Trằm Mé yêu thương!!!

  

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 10:03 pm

Trằm Mé yêu thương

5h: Tiếng chuông điện thoại dục liên hồi, uể oải trở mình sau một đêm nhậu tiếp khách, nửa muốn dậy nửa muốn đi, lết cái thân vào nhà vệ sinh làm đẹp cho hai hàm răng, hòa mình vào dòng nước mát, mệt mỏi ta biến cả. Mới hơn 5h mà cái oi bức, nóng nảy như sắp chực trên đầu, mùa đông mà giờ này thì có đến mùa quýt mình mới dậy, vậy mà giờ ở mình nhà nào cũng dậy cả rồi, vù chạy về ngã ba Quyết Tiến chờ mọi người. Chuông điện thoại bác Toán reo, alo chú với mọi người sắp xếp đi Trằm Mé sớm, mọi .người bên CDTC đi từ 5h rồi, họ sang quay sớm anh ở lại chờ mọi người, lại cái dọng tưng tửng như mới say dậy rồi đây :smt043 , lại bấm máy giục mọi người lên đường, Mỹ Ngọc, người chị cả vẫn phong cách ấy, cháy hết mình, lo toan cho mọi người, nào mỳ nào sữa nào nước được chuẩn bị chu đáo, xuất phát sớm nhất. Rồi Nguyễn Thắng, Phúc DM, vợ chồng Nắng và Việt Hoàng, những thành viên tích cực nhất tại điểm cầu Quảng Bình, dù họ vẫn phải lo toan cho cuộc sống, vẫn bươn chải kiếm tiền hàng ngày nhưng khi có nhiệm vụ của QBO, họ vẫn là những chiến sỹ tiên phong hăng hái nhất, máu lữa nhất của QBO QB, đoàn có thêm Minh Luyến tại điểm cầu Sài Gòn và thành viên mới nhưng cũng rất “máu” là em Phở gia truyền Quảng Bình “Pheobe”. :smt041 Mọi người gặp nhau tại ngã ba Quyết Tiến, chỉnh chu trang phục, thẻ QBO tiến thẳng đường HCM tiến lên Trằm Mé.

Trời bắt đầu nóng!


6h20: Một chặng đường không dài, với thành viên QBO thì gần 40km đường xe máy thì không nhằm nhò gì, mà kể cũng lạ, hình như lần nào đi tình nguyện thì các mem nhà mình cũng vấp phải chó, hôm nay cũng thế, đen kinh khủng, với tốc độ hơn 80km/h mà chó phang ngang đường thì có trời mà tránh, né cũng chết thôi thì cứ phang thẳng vào cho chắc ăn :smt043 , nếu không chắc tay thì chắc mình cũng “thượng lộ bình an mà hạ lộ cũng nằm im rồi :smt034”. Ẳng ẳng tạm biệt một chú, cắm mặt chạy thẳng chứ dừng lại mà ngó nghiêng cũng bị chủ chó phang cho chết he he.

Gặp bác Toán tại quán ăn sáng gần UBND xã Sơn Trạch, nói là đứng chờ mọi người từ lâu nhưng té ra bác nhà mình đang ăn sáng cùng người đẹp Thanh Tâm (thành viên CDTC, nhân vật chính trong phóng sự về Trằm Mé này), cha này có phước thật :smt032 , bắt tay chất hàng lên ô tô của CDTC, cả đoàn xuất phát về bến đò đi Trằm Mé

Trời nắng, nóng!

6h40: Chuyến đi lần này của CDTC thực sự rất suôn sẻ, không chỉ là các thành viên tình nguyện QBO tích cực mà còn được sự đón tiếp chu đáo nhiệt tình của UBND xã Sơn Trạch và thôn Trằm Mé, đón đoàn tại bến đò là bác trưởng thôn Trằm Mé trực tiếp lái đò đưa mọi người qua sông, may mà đò du lịch chứ nếu chạy đò thường hàng ngày đưa các em qua sông thì với ngần này hàng hóa và mọi người chắc phải 3 chuyến mới qua được, cái cảm giác chồng chềnh, lo sợ lại ùa về với pheobe, Nắng và Việt Hoàng như lúc đi đảo La, đoạn đường không xa lắm, tầm 5 phút là qua sông, trước mắt bên kia sông là các em học sinh trường tiểu học số 2 Sơn trạch tập trung từ rất sớm cùng đoàn làm phim quay cảnh lúc bình minh các em đi học đang đón đoàn.

7h: Bấm máy: diễn viên QBO nghiệp dư

Nội dung chương trình phóng sự cũng không có gì khó cho các thành viên QBO, cảnh quay các TNV vác hàng từ đường làng ra bờ sông, cảnh quay xếp hàng lên thuyền, và tiến sang sông, vẫy tay chào các em học sinh đang xếp hàng đón đoàn nhưng lại là lần đầu của mấy mem nhà miềng, Mỹ Ngọc và bác Toán xem ra háo hức nhất, “lăng xăng” vác hàng dẫn đầu đoàn TNV, O nhà mình đúc kết 1 câu xanh rờn thế này: tưởng quay phim khó ra răng té ra không bị phim đè…. :smt041 Toán nhà mình thì một hai bắt chú em quay phim phải chĩa bằng được camera vào logo và hình QBO mới cho đi :smt043 , trời thì nóng, đứng cũng toát hết mồ hôi hột rứa mà mặt mũi ai cũng cũng sáng quắc trước ống kính mới đau chứ :chuoi

7h30 Xếp hàng và tiến hành trao quà

Các TNV nhà mình tiến hành bốc hàng lên hội trường, treo băng rôn và giao lưu với các em học sinh để quay. Mỹ Ngọc, Minh Luyến, Việt Hoàng đạo diễn tiết mục này, giờ mình mới phát hiện ra ngoài Việt Hoàng thì Minh Luyến cũng rất giỏi trong tiết mục đạo diễn trò chơi với các em học sinh lần này, cả nhà được một trận cười xua tan cái nóng như lữa. Tiếp đến là nội dung phát biểu ý kiến của các cấp chính quyền và sau cùng là tiến hành trao quà cho thôn và các em học sinh, TNV quangbinhonline.com cùng thành viên C4E trao cặp phao và quà (vở, bút) cho các em học sinh, tất cả đều diễn ra như trong kịch bản mà ngày hôm qua mọi người đã thảo luận. công việc kết thúc lúc 9h30.
Trở về thuyền qua sông, tất cả mọi người đều rất vui vì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, QBO đã làm tốt công tác TNV đúng nghĩa trong chương trình lần này, tuy không phải là chương trình của QBO nhưng với tinh thần và trách nhiệm, với tiêu chí thiện nguyện của quangbinhonline.com mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vì đã đem lại cho các em thêm nhiều niềm vui, nụ cười và tấm lòng người con đất Quảng.

Sau chuyến đi cả đoàn được UBND xã Sơn Trạch mời bữa cơm trưa thân mật, dường như cái nóng lúc này không còn ý nghĩa, những cái bắt tay, cụng ly cảm ơn cứ mãi không thôi, gần 2h chiều các mem nhà mình chia tay CDTC, họ lại tiếp tục rong ruổi trên các nẻo đường Việt Nam, đem nụ cười và hạnh phúc đến với mọi người ở những vùng xa xôi….. :smt075
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 10:12 pm

@NT, Nắng: 2 đồng chí biên tập ảnh rồi post lên nhé, chiều nay chị nắng về sớm quá nên em chưa giải ngân được, đợt này em có ý kiến là nên lấy quỹ của QBO ĐH để lo vụ TNV này nhé, phát sinh ngoài ý muốn nên đừng lấn vào quỹ QBO :smt043
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 10:42 pm

Thanks CPU về nhật ký hành trình, tính thời sự của chuyến đi cũng nóng hổi không kém gì cái nắng chang chang từ tờ mờ sáng =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 11:02 pm

Các bạn thật là những con người tuyệt vời =D> =D> =D> cùng nhau làm 1 công việc tuyệt vời =D> =D> =D> .
Hôm nay mình có việc bất khả kháng nên ko thể theo chân các bạn được; hôm qua phải rất là băn khoăn khi từ chối ko tham gia theo ae từ lời mời hết của H2t, rồi vợ chồng Nắng và đặc biệt là MN. Đọc cái bài của CPU mà mình cứ thấy nóng trong người và thấy cái tay H2t đúng là phải học tập và làm theo nhiều lắm =D> =D> =D> .

_____________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 7:03 am

Trằm Mé trong mắt Pheo
Còn đây là cảm nhận riêng của em, bài viết chính thức đã giao nhiệm vụ cho minhluyen nhưng chắc tối qua ngủ quên mất rùi

Sau mấy ngày bàn luận sôi nổi kể từ khi h2t_052 ra thông báo về chương trình phối hợp tình nguyện "Trằm Mé yêu thương" do CT Công dân toàn cầu VTV3 tổ chức mà QBO chúng ta là những người kết nối. Tối qua danh sách cũng đã chốt hạ, anh Rec cũng đã ra mặt ân cần dặn dò anh em rất chu đáo, địa điểm tập trung là tại ngã ba bia rượu lúc 5h15p. Mình thực sự rất háo hức mong cho trời sáng thật mau...

4h30am, tiếng nhạc báo thức vang lên, mình ra ngay khỏi giường xuống đánh răng rửa mặt, chuẩn bị hành trang lên đường. Đúng 5h, mình vù xe chạy qua địa điểm hẹn nhưng hình như sớm quá chẳng thấy ai hết, mình điện chị Nắng gặp anh Hoàng cầm máy bảo mình chờ đó nhưng suốt ruột mình chạy về nhà đứng trước sân chờ mọi người đi ngang qua, chờ mãi mà ko thấy ai chạy ngang qua hết, đến 5rưỡi chị myngoc mới điện, mình vù qua ngay chỗ hẹn. Nhìn qua thấy có vợ chồng nangthuytinh, kieuoanh, myngoc, phucdm, minhluyen, nguyenthang và mình nữa là 8 người. Xuất phát thôiiiiiiiiiiii

Theo đường F325 anh em chạy thẳng lên rẽ về đường KCN đến ngã 3 nông trường thì gặp CPU đã đợi sẵn ở đó, thừa xe nên mình vào gửi xe 1 quán nước mía gần đó và lên xe minhluyen chở, anh em bắt đầu lên đường. Buổi sáng sớm nên thật mát mẻ, chạy dọc theo đường Hồ Chí Minh phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh đồng lúa vàng tươi đang chờ gặt ở 2 bên đường khiến cho 1 người xa nhà lâu như minhluyen kêu lên ...đẹp quá! Làm việc ở SG lâu ít có cơ hội ngắm sông suối, núi rừng nên giờ về nhà được chạy xe máy vi vu trong gió ngắm cảnh đẹp quê mềng nhìn minhluyen có vẽ thích thú lắm!

Mặt trời vừa lên thì anh em cũng vừa rẽ vào Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, đến quán Vững Huế đã thấy h2t_052 chờ sẵn đón anh em, eng h2t_052 cùng CDTC đã nằm vùng từ hôm qua rùi, nghe mô cũng nhậu nhẹt hoành tráng lắm.

Anh em bắt đầu đến điểm hẹn là 1 ngôi trường của xã, tại đây QBO và CDTC gặp mặt nhau. Mình thực sự rất ngờ về CDTC bởi họ là những con người cực kỳ trẻ trung và năng động. Một anh Vũ camera rất chi là đẹp trai và phong cách; một anh Sang u ú, vui tính và rất đáng yêu; một chị (quên mất tên rùi, nghe nói là bà xã giả đò của cu Kid zà mềng) rất năng động và vui tươi; một bé Tâm dễ thương và cá tính; bên C4E có anh Bách với giọng nói nhẹ nhàng... tất cả họ đều rất ấn tượng đối với mình, à quên, có cả chú lái xe rất hiền và dễ mến nữa chứ.

Sau khi chào hỏi sơ sơ các TNV vào trường bốc vác phao cứu sinh, cặp phao và quà cáp chất lên ôtô và tiến vào sâu men theo con đường dọc sông Son. Đến bến thuyền, một chú ở bên xã đã đứng đợi sẵn để đưa anh em qua sông. Bên C4E có thêm 1 người nữa đến là Cường, các TNV bắt đầu vận chuyển các thứ xuống thuyền, xí xọn mấy cái ảnh rùi lên thuyền để qua Trằm Mé. Dọc theo con sông Son đi khoảng 15 phút thôn Trằm Mé đã hiện ra trước mắt, ở bờ bên kia các em học sinh đã tập trung đứng chờ từ sắng sớm cho đến khi nắng lên chói chang, vậy mà tụi nhỏ đã đứng chờ và cùng nhau hát hò rất vui vẽ.

Thuyền cập bến bên này sông để CDTC quay diễn tập, hihi chuyến ni được làm diễn viên oai ghê, anh Vũ đạo diễn cho anh em QBO vác đống phao và quà đi 1 vòng quanh thôn để quay làm tư liệu. Trời nắng, ai cũng nhễ nhãi mồ hôi nhưng anh em vẫn cười toe thi nhau tạo dáng trước ống kính (vụ ni phải hỏi kieuoanh, myngoc, h2t). Cảnh quay kết thúc, anh em lên thuyền để qua bên kia sông, ở bên kia bé Tâm đã đứng sẵn cùng các em hát vang những bài hát thiếu nhi thật trong trẻo, hồn nhiên. Thuyền gần cập bến, tụi nhỏ reo hò vẫy tay chào mừng các anh chị TNV, cử chỉ đó khiến mình rất cảm động, mấy anh em cũng vẫy tay chào lại các em, cực xìtin và nhí nhảnh nha!

Thuyền cập bến, tụi nhỏ chạy ùa ra lội cả xuống nước để đón các anh chị và giúp vận chuyển phao vào trong trường. Mình lên bờ cầm tay 2 đứa nhỏ và cùng cả đoàn tiến vào trường, đó là một ngôi trường bé bé thui nhưng rất khang trang và sạch sẽ. Tất cả mọi người cùng sắp xếp bàn ghế ra sân trường, treo băng rôn và tập hợp các em học sinh vào sân trường. Các đại diện của xã, thôn, các cô giáo đã đến đầy đủ và chương trình bắt đầu.

Đầu tiên, các TNV của QBO tổ chức giao lưu sinh hoạt cộng đồng với các em học sinh bằng những bài hát tập thể, những trò chơi thú vị kèm theo những hình phạt rất chi là vui. Chị myngoc, minhluyen và anh Hoàng tỏ ra là những quản trò rất có kinh nghiệm, hài hước, vui nhộn. Tụi nhỏ được 1 phen cười xả láng chắc đến mai vẫn còn mỏi miệng

Và phần quan trọng bắt đầu, các bác đại diện cho thôn, xã, trường lần lượt đứng dậy phát biểu cảm xúc và không quên cảm ơn CT CDTC, CLB C4E và các TNV của QBO.

Trời càng lúc càng nắng, gió lặng im, nóng kinh khủng, ko biết chạy đi mô cho trời khỏi nắng nữa. Rứa mà tất cả các em học sinh và tất cả TNV đều vẫn đứng nguyên vị trí của mình với nụ cười trên môi, một tinh thần mà ko biết phải dùng từ chi để diễn tả nữa. Trên cả tuyệt vời!

Phần trao quà bắt đầu:

Đầu tiên là bác đại diện cho xã nhận phao cứu sinh và tặng lại cho bác lái đò_là người vẫn ngày ngày chèo đò đưa tụi nhỏ qua sông để đi học.

Tiếp theo, Cường C4E cùng 1 cô giáo tặng cặp phao cho đại diện 10 em học sinh.

Tiếp nữa là trao tặng bút vỡ cho 10 em đại diện, hihi vụ ni phoebe và minhluyen được anh em ưu tiên cho lên tặng bút vỡ, sướng ghê! được quay lên tivi nữa chơ.

Phần cuối là mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm rồi phát bút vỡ và bánh kẹo cho các em. Cảm giác thật hạnh phúc khi thấy những khuôn mặt hớn hở và vui mừng khi nhận được quà của tụi nhỏ, những nụ cười toả sáng dưới ánh nắng chói chang....

Phát quà xong anh em cùng nhau dọn dẹp giúp nhà trường rồi cùng tất cả các em xuống bến đò. Chú lái đò lần lượt chở các em qua bên kia sông để về nhà, nhìn chúng đeo trên vai những cái cặp phao mặt sung sướng khoái chí mình thấy vui ghê. Nghe kể tụi nhỏ hằng ngày đi học phải đi qua 2 chuyến đò ngang mới tới được trường học, có đứa ở xa còn phải đi bộ từ 4h sáng đến bến đò để cho kịp chuyến, lỡ may ko kịp bị trễ đò thì phải đứng chờ chuyến khác nên bị muộn giờ học... Chưa kể thêm việc có biết bao nguy hiểm luôn rình rập các em dưới dòng sông Son này, mặc dù hầu hết tụi nhỏ đều biết bơi nhưng những nguy hiểm bất ngờ vẫn có thể lấy đi tính mạng của các em bất cứ lúc nào. Vậy mà tụi nhỏ vẫn hằng ngày cố gắng vượt khó khăn để đến trường học tập, thật đáng khâm phục nhưng cũng rất thương các em. CDTC đã tặng những phần quà hết sức ý nghĩa đối với các em, cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ quê hương chúng tôi.

Sau khi tiễn các em qua bên kia bờ cả đoàn cùng lên thuyền để về bến. Ngồi trên thuyền anh em tranh thủ rửa tay, rửa mặt tận hưởng sự mát lạnh của nước sông Son. Bỗng nhiên "tùm" một phát rõ to, tưởng bị rơi cái gì to lắm, ai dè nhìn xuống nước một thân hình u ú từ từ nổi lên, haha thì ra là anh Sang của CDTC, ko chịu nổi nóng đây mà! Thuyền cặp bến, dưới cái nắng nóng chói chang và sự mát lạnh trong veo đầy quyến rũ của sông Son khiến cho các chàng sau khi làm xong công việc, ko còn để mất lần lượt các chàng đều thi nhau lao xuống sông Son để tắm 1 cái cho đã, chỉ trừ mỗi phucdm và CPU là ko thôi. Riêng vụ tắm ni cũng đã có khối chuyện rất chi là vui và hấp dẫn để kể, mình sẽ để cho mọi người bình loạn sau nha.

Sau khi tắm xong, anh em lên xe và trở về quán Vững Huế để ăn trưa, híc, đi từ sáng sớm chưa ăn chi, nắng và khát nước nữa, nhìn thấy mâm cơm rất hấp dẫn cùng ly bia mát lạnh cả đoàn chỉ chờ chú bên xã có đôi lời cảm ơn xong là anh em 1..2..3..zô........

Chỉ mới hơn 1 buổi sáng thôi nhưng cả CDTC lẫn C4E và QBO đều đã thân thiết với nhau như đã quen từ râu rùi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất rôm rả và vui vẽ. Mấy anh em tranh thủ xin nhau số điện thoại và hẹn lúc mô về ĐH sẽ gặp mặt tiếp, hành trình tiếp theo của CDTC là ở tại TP HCM, giao nhiệm vụ cho minhluyen và cả cu Kid ở trong đó tiếp đón anh em cẩn thận.

Cuộc gặp gỡ nào rùi cũng đến lúc phải chia tay, anh em cùng nhau ra tiễn CDTC, mọi người đều bịn rịn như ko muốn chia tay nhưng cũng phải tiễn anh em CDTC và C4E lên đường bình an. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn về tất cả, hẹn gặp lại một ngày gần nhất!

Còn lại anh em QBO ở lại tính kế hoạch tiếp theo, vợ chồng chị Nắng có việc nên xin về trước, sau một hồi suy nghĩ quyết định... lên xe về đã rồi tính!

Lúc này đã là 13h10 phút, mặt trời đã đứng bóng, nóng và nắng kinh khủng nhưng anh em vẫn "xe ta bon bon trên đường lòng vui như mở hội". Về đến Cự Nẫm anh em tranh thủ nghĩ ngơi ở một cái lán bán dưa bên đường, chậc có cả nước đá và dưa hấu nè, nạp năng lượng thôi!

Anh em vừa ngồi ăn dưa vừa tán chuyện rất vui vẽ, đỡ mệt hẳn, nguyenthang còn tranh thủ vác camera ra đứng giữa đường tác nghiệp, ko biết chụp cấy chi mà có vẽ thích thú lắm. Sau khi nghĩ ngơi và bàn bạc anh em quyết định kế hoạch tiếp theo là offline tại nhà minhluyen, tiến thẳng!!!!!!!!!!! (Vụ ni kể sau nha, lúc tối bực ngủ quá, mới viết ngang đây)
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 8:21 am

phoebe đã viết:Trằm Mé trong mắt Pheo
[justify]Còn đây là cảm nhận riêng của em, bài viết chính thức đã giao nhiệm vụ cho minhluyen nhưng chắc tối qua ngủ quên mất rùi
...

Cám ơn o Pheo về bài tường thuật rất dẻo dai, rất chi tiết và cả rất Sony =D> Đọc tường thuật của O, mình cảm nhận được sức trẻ và bầu nhiệt huyết của những TNV trưởng thành từ phía sau ... đường link ADSL =D> :smt043 Mình cũng nhận ra rằng, QBO cần có những chính sách hợp lý và khuyến khích kịp thời để khai quật những tiềm năng rất lớn đang ngồi đâu đó trước màn hình computer.

Giờ bình loạn thêm 1 tý ...
phoebe đã viết:Trằm Mé trong mắt Pheo
... thừa xe nên mình vào gửi xe 1 quán nước mía gần đó và lên xe minhluyen chở, anh em bắt đầu lên đường.

Hành động này gọi là đục nưiớc thả câu à nghe :rock: :mozilla_cool:

phoebe đã viết:Trằm Mé trong mắt Pheo
Buổi sáng sớm nên thật mát mẻ, chạy dọc theo đường Hồ Chí Minh phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh đồng lúa vàng tươi đang chờ gặt ở 2 bên đường khiến cho 1 người xa nhà lâu như minhluyen kêu lên ...đẹp quá! Làm việc ở SG lâu ít có cơ hội ngắm sông suối, núi rừng nên giờ về nhà được chạy xe máy vi vu trong gió ngắm cảnh đẹp quê mềng nhìn minhluyen có vẽ thích thú lắm!

Nghe đồn là xe chạy rất bon và sau đó MinhLuyen có bo tiền ôm cho Pheo nữa mà j/k :smt043

phoebe đã viết:Trằm Mé trong mắt Pheo
Thuyền cặp bến, dưới cái nắng nóng chói chang và sự mát lạnh trong veo đầy quyến rũ của sông Son khiến cho các chàng sau khi làm xong công việc, ko còn để mất lần lượt các chàng đều thi nhau lao xuống sông Son để tắm 1 cái cho đã, chỉ trừ mỗi phucdm và CPU là ko thôi. Riêng vụ tắm ni cũng đã có khối chuyện rất chi là vui và hấp dẫn để kể, mình sẽ để cho mọi người bình loạn sau nha.

Đố Pheo, vì răng PhucDM và CPU không tham gia vụ tắm sông :) :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 8:23 am

phoebe đã viết:Trằm Mé trong mắt Pheo
[justify]Còn đây là cảm nhận riêng của em, bài viết chính thức đã giao nhiệm vụ cho minhluyen nhưng chắc tối qua ngủ quên mất rùi

Thank phở bò vì bài viết hay đầy cảm xúc!!!
@CPU: Sáng nay tỉnh dậy, sau 1 giấc ngủ rất say, vào forum thấy có bài tuờng thật của cậu, chị thấy nhẹ cả người, cám ơn cậu vì tinh thần trách nhiệm cao và bài viết rất chuyên nghiệp, đã cập nhật nhanh chính xác thông tin về chuyến đi cho mọi người!!! :smt_hoa
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 10:19 am

Sau một chuyến đi có quá nhiều điều tuyệt vời, cộng với việc nhồi nhét một chút bia vào bụng và tối trước ngủ chỉ có khoảng 2 tiếng, người minhluyen đã mệt lừ mà mắt cũng lừ đừ. Sau khi mọi người vui vẻ ở nhà về, mở máy tính để làm cái nhiệm vụ mà chị Ngọc đã giao, chưa kịp khởi động xong thì nhà có khách của ba mẹ, nhậu đến đêm....lại lên mở máy tính, nhưng thôi ôi không thể nào chiến thắng được sự cám dổ một cách thèm thuồng của cơn buồn ngủ, vứt máy tính đó nằm chút xíu lấy sức thử xem..........Xong.... em xin lỗi chị Ngọc vì đã tin tưởng giao nhiệm vụ đó cho em mà e lại ko hoàn thành....

Một giấc ngủ mệt đừ nhưng tiềm thức vẫn cố gắng nhắc nhở dậy sớm để post bài, vì cảm giác đó là một trách nhiệm cũng như một vinh dự. 8h 30 bật dậy theo phong cách của bộ đội, mở máy tính lên và online, đã thấy "Trằm Mé yêu thương" được update..xin lỗi mọi người và cũng thấy cảm động vì bác CPU, bạn PHOEBE đã không để mất tính thời sự của chuyến đi.. và cả reply của chị Ngọc.....Áy náy.

