Khách mời QBO số thứ 4: DVH_ITDR - Một cõi đi về :)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 3:59 pm


Tuần Trăng Mật


Đêm nay giấc mộng đã thành
Trăng thanh gió lặng mong manh bóng hình
Đong đưa một chiếc thuyến tình
Có minh có nguyệt có mình có tôi.

***

Thuyền khuya chỉ có ta thôi
Mà sao chàng vẫn cứ ngồi lặng im
Chẳng nghe nhịp đập con tim
Tình chàng, ý thiếp duyên tình trời ban

***

Lỡ mai một đứa sang ngang
Còn đâu trời, gió, trăng ngàn đêm nay
Nào ta hãy cùng giấc say
Không gian tĩnh lặng ngất ngay men tình.



Gộp 2 đoạn thơ ni lại thành 1 bài như trên là chết luôn đó. Khổ trên của Thiên Bình nói về "giấc mộng đã thành", về tuần trăng mật của đôi vợ chồng nhà người ta (ở đầu đề ghi rõ rứa), thế mà khổ dưới bác lại đòi "lỡ mai 1 đứa sang ngang"? Cái ni là tiễn vợ đi lấy chồng hả bác? :mozilla_cool: Lần ni em Thiên Bình em ấy k0 ném bác sang ngang thì cũng lạ đó. :)

Trong Tiếng Pháp có chữ galant để chỉ sự lịch sự với phái đẹp, phiên âm sang Tiếng Việt là ga lăng, k0 biết cái garlang của bác là cái chi chi? :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 4:18 pm

goals đã viết:
Gộp 2 đoạn thơ ni lại thành 1 bài như trên là chết luôn đó. Khổ trên của Thiên Bình nói về "giấc mộng đã thành", về tuần trăng mật của đôi vợ chồng nhà người ta (ở đầu đề ghi rõ rứa), thế mà khổ dưới bác lại đòi "lỡ mai 1 đứa sang ngang"? Cái ni là tiễn vợ đi lấy chồng hả bác? :mozilla_cool: Lần ni em Thiên Bình em ấy k0 ném bác sang ngang thì cũng lạ đó. :)

Trong Tiếng Pháp có chữ galant để chỉ sự lịch sự với phái đẹp, phiên âm sang Tiếng Việt là ga lăng, k0 biết cái garlang của bác là cái chi chi? :mozilla_cool:


Hê hê hê, thực sự khổ thơ trên của Thiên Bình tuy đẹp nhưng người đọc vẫn cảm giác thấy cái mong manh/không chắc chắn. Cô con gái có vẻ "yếu thế" hơn. Điều này làm cho mình có cảm giác Khổ thơ này chỉ là trích đoạn của một bài thơ dài mà phần sau sẽ có nội dung không hạnh phúc giống như nội dung của đoạn trước...

(Còn ga lăng hay galant hay garlang thì lâu nay mình ko để ý vì có ga lăng bao giờ mô mà biết :mozilla_cool: )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi just4fun » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 6:30 pm

dvh_itdr đã viết:
Thiên Bình đã viết:Nói về phần lãng mạng. Thấy bác Dê thích ghe thuyền, để em tặng bác Dê một bài thơ mà em đã sáng tác lâu rồi nha.

Tuần Trăng Mật
Đêm nay giấc mộng đã thành
Trăng thanh gió lặng mong manh bóng hình
Đong đưa một chiếc thuyến tình
Có minh có nguyệt có mình có tôi.


Hôm nay DVH garlang trả lời câu hỏi của Thiên Bình trước.

Bài thơ hay và hình tượng, nhìn đã thấy một đôi uyên ương rất hạnh phúc trên một chiếc thuyền trong đêm. Đoạn này cảm giác như chiếc thuyền câu của Nguyễn Khuyến ấy nhỉ, nhưng khác là chiếc thuyền này "có mình có tôi", 2 người đang rất hạnh phúc bên một giấc mộng đã thành.

