nay mất tăm mất dạng (chắc bị treo nick vì post bài bên gdgt chứ gì :P), giờ trở về phao tin đồn hòng hại chị hả? Học lúc nào xong hả em?
Chị vừa đọc bài của em bên ttvn. Việc chọn 1 em học sinh thì không khó, mình có thể nhờ người đưa thông tin rồi nhờ những thành viên ở QBình kiểm tra lại hoàn cảnh cũng như học lực. Em hỏi thanhhằng xem số tiền còn lại của Quĩ là bao nhiêu. Hình như cộng với số tiền của nhà văn đó thì cũng vừa đủ 1 suất học bổng đấy.
Nếu em tiếp tục Quĩ khuyến học thì thật tốt, đừng biến mất nữa nhé. Chị cũng cần một nơi để lúc nào mình làm việc xấu, lúc nào muốn yêu quý mình hơn thì quyên tiền vào :D
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách