CPU đã viết:Tu My đã viết:Để có được niềm vui cho các học sinh ở xã rẻo cao Thượng Trạch, phải cảm ơn rất rất nhiều những tấm lòng, trong đó phải kể đến một người "có công" rất lớn đó là một người bạn của Rec - anh Trần Lích - Phó trưởng Ban quản lý dự án huyện Bố Trạch ( Ngưởi hiểu rõ về đời sống của bà con dân tộc xã Thượng Trạch và cũng là người trực tiếp giới thiệu ngôi trường và làm "hoa tiêu" đưa ê kíp phóng viên chương trình Đèn đom đóm lên làm phóng sự dự thi).
He he cái ni thì anh em mình mới biết!

Mấy cấy nớ ai cũng biết

.... trường Thượng Trạch được xây mới với 2 tỉ đồng.
Ko biết sau này sẽ xây ở trung tâm hay cứ mỗi nơi xây 1 phòng

, xem clip mới biết đúng là người nghèo nơi nào cũng khổ, nhìn các em mà cứ nghĩ biết đến khi mô trên đó mới được như vùng Đồng Lê (thôi chứ chưa nói chỗ khác)

. Cảm động khi thấy các thầy đi bộ 1 ngày mới đến bản, tuần đi 1 lần gùi cái ba lô 15kg (10kg gạo và 5kg đồ dùng hỗ trợ cuộc sống), câu nói của thầy Hiệu trưởng đại ý "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai"
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>