Mạn phép Thiên Bình để viết thêm 1 đoạn "thơ chuối", hy vọng nó không quá "loảng xoảng" để đôi uyên ương trên thuyền kia bị đánh thức.

Thuyền khuya chỉ có ta thôi
Mà sao chàng vẫn cứ ngồi lặng im
Chẳng nghe nhịp đập con tim
Tình chàng, ý thiếp duyên tình trời ban

Lỡ mai một đứa sang ngang
Còn đâu trời, gió, trăng ngàn đêm nay
Nào ta hãy cùng giấc say
Không gian tĩnh lặng ngất ngay men tình.


Tiep tho Thiên bình và DVH

Chợt nghe cửa đập cái sình
Chết cha có đứa đang nhìn lén chăng :smt022
Anh H vớ vội cái khăn
Chị ... hiểu ý trùm chăn lên người
Đây không phải chuyện để cười
Nên anh đạp cửa phi ra xem sào
Nhưng mà chẳng có ma nào :smt026
Chắc là tại gió nó vào đấy thôi
Anh đã khóa chặt cửa rồi
Típ tục công việc đi thôi em à :mozilla_money:
H nói vừa cười khà khà
Văn vỏ anh giỏi nhất nhà mà em
Thiên cho anh có cái ren
Bình luôn mấy đứa mon men lại gần :smt036

.... Ai Tiep...
just4fun
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 09, 2008 6:35 pm
Đến từ: Vietnam-Campuchia

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 7:22 pm

Uầy uầy. Chi rứa just4fun???? Hình như đang lạc đường. Bài thơ chuối của DVH đã đấy hướng dao kéo sang hướng khác rồi mà đến bài của just4fun thì lạc hẳn. Chuyển sang nội dung chính hí: Hỏi đáp
Câu hỏi của Math0 rất chuối, hôm ni bận rộn nên tự thấy là không thể trả lời nhanh được. Tối nay sẽ cố gắng tiếp chuyện với các bác.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 9:37 pm

Mổ tiếp Bác Dê nữa nì:
1. Bài toán "Tìm vợ" Bác giải đến đoạn mô rồi?
2. Từ trước đến chừ có lúc mô Bác cảm thấy khó chịu, chán nản vì một vấn đề gì đó trên diễn đàn không?
3. Nếu có sự lựa chọn giữa gia đình (Vợ) và Diễn đàn thì Bác giải quyết ra răng?
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 11:08 pm

math0 đã viết::smt017 Hê hê hê mổ ngay bác Dê 2 câu:
01. Khi nào bác mới chịu lấy Vợ? Ở QBO nhiều em xinh đẹp người QB (theo đúng tiêu chuẩn của bác), cũng nhiều em tài hoa như No (khách mời ấn tượng tuần trước), vậy mà bác cứ lần lượt để các em ra đi như vậy là sao!!!


Có lẽ đây là một lời đề nghị chứ không hẳn là một câu hỏi. Thực ra cách đây vài năm thì mình mới có ý định lấy vợ. Với đàn ông con trai thì chuyện lấy vợ quả là một việc to lớn và trọng đại, nếu thành công thì có thể xem đó là kỳ tích của cuộc đời. Hiện tại mình chưa có người yêu nên phải theo duy tâm là "duyên tình chưa đến" nên cũng đành vậy thôi. Trên QBO khá nhiều người xinh đẹp, tài hoa nhưng có lẽ họ chỉ xem mình như người anh nên mình cũng không muốn động thủ :mozilla_cool: . Tuy vậy nếu con tim mình rung động với ai đó trên QBO thì đồng nghĩa với việc DVH sẽ cưới cô ấy. Như vậy song hỉ sẽ lâm QBO ấy nhỉ?

(Ngoài lề, mấy đứa bạn đi bói cho mình nói năm nay mình sẽ lấy vợ trong khi giờ vẫn số O tròn trĩnh, lạ thiệt. Chẳng nhẽ có tình yêu sét đánh thật sao hử? :D )

math0 đã viết:02. Bác có nghĩ là mình đã quá già để tham gia thế giới trực tuyến QBO không? Bác là người tích cực nhất trong QBO, từ tham gia nội dung đến kỹ thuật bác đều nhúng chân vào. Vậy mà bác không thấy mệt mỏi sao!!!

PS: câu này hỏi nhỏ thôi nha, cháu bác, em Keva (cô nàng đang làm box Hình ảnh sôi sùng sục ấy) đã có chồng hay người yêu chưa? Có gì bác cứ pm trả lời cho math0 thôi nhé.


Nghề của mình là IT nên có lẽ cuộc đời sẽ gắn liền với IT rồi. Do vậy có lẽ tuổi tác nó không ảnh hưởng gì nhiều đến trực tuyến cả đặc biệt đối với QBO. Có lẽ nó là đứa con tinh thần của mình. Mình luôn quan điểm "tại một thời điểm, làm được điều gì thì cố gắng làm để sau đó không hối hận" chính vì vậy không những đối với công việc trên QBO cũng như ngoài đời mình vẫn luôn có gắng trong khả năng có thể. Hiện tại mình vẫn chưa thấy hối hận điều gì.

Câu PS của math0. Keva tuy là cháu nhưng cũng ít hơn mình có 8 tuổi. Hồi trước keva bé nhỏ xinh xắn nhưng bây giờ thì đã lớn khôn rồi (cũng 23-24 tuổi) nên chắc chắn biết được nên và không nên làm gì. Cách đây 12- 13 năm, lúc đó Keva mới học lớp 5 nhưng thực sự mình rất tin tưởng bản lĩnh của keva đặc biệt là sống và làm việc độc lập. Còn Keva chắc chắc yêu QBình rồi vì nơi đó là quê hương của keva mà. Do vậy, với mọi người đặc biệt người QB, keva sẽ vui vẻ tiếp chuyện thôi. Mọi người nếu cần nhắn tin riêng thì có thể PM cho Keva qua chức năng này ở diễn đàn mình. Nhỉ?
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 11:41 pm

dvh_itdr đã viết: Tuy vậy nếu con tim mình rung động với ai đó trên QBO thì đồng nghĩa với việc DVH sẽ cưới cô ấy, Như vậy song hỉ sẽ lâm QBO ấy nhỉ?


Nhìn thấy Bác tự tin như thế này em cũng mừng cho Bác, chỉ tiếc cho các chị em trên QBO mặc dù có xinh đẹp, có tài hoa nhưng chẳng có ai đủ tầm để làm cho con tim Bác rung động hết. :smt017 :smt017 :smt017

Xin hỏi bác câu này nhé! Nghị quyết của Bác năm nay là sẽ phải lấy vợ, bây giờ đã qua 1/3 khoảng thời gian rồi bác có thể tiết lộ 1 vài thông tin cho bà con QBO đỡ sốt ruột được không?
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 23, 2008 11:50 pm

vietrans đã viết:Mổ tiếp Bác Dê nữa nì:
1. Bài toán "Tìm vợ" Bác giải đến đoạn mô rồi?


Ồh, hiện tại bài toán này tôi vẫn đang giải, kết quả của nó vẫn như cũ mà DVH đã trình bày chưa có thêm ý gì mới nên mình chưa cập nhật. :smt028

vietrans đã viết:2. Từ trước đến chừ có lúc mô Bác cảm thấy khó chịu, chán nản vì một vấn đề gì đó trên diễn đàn không?


Từ lúc xây dựng diễn đàn thì anh em quản trị đã xác định "diễn đàn trực tuyến là một xã hội ảo". Ở đó có người tốt, người chưa tốt và kẻ xấu (nói nhẹ nhàng là Người xấu bụng). Tuy tác động về mặt tinh thần của kẻ xấu đến một diễn đàn bất kỳ là điều không thể tránh khỏi nhưng với diễn đàn mình - một diễn đàn của Quảng Bình, việc xuất hiện một người xấu bụng đã làm cho anh em không khỏi trăn trở đôi khi làm mình khó chịu, còn việc chán nản với 1 vấn đề trên QBO thì hiện tại mình chưa gặp. Như các bạn đã biết QBO có một đội ngũ Mod và Admin với nhiều cung bậc về ngôn ngữ và phong cách đủ để đối mặt với các vấn đề nảy sinh trên diễn đàn. Ngoài ra chúng tôi còn có các biện pháp về mặt kỹ thuật. Chính vì điều này mà hầu như (ít nhất đến thời điểm hiện tại), chưa có vấn đề nào làm mình chán nản cả.

vietrans đã viết:3. Nếu có sự lựa chọn giữa gia đình (Vợ) và Diễn đàn thì Bác giải quyết ra răng?


Mình chưa nghĩ tình huống nào thì phải đưa vấn đề này ra để "cân" cả. Nhưng có lẽ người mà mình sẽ lấy làm vợ sẽ hiểu được những gì mình làm và chắc là cô ấy sẽ không bỏ lại mình bên QBO đầy sôi động với các cô gái rất xinh tươi và đầy ... cám giỗ :)
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 12:40 am

hoa cỏ may đã viết:
dvh_itdr đã viết: Tuy vậy nếu con tim mình rung động với ai đó trên QBO thì đồng nghĩa với việc DVH sẽ cưới cô ấy, Như vậy song hỉ sẽ lâm QBO ấy nhỉ?


Nhìn thấy Bác tự tin như thế này em cũng mừng cho Bác, chỉ tiếc cho các chị em trên QBO mặc dù có xinh đẹp, có tài hoa nhưng chẳng có ai đủ tầm để làm cho con tim Bác rung động hết. :smt017 :smt017 :smt017


Không ngờ trước lúc đi ngủ, HCM cũng cố làm 1 nhát thẳng vào ... tim DVH này :smt020

Nhưng dù sao cũng rất vui khi trả lời câu hỏi của HCM:
Như đã nói ở trên, ngoài rượu thì DVH vẫn có thể bị tiếng sét ái tình đánh gục. Do vậy nếu có O mô mà kết hợp được cả men rượu và men tình thì đảm bảo DVH tự chết :mozilla_cool:

hoa cỏ may đã viết:Xin hỏi bác câu này nhé! Nghị quyết của Bác năm nay là sẽ phải lấy vợ, bây giờ đã qua 1/3 khoảng thời gian rồi bác có thể tiết lộ 1 vài thông tin cho bà con QBO đỡ sốt ruột được không?


Hôm nay mới 18/3 Âm lịch thì mới 1 / 4 chặng đường chơ mấy. Đường còn dài :mozilla_tongue: . Có một thời gian đọc topic "cuộc sống quanh tôi" tự nhiên mình nghĩ ngay đến "tình yêu quanh ta". Từ hôm đó thì đỡ đau đầu hơn :mozilla_tongue: . Kể ra tháng 8 hay tháng 9 AL mà cưới vợ thì tuyệt, mùa thu cho con cái nó hiền hòa :) .
Còn chuyện tiết lộ thông tin thì có lẽ nên để bí mật vì nhân gian vẫn có câu “nói trước bước không qua”. Nhưng mọi người cứ yên tâm và cố gắng đợi, DVH sẽ lấy vợ :mozilla_tongue:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Thiên Bình » Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 4:34 am

Ko ai ngó tới post này, chắc là bị liệt kê vào sổ đen rồi. :smt025 Thôi thì xóa vậy. :smt024

Thêm gia vị tùm lum vào lẩu dê thì ko hay, làm mọi người mất ngon đi. TB xin lỗi nhá. :mozilla_cool:
Make use of your opportunities so that you can later provide more opportunties to others.
Hình đại diện của thành viên
Thiên Bình
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 1:21 am
Đến từ: U.S.

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách