Hắn về Quảng Bình

  

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 2 27, 2010 11:29 pm

Hình như mọi người vui quá nên quên cả đường đi lối về. Em vào đọc mãi chẳng hiểu cuối cùng có " túm lại" được không ( tò mò ghê). Chỉ thấy tíu tít,loa gọi ngược xuôi rồi quân địch chết quân ta lại chết cả rồi hết cữ cafe này đến cữ khác, ảnh thì chụp nhoay nhoáy mà chẳng thấy cái nào ( hi vọng máy ảnh không làm việc quá tải nên đơ).
Tóm lại hai mis QBO có " túm lại" được không? ( mà túm ai đấy ạ?)
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 12:37 am

myngoc đã viết:Anh ah! còn cái "túm" nào nữa không (được "túm" 2 lần rồi đấy)??? Em mà "túm" được anh thì...không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy! :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan
Em nó cố gắng thế không động viên =D> =D> =D> còn chọc quê nó nữa :tg
Hay là anh đang "nóng trong người" hi hi! Tặng anh chai doctor Thanh hạ hỏa nha! Hi vọng anh động viên em nó "túm" được vương miện miss QBO :ths :ths


Túm lại ý em là em đang nóng, nhưng không biết vì anh hay túm meothu hay vì em không túm được anh chứ gì :D

myngoc đã viết: Em mà "túm" được anh thì...không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy! :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan

Anh mà biết có chuyện gì xảy ra anh cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy :hs
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 9:53 am

math0 đã viết:Túm lại, ý của methu là:Trưa và chiều đó, có 3 người đi chơi. Em ý liên tục mời anh ý ăn. Anh ý liên tục khen ngon. Và anh ý liên tục chụp.

em đã bảo đoạn sau là có người khác nói rùi mà.anh cận thận không có người nổ pháo vô anh đó nghe
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 10:00 am

trời ơi mọi ngưòi vô tiếp cho em cái đoạn sau với tê, đoạn ở ngoài nhà hàng mỹ hạnh đó, nhanh lên nghe, trời ơi.......nhất là cái đoạn nhận quà của anh trao tặng sách cho miền cát trắng ấy.
@ anh math0 nge: anh cứ bình tỉnh hiiiiii,em phải mất công 1 buổi tối để kể lại cho mọi người nghe thế mà bị anh bẻ ngược bẻ xuôi ri thì chết.
@ chị myngoc:nhờ chị xử đẹp cái vụ ni với.
@ hoa sữa: túm được rùi nhưng lại để tuột mất, có lẻ đang thiếu cái j đó thì phải
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 12:40 pm

Hoa sữa đã viết:Hình như mọi người vui quá nên quên cả đường đi lối về. Em vào đọc mãi chẳng hiểu cuối cùng có " túm lại" được không ( tò mò ghê). Chỉ thấy tíu tít,loa gọi ngược xuôi rồi quân địch chết quân ta lại chết cả rồi hết cữ cafe này đến cữ khác, ảnh thì chụp nhoay nhoáy mà chẳng thấy cái nào ( hi vọng máy ảnh không làm việc quá tải nên đơ).
Tóm lại hai mis QBO có " túm lại" được không? ( mà túm ai đấy ạ?)

em đây mà còn chưa hiểu huống chi là chị .
@meothu:Em viết uống cafe ở quán nào cho mọi người cùng biết chư, quán ấy như thế nào năm ở đường mô ,quán đẹp hay xấu . . . . ? :bt
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 6:56 pm

meothu đã viết:@ anh math0 nge: anh cứ bình tỉnh hiiiiii,em phải mất công 1 buổi tối để kể lại cho mọi người nghe thế mà bị anh bẻ ngược bẻ xuôi ri thì chết.

Tại em kể chuyện mà cứ chạy lòng vòng trên xe máy từ chỗ này sang chỗ kia mà chẳng có điểm nhấn gì nên anh túm lại cho bà con dễ đọc.
Em kể đúng chi tiết mà bà con muốn nghe đại khái như: cầm tay chưa, ôm eo chưa, kiss chưa, nếu kiss rồi thì kiss trước hay sau khi ăn, nếu kiss sau khi ăn thì có mùi nước mắm Hải Thành không... Thì anh làm sao mà túm được :mozilla_cool:
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 7:53 pm

alo cả nhà!!!!
Nghe có ai đó gọi tên Kjmcam mà bận "rằm rì quá" thất lễ, thất lễ

Kjmcam xin nói lên một chút ấn tượng và cảm nhận của mình về buổi gặp gỡ và về " hắn" :hs :hs

- Hắn về Quảng Bình: uh! thì " hắn" đã về Quảng Bình ---> đó là thanas. Ấn tượng về a là một a chàng " da ngăm ngăm đen" nhưng rất có duyên ( ko bít là do sương gió hay do sẵn có hehe :chuoi :chuoi ", một phong cách rất "bụi" theo đúng nghĩa, và nhất là a đã cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật của những bức ảnh dưới ống kính của a.
:vn Ko bít a đã đến Quảng Bình bao nhiêu lần, nhưng những j a đối với Quảng Bình là tấm lòng nhiệt huyệt và cao cả, tấm lòng của người con yêu đất Quảng, và Quảng Bình đã đáp lại a tấm chân tình đó" để trong a có tình yêu mảnh đất và con người Quảng Bình, và con người Quảng Bình cũng yêu mến a"
- Sau chuyến đi MDAN 2009 ở Chalo, Kjmcam đã biết về a, và lần gặp gỡ này là lần thứ 2. ko bít a có mặt từ Quảng Bình từ lúc nào, nhưng vào buổi sáng anh gọi điện và bảo " e có rảnh ko đi u cà phê", bất ngờ nhưng vui. Vì QBO nơi những con người gặp gỡ nhau ko phải vì bất cứ lý do j, và có thể hòa đồng và sẻ chia tất cả.
Là mảnh đất và con người mến khách của Quảng Bình nói chung và QBO nói riêng, nên sẵn dịp a có mặt tại Quảng Bình, và lần gặp gỡ đầu tiên cho năm mới nên mọi người lên kế hoạch vào buổi sáng --> dành cho cuộc gặp gỡ và giao lưu vào buổi chiều.
- Cũng như các cuộc gặp gỡ giao lưu khác mà thôi,cũng là mang tiếng của " tháng giêng là tháng ăn chơi" nhưng chính là không khí của buổi gặp gỡ có "hắn", có 3 a đại diện cho QBFC cùng tham gia, đó là anh Châu tuấn Vũ, Carodong và Mạnh Hà, nên các thành viên của QBO tại Đồng Hới tham gia cũng khá đông, tạo cho không khí trong cuộc gặp gỡ nên phần náo nhiệt và " tăng độ nóng"
có vẻ như là cuộc gặp gỡ đông đủ đầu năm nên ai cũng khóac lên mình những niềm vui mới mẻ, những câu chuyện vui đầu năm và những cái bắt tay, ôm nhau ( các chị e gái thui nha) thật thắm thiết. (Kjmcam thích cái không khí đó, ấm cúng biết bao, nhưng một đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, thật hạnh phúc vì mình là một phần trong số đó :smt043 )
Những khách mời là QBFC, các a cũng hưởng ứng không khí đó, rất rôm rả và náo nhiệt là cho các chị, các em cứ gọi là " cười mệt nghỉ. :chuoi :chuoi :chuoi

Bên cạnh đó " hắn" là nhân vật chủ chốt của buổi tiệc, sau khi mang gói quà đã chuẩn bị sẵn, và đem tặng cho QBO với " e tặng quà này cho " Sách cho miền cát trắng 2010" " Đại diện cho QBO: Đức Hòa cảm ơn và nhận quà. và ko những chỉ Đức Hòa mà con những con người Quảng BÌnh và QBO: xin chân thành cảm ơn a!!! :smt_hoa :smt_hoa

Đó là buổi gặp nhau tại nhà hàng ăn ven biển Nhật Lệ mang tên là MỸ HẠNH. và không để cho cuộc vui đang dang dở dừng lại nên mọi người tiếp tục đi tăng 2" hát karaoke" tại Tân BÌnh vào lúc 21h15' tại đây không khí có vẻ náo nhiệt hơn.
khi ai đó hòa mình vào một buổi giao lưu và gặp gỡ như thế thì, sẽ cảm nhận được mình đang được vui, hạnh phuc, và rất thân thiện..... QBO là vậy.
:mozilla_cool:

Lúc đi thì có 20 nhân, nhưng lúc ra về khỏi quán Tân Bình sau 22h30 thì "quân địch" còn 2 và quân ta còn gần nữa. Nhưng đi gặp gỡ thế này ko phải là để " hơn thua" mà đi để ta còn biết "quân ta và quân địch sống rất hòa bình (dù lực lượng quân ta mạnh hơn)"
- Cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc chia tay, và nó đã làm cho mỗi người hiểu về nhau hơn, và gắn bó hơn.
Cảm ơn QBO, và những thành viên QBO đã cho Kjmcam những buổi gặp gỡ thật thú vị và rất ấn tượng :ths :ths

CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
CHÚC QBO NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH
:smt_hoa :smt_hoa
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi manhha2001 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 9:38 pm

Hoa sữa đã viết:Hình như mọi người vui quá nên quên cả đường đi lối về. Em vào đọc mãi chẳng hiểu cuối cùng có " túm lại" được không ( tò mò ghê). Chỉ thấy tíu tít,loa gọi ngược xuôi rồi quân địch chết quân ta lại chết cả rồi hết cữ cafe này đến cữ khác, ảnh thì chụp nhoay nhoáy mà chẳng thấy cái nào ( hi vọng máy ảnh không làm việc quá tải nên đơ).
Tóm lại hai mis QBO có " túm lại" được không? ( mà túm ai đấy ạ?)


meothu đã viết:@ hoa sữa: túm được rùi nhưng lại để tuột mất, có lẻ đang thiếu cái j đó thì phải


Anh chỉ biết là em đã để suột mất cái gì đó trong cốp xe. Và anh đã phải ra tay, túm lấy cho em đó! Có ai túm gì nữa không? Ah, có một chi tiết nhỏ nữa là anh đã túm được cái gì đó của cô gái Kieu Oanh nữa thì phải. Cô Kiêu Oanh ơi, bắt đền nè!

Phải nói rằng, hôm đó thật vui và đầm ấm. Cho phép tôi thay mặt cho bản thân (không dám thay mặt cho ai hết), cám ơn các bạn nhé! Cảm ơn tất cả!

Ảnh đi đâu hết rồi, mà không thấy gì cả nhỉ?
Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười!
HT SERVICE - http://1368.vn/tttm
manhha2001
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:22 pm
Đến từ: Dong Hoi - Quang Binh

Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 3 01, 2010 4:06 pm

Mấy chị em, thấy Thanas về thăm mà cứ cuồng cuồng cả lên, chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả, lại thêm làm anh em ở Đồng Hới tủi thân :smt037
Sau này tìm hiểu, thì chiều hôm đấy hắn đã ghé lại QB chơi rồi. Chị em nhà mình khéo thiệt là khéo, hắn ra bắc có việc phải làm, rứa mà chỉ trống có 3 ngày lẻ mà hắn 1 mình lặn lội những hơn 400km về QB chỉ để gặp gỡ & giao lưu lại với mấy o nhà QBO thôi :)
Tại hạ đây cũng có thể tính là già rồi, nhưng nhìn chung cũng cố theo hắn được, nhưng thực ra chẳng xi nhê. 23h, hắn call, "anh chỉ em quán nào ăn tối" - thâm tâm nghĩ, tội nghiệp, sao giờ này chú nó lại lang thang ĐH 1 mình tìm chổ ăn tối? "chú đến 95 Lý Thường Kiệt rồi nhìn qua đường, mà chú đi với ai đấy?" - "em đi với ông bạn" (oài, dễ thở quá, chứ nó mà có 1 mình thì phải lao theo thôi) "anh ngủ rồi hay sao giọng nhỏ nhẹ thế?" - "à, anh hôm nay đi ngủ sớm, rạng ngày còn theo thằng Inter tiếp đãi bọn Chelsea" :) (may đêm đó Inter nó thắng 2 - 1, sáng mới nở nổi nữa nụ cười, cái sự nghiệp theo đuổi tụi quần đùi áo số sao mà nó long đong).
Sáng hôm sau, ráng chuồn khỏi cơ quan rồi call cho nó. Đến quán cafe, nó đã an tọa với 2 ông bạn bên HQ, hỏi nhỏ hóa ra gặp nhau bữa ChaLo nồng ấm :) Lúc đó mới bắt đầu kéo dây đồng ra gọi búa xua, trong list từ trên xuống dưới tại hạ gọi cả. Được 1 hồi thì Cahat, Mèo, Cẩm, Phúc ghé lại ngồi chơi cùng. (Lúc đó mới biết, hóa ra hắn về từ chập chiều hôm qua, nhưng hẹn em Mèo đi giao lưu trước, may sao đói bụng mới nhớ đến mình :)). Tại hạ được thể hỏi quanh 1 vòng xem chiều tối mọi người đi nhậu được không? Thế rồi hóa ra kế hoạch gặp mặt đầu xuân xuất hiện bất thùng chi thình như rứa :)
Vì vội về cơ quan kẻo xếp la, nên đành gửi trứng cho ác mà để Mèo dắt dìu hắn đi suốt từ chiều tối. Mèo dự định dẫn hắn đi ăn cơm trưa thôi, nhưng sau mới biết nường dẫn hắn đi gần khắp QB mới khiếp :)
Về cơ quan mới gọi lại 1 vòng, trước tiên liên hệ mời bác Vũ, bác Hà vs em Hà. Rồi mới call 1 vòng QBO như Toán, Thắng... (Mà sao QBO ta nghe nhậu cứ sáng mắt ra thế nhỉ? Đúng là hư quá, giống mình)
Rồi 7h thì chương trình chung vui bắt đầu, may đâu vớ được hôm đấy cũng là kỷ niệm 1 số mùa cây mít nở hoa kể từ ngày admin Hà của câu cá QB, thế là vui vô bờ bến...
Mọi chuyện cứ diễn ra như trải thảm, mọi người tự suy diễn nhá, kẻo mỏi tay khỏ phím rồi.
Tiện đây, gửi lời merci mọi người, đã hiện diện góp vui cùng toàn thể anh chị em. Vui chơi có chi chưa đã khát, thì hẹn hôm khác nhậu lại nhá ^_^
@ bác Tazan: hỏi quanh 1 vòng mới biết bác đi Hà Lội, tiếc quá.
@ anh chị nhà Hoàng/ Lan: lần gặp mặt, em đề xuất thêm cho anh chị 5 lon/ chai Huda nhá :)
@anh Hà: Hôm đó hình như phó nháy chiếu tướng bác nhiều lắm, nhưng mà phó nháy phải offline đến cuối tháng mới ngoi lên, nên bác thông cảm đợi ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi baicattrang » Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 8:36 am

Thân chào ae QBO, lướt qua rất là nhiều bài viết của những con người hết mình vì QBO và đọc rất nhiều là cảm nhận của những người mới, mọi người rất là tâm huyết với tổ chức, chứng minh được rằng QBO được rất nhiều người yêu mến. Nhưng tôi chưa từng thấy 1 buổi tân niên nào mà vội vả đến thế, còn không cho mọi người có thời gian chuẩn bị nữa, còn có những người đi xa do bận công tác, hay co người do bận việc ko kịp sắp xếp thời gian để tham gia.... và nhiều cái nữa chưa nói hết được để mọi người cùng suy ngẫm. Mình đã đọc rất kỷ những bài viết ở topic này và rất buồn....
Uh "hắn" đã về đấy "hắn" là ai "hắn" là thanas cũng là thành viên mới toanh đã đi cùng ae QB theo đợt MDAN vừa rồi, sự xuất hiện của "hắn" ở mảnh đất QB đầy nắng gió mọi người rất hoan nghênh, nên để hôm đó coi là 1 cuộc gặp gỡ chào đón của ae QBO với người bạn đầy nhiệt huyết này, ko ngờ đùng cái từ buổi chào hỏi lại trở thành 1 buổi tân niên mà thiếu rất nhiều người chủ chốt, những người này họ không quan trọng bằng "hắn" sao??????? và còn cái tôpic này nữa, nếu đây là 1 tôpic để cảm nhận về thần tượng trong mắt chị em thì nên mở 1 cuộc thi về vấn đề này, 3 bài viết của 3 miss QBO mọi người đọc vào chẳng khác nào đang viết về hot boy của mình vậy, "hắn" là "thần tượng" với những bức ảnh "có hồn",uh thì chị e ai chả thích mình là đẹp, người ngoài nhìn vào là phải tấm tắc khen, ui cha cái hinh này đẹp quá, ai chụp mà đẹp thế nhỉ, và từ đó lại nghĩ về "hắn"... tội nghiệp cho những chàng trai đất QB họ đã cống hiến hết mình thế mà đổi lại thi sao nhỉ,trong mắt chị e họ chi là gì là những người bình thường như bao người khác chỉ gặp và vui vẻ khi ngồi cùng mâm cùng bàn, trong khi ấy "hắn" lại được chi em ca ngợi hết mình đến thế.....
Mình chỉ bức xúc chút về cái buổi gặp gỡ đã trở thành 1 buổi tân niên vội vàng thế này, có gì không đúng mong mọi người lượng thứ. Thân chào ae QBO hy vọng chuyện này ko còn xuất hiện thêm 1 lần nào nữa. :partyman:
baicattrang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 8:04 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến242 khách