ongnghe đã viết:Cuối cùng rồi cũng chỉ vẫn
Lìu tìu (copyright: Rec)

Con số thống kê mới dừng lại ở con số nhỉnh hơn 10 xí xì xi.
Header chưa có.
Lìu tìu =
Lèo tèo (ít ỏi) +
Lác đác (thưa thớt) +
Đìu hiu (buồn bã) +
Tủn mủn (vụn vặt).
Óe, nghe não nề quá. Thôi quyết định thế này: Tất cả cùng làm trên tinh thần "Trách nhiệm là cuả mỗi cá nhân chúng ta còn thành quả là dành cho hai chữ Quảng Bình" (Modify từ - Thành tích là của tôi còn trách nhiệm là của chúng ta

).
Chuỗi công việc theo trục thời gian như sau:
Task 1: Trưng cầu dân ý (Việc này đã diễn ra)
Task 2: Chính thức phát động (Bằng một thư ngỏ)
Task 3: Triển khai trực tuyến (Khuếch tán thư ngỏ bằng các msg, email, blok, forum , ... càng rộng rãi càng tốt nhưng không nên send đi tràn làn, vô tội vạ --> gây phản cảm vì tội spam)
Task 4: Chăm sóc "thư ngỏ" (Mỗi thành viên khi gửi thư đi thì cố gắng giữ mối liên hệ, nhận phản hồi từ người được gửi - phản hồi có thể là sự ủng hộ, có thể là góp ý và cũng có thể là những lời than phiền - rút kinh nghiệm cho lần sau)
Task 5: Cập nhật thông tin (thông báo, cập nhật tin tức kịp thời, chính xác)
Task 6: Thực thi ngoại tuyến (Chuyển hoạt động từ online sang offline và thực hiện các nghĩa cử tương ái chia sẻ ở Quảng Bình - vùng thiên tai lụt bảo)
Task 7: Tổng kết tri ân
Trong một post nào trước đó mình đã đề cập đến việc tập trung vào quyên góp hiện kim và sau đó dùng tiền hỗ trợ giống cây trồng nhưng không thấy ai có ý kiến gì. Nay xin được tua lại, trong Task 6 mình muốn số tiền thu được sẽ dùng mua giống tre cao sản hỗ trợ một xóm/xã nào đó trồng tre. Đây là loại tre chủ yếu trồng để lấy măng, mỗi búp có thể lên đến 4-5 kg. Giống cao sản này phát triển rất nhanh, chỉ cần trồng 1 năm và chăm sóc tốt thì có thể thu hoach được. Dù là lấy măng nhưng cành lá, rể riếc của nó rất um tùm, có tác dụng giữ đất ngăn xói lỡ rất tốt khi trồng ở ven sông. Sở dĩ mình nghĩ đến việc này là vì phát động của chúng ta nằm trong chương trình
hỗ trợ đồng bào vùng lũ, cái này nên được nhìn nhận từ căn nguyên bão lũ và chính sách lâu dài, khá phù hợp với văn hóa chia sẻ của QBO. Khái niệm
cứu trợ chỉ phù hợp khi chúng ta triển khai một cách tức thời, dồn dập trong thời gian ngắn như đợt bão số 2 chứ không phù hợp với thực lực của QBO ở thời điểm này. Nếu việc này thành công, thì đó cũng là cách để chúng ta gửi đến bà con của mình tiếng nói cảnh báo thiên tai. Và biết đâu đó, lại có thêm một địa chỉ để dã ngoại - Đi để trãi nghiệm, đi để yêu quê hương mình hơn.
Ý kiến của mọi người thế nào nhỉ? Hay ước mơ mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ
