Hắn về Quảng Bình

  

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 11:54 pm

Bữa trước Thanas về QB có tặng cho QBO món quà. Thay mặt cho QBO duchoa đã nhận món quà từ thanas, một tập sách với khá nhiều thể loại, chuyện, tri thức, ...rất hay. Do QBO chưa có thư viện nên duchoa tạm thời cất ở nhà.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:24 pm

Có một "Hắn" ở bên về, hiện vẫn đang đều đặn sáng Huế chiều Quảng. Ới hắn theo số cũ (nếu có), nếu "hắn" đọc được tin này thì nên để lại lời nhắn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 7:42 am

Không hẵn là hắn nhưng vẫn loan tin, chủ nhật tuần này mình mời mọi người đi-uống cà fe. Chương trình dự kiến:

[Rec mời]
- Ăn sáng tại gia (thực đơn xôi-gà-đồi), địa chỉ: Số vô số (nhà mình chưa có số), đường Lê Lợi (nối giữa nhà chị Lê với nhà anh Lợi), thị trấn Cồn Rậy (tự phong), xã Nam Trạch - Bố Trạch. :smt043

- Cà fe Ông Trắc, đối diện nhà DucHoa, hơi xa nên đã nói trước là đi (và) uống cafe đấy, tất nhiên mọi người vẫn có thể uống thứ khác cafe, kể cả bia (giới hạn 5 chai/người :rock: )
[/Rec mời]

- Cơm trưa, Canraryxao và Violon mời tại nhà hàng Bia Rượu (Đồng Hới)

- Dã ngoại, trượt cát trên đôộng cát Nhân Trạch (giữa Quang Phú và Nhân Trạch)

Tổng kết và chia tay tại Đẻn Nhật lệ, tiễn bạn lên đường (tớ lên ga đi Quảng Ngãi luôn :smt075)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 10:12 am

Rec đã viết:Không hẵn là hắn nhưng vẫn loan tin, chủ nhật tuần này mình mời mọi người đi-uống cà fe. Chương trình dự kiến:

[Rec mời]
- Ăn sáng tại gia (thực đơn xôi-gà-đồi), địa chỉ: Số vô số (nhà mình chưa có số), đường Lê Lợi (nối giữa nhà chị Lê với nhà anh Lợi), thị trấn Cồn Rậy (tự phong), xã Nam Trạch - Bố Trạch. :smt043

- Cà fe Ông Trắc, đối diện nhà DucHoa, hơi xa nên đã nói trước là đi (và) uống cafe đấy, tất nhiên mọi người vẫn có thể uống thứ khác cafe, kể cả bia (giới hạn 5 chai/người :rock: )
[/Rec mời]

- Cơm trưa, Canraryxao và Violon mời tại nhà hàng Bia Rượu (Đồng Hới)

- Dã ngoại, trượt cát trên đôộng cát Nhân Trạch (giữa Quang Phú và Nhân Trạch)

Tổng kết và chia tay tại Đẻn Nhật lệ, tiễn bạn lên đường (tớ lên ga đi Quảng Ngãi luôn :smt075)

Cho em 1 phần ăn sáng xôi- gà đồi nha! (gì chứ ăn nhậu miễn phí là ưng lắm! :smt043 )
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 10:44 am

Rec đã viết:- Dã ngoại, trượt cát trên đôộng cát Nhân Trạch (giữa Quang Phú và Nhân Trạch)

Tổng kết và chia tay tại Đẻn Nhật lệ, tiễn bạn lên đường (tớ lên ga đi Quảng Ngãi luôn )

Em dăng ký 2 suất đi chơi cùng mọi người :chuoi
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 11:19 am

Cho em tham gia với, huhu
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 11:25 am

phan đã viết:Cho em tham gia với, huhu

Em về lúc nào vậy ?
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 12:09 pm

nguyenthang đã viết:Em về lúc nào vậy ?

Dạ mô, em mới đi có 3 tuần ai cho về. Thấy mọi người tụ tập nên ghen tị quá thôi :smt024
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 6 Tháng 3 19, 2010 9:59 am

cho em đi trượt cát nhân trạch với, cho em đi với nở
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Hắn về Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 3 19, 2010 10:41 am

meothu đã viết:cho em đi trượt cát nhân trạch với, cho em đi với nở

Sẽ có cát cho em trượt! Sợ khi đó bỏng chân không biết có khóc không thôi! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến174 khách

cron