



nangthuytinh đã viết:... kế hoạch bất thình lình quá nên vợ chồng em cũng ko kịp trở tay nên đành ngậm ngùi chờ tường thuật để hóng hớt, vậy mà mấy ngày rồi vẫn chưa chộ chi cả



,ngồi nói chuyện thoáng cái thấy 22h rùi, mọi người rời khỏi quán với lời chào nhau thân thiện sáng mai cà phê tiếp nghe.
,sau 5 phút thấy 2 người đẹp tới rùi, tiếp đến là anh phúc và chị Cahat tới, mọi người bàn chuyện nhân dịp anh về đây để kết hợp Tân niên năm mới luôn, Quyết định thế là làm mọi người ai cầm con đt nấy
i a i ớ 1 hồi mọi người quyết định là 5h 30 mọi người tập trung ở 13 a Trần Hưng Đạo. Quyết định thế rùi nghe.nhưng đó là chuyện của buổi chiều, còn buổi trưa nữa mà. heeee.





. ăn xong anh và em lại tiếp tục đi qua Sun Spa uống cf, nhưng chắc vẩn chưa có duyên nên cũng chưa uống được đành quay xe lại thẳng tiến theo con đường ra bải biển Nhật lệ, men theo con đường ra tận bải biển Quang phú, sau 1 hồi nói chuyện anh và em lại quyết định đi đến 1 địa danh nữa, anh cầm đt ra đt cho chị Tứ mỹ, tuy k trực tiếp nghe đt nhưng mà cái giọng chị ấy cừ lọt ra ngoài em nghe k thiếu 1 từ. con đường hình như ngắn lại khi ngồi bên anh thì phải, loáng cái đã ra Hoàn lão rùi, cầm điện thoại alo cho chị ấy, trời ơi cái giọng (đến đâu rùi mèo)
thế là ba chị em thẳng tiến về bải biển đá nhảy. ra tận nơi, chị ấy, anh ấy , em nữa, giống như nhân vật chính của bải biển hôm đó rứa, tranh thủ chụp hình liên tục, không biết do người đẹp hay cảnh đẹp hay do người chụp quá chuyên nghiệp mà hình chụp đẹp gê ( chắc là cả ba rùi hè)
.sau 1 hồi chụp hình giữa trời nắng chắc đã mệt rùi nên ba chị em thẳng tiến về Đồng hới city. gê vô quán mệ xuân ở hải thành ăn bánh nậm và bánh lộc, trứng lộn nữa, anh lại khen ngon,anh có chụp mấy hình nữa.kết thúc 1 buổi đi chơi, 3 chị em bắt đầu tạm thời chia tay để về chuẩn bị cho buổi Tân niên.kết thúc buổi đi chơi trong nụ cười.


math0 đã viết:Túm lại, ý của methu là: Sáng đó mọi người lần lượt tới. Lấy điện thoại ra gọi. Sau đó cùng nhau ra về. Còn phần hay ho thì ở buổi chiều và buổi tối.




Rec đã viết: Chắc là tại "quân địch chết 3, quân ta chết sạch"



math0 đã viết:Túm lại, ý của methu là:Trưa và chiều đó, có 3 người đi chơi. Em ý liên tục mời anh ý ăn. Anh ý liên tục khen ngon. Và anh ý liên tục chụp.
còn chọc quê nó nữa


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 248 khách