Chuyến đi nào của QBO cũng mang nhiều ý nghĩa và thường để lại trong lòng các mem những kỷ niệm ngọt ngào, những ấn tượng khó quên, "Trằm Mé yêu thương" cũng không phải là ngoại lệ, tiếc cho những ai không thể tham gia và hạnh phúc thay cho những ai được tham gia, em thật may mắn được nằm vào vị trí sau. Bài viết của bác CPU và Phoebo đã miêu tả gần như đầy đủ và tổng quan được chuyến đi vừa rồi,và ngoài ra còn một vài chi tiết phong trần hết sức hấp dẫn và thú vị mà giờ nhớ lại e vẫn còn cười.... :smt043

Cảm ơn bạn Phoebe đã đưa tên mình vào trong vài dòng cảm xúc của bạn, mình rất vui vì bạn hiểu được một vài cảm xúc của mình lúc đó. Về quê mới thấy chẳng cần phải đi đâu xa, cảnh đẹp nằm ngay ở quê hương mình. Lái xe buổi sáng trên đường Hồ Chí Minh, không khí của buổi bình minh trong lành với cây cối hai bên, thỉnh thoảng bắt gặp một vài ruộng lúa vàng rộ đang mùa thu hoạch, và cả mùi rơm bốc lên từ những ụ rơm nằm rãi rác ven đường, thấy bình yên và yêu quê hương đến lạ.

Suốt cả quãng đường đến Trằm Mé, cảnh vật hai bên cứ như thúc nhủ con người phải ngắm nhìn, "núi đẹp quá Dương nhỉ?", "ừ, đẹp thiệt. Quảng Bình mình có nhiều cảnh đẹp mà chẳng qua người ta không khai thác đó thôi".

Và lên đò, ai cũng háo hức, cũng cười nói và không quên tranh thủ làm duyên chụp vài cái ảnh ở bến đò, lúc đó để ý mặt bác lái đò coi bác có khó chịu trước sự nhí nhảnh của đám trẻ mới lên không ?có mô, bác còn khoe bác là lái đò kiêm trưởng thôn ở đây với vẻ rất tự hào nữa chứ.....hú hồn và tiếp tục.

Đến nơi cũng là lúc mặt trời lên cao, cho dù phải quay cảnh vác hàng đi bộ hơi mệt tý nhưng cái nóng mùa hè không ngăn được lòng nhiệt tình của QBO, với cả ai cũng sướng vì sắp được..........lên tivi :smt043

Ngôi trường nhỏ nằm bên sông nhưng như phoebe đã nói, sạch sẽ và con người thì thật nhiệt tình.

Đã mấy năm từ khi ra trường, đây là lần đầu tiên em lại được quản trò, khác với sinh viên to mồm và ưa nhảy nhót, mấy em tiểu học còn nhỏ nên hơi e ngại, nhưng cùng với kinh nghiệm của cô giáo Ngọc và phó chủ tịch xã Hoàng thì các em chơi rất vui và nhiệt tình, có lúc chị Ngọc nói nhỏ với em, em nói đi Luyến vì giọng em to, cũng có lúc e làm bị lệch, chị nguýt cái và bảo "đang quay mà",hihi cô giáo nhà mình rất dễ thương.

Cảm ơn các anh đã cho em và phở bò lên đứng làm người mẫu trước ống kính. Có làm chương trình, có tham gia phát quà cho các em mới thấy được giá trị nguyên gốc của chương trình, lúc quay ở bờ sông nghe mấy cô giáo bảo lúc mưa to nước sông tràn về, bố mẹ các em lái thuyền sang đưa các em về không cho học nữa, mà cũng có ai dạy đâu mà học, các cô giáo thì được chồng lái đò sang rước về, cô nào chồng không đi được thì "bơ eng rước giùm vợ tui với".

Cái cột bên sông cao hơn mặt nước khoảng hơn 4 mét mà các cô bảo mùa nước về nước ngập cột, mới thấy được sự nguy hiểm và vất vả của các em ở đây, nhìn lại các em học sinh ở dưới đò đang mang cặp phao mới được phát, nhẹ lòng vì cùng tham gia với một công việc có ý nghĩa.

Cái nắng mùa hè tháng năm của Quảng Bình như muốn đốt cháy cả trời đất, bởi thế nhìn thấy mặt nước sông Son hiền hòa và mát rượi, ai cũng thèm được thả người xuống đó, chị nắng còn khoe hôm qua chị đi tắm Rào rát cả người, thèm ơi là thèm.....và cuối cùng màn tắm sông cũng được diễn ra, nhân vật chính cho liveshow tắm sông là bác Toán, với cơ thể uyển chuyển và dẻo dai, như thể một người mẫu trên sàn cat walk, bác tuột bỏ quần dài nóng nảy và nhảy xuống làm người mẫu bên sông, sau đó bác "tuột" luôn cả quần đùi cho đồng đội mượn...........siêu mẫu h2t trình diễn...
Cũng nhờ bác mà em biết thế nào là tắm sông, may mà mà thời đại học có học thể dục môn bơi nên giờ cũng tự tin lội ra lội vô bãi đá biểu diễn trước bác CPU, Phúc và mấy người đẹp QBO mấy vòng....

Sau mới phát hiện ra là mỗi lần nhảy xuống nước, mấy người đẹp nhìn thấy được quần đùi bị tuột :smt024 , bác Sang quay phim bên CDTC tế nhị lột quần trong nước cho kín đáo, bác đâu có ngờ được rằng nước sông Son trong xanh kia như luôn tạo điều kiện cho người mẫu trình diễn với những body nóng bỏng, lộ hết cả hàng. Còn em thì đua đòi theo bác Thắng lần đầu tiên được nude thay áo quần bên tảng đá..... (continue)
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 11:42 am

minhluyen đã viết:Sau một chuyến đi có quá nhiều điều tuyệt vời, cộng với việc nhồi nhét một chút bia vào bụng và tối trước ngủ chỉ có khoảng 2 tiếng, người minhluyen đã mệt lừ mà mắt cũng lừ đừ. Sau khi mọi người vui vẻ ở nhà về, mở máy tính để làm cái nhiệm vụ mà chị Ngọc đã giao, chưa kịp khởi động xong thì nhà có khách của ba mẹ, nhậu đến đêm....lại lên mở máy tính, nhưng thôi ôi không thể nào chiến thắng được sự cám dổ một cách thèm thuồng của cơn buồn ngủ, vứt máy tính đó nằm chút xíu lấy sức thử xem..........Xong.... em xin lỗi chị Ngọc vì đã tin tưởng giao nhiệm vụ đó cho em mà e lại ko hoàn thành....
Một giấc ngủ mệt đừ nhưng tiềm thức vẫn cố gắng nhắc nhở dậy sớm để post bài, vì cảm giác đó là một trách nhiệm cũng như một vinh dự. 8h 30 bật dậy theo phong cách của bộ đội, mở máy tính lên và online, đã thấy "Trằm Mé yêu thương" được update..xin lỗi mọi người và cũng thấy cảm động vì bác CPU, bạn PHOEBE đã không để mất tính thời sự của chuyến đi.. và cả reply của chị Ngọc.....Áy náy.

...có đến 3 bài tường thuật về 1 sự kiện ý nghĩa, quá hay và xuất sắc! Hoan nghênh tinh thần đầy trách nhiệm của các em, những người trẻ thích gian khổ
=D> =D> =D> =D>
Đọc bài của em chị không nghĩ ngợi chuyện gì nữa cả, hôm qua ai cũng mệt mà, chị có lúc còn ngủ gục sau lưng Phucdm, đêm về ngủ say đến nỗi sáng dậy người đau ê ẩm.... mọi chuyện như thế là tốt rồi, bài viết đầy cảm xúc và tình cảm rất trong sáng.
Chúc em chuyến đi vào SG bình an! :smt075 :smt075 :smt075
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Trằm Mé yêu thương!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 3:59 pm

@Rec: Thứ nhất, việc gửi xe và lên xe minhluyen chở là chủ ý của CPU nha, em vô tội. Thứ 2, ko biết ai nói với anh chứ suốt dọc đường chẳng om cái mô hết, cũng ko thấy bo được xu mô hết.
Thứ 3, phucdm và CPU ko tắm, dự đoán khả năng là .. ko có quần đùi, haha, nguyenthang mượn quần đùi của h2t còn h2t mặc cái chi thì cứ hỏi mọi người, sexy thôi rồi, minhluyen được anh Vũ của CDTC cho nguyên cái quần đùi mới toe luôn.... hihi
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Các hoạt động khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách