Khách mời QBO số thứ 5: Canaryxao - Đau đáu nỗi niềm quê

  

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 10:07 pm

Phù, mệt quá. Mới trả lời có hai người mà mất cả nửa tiếng đồng hồ. Cho Canaryxao nghỉ tay ăn daua đã nhé! :smt024
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 10:17 pm

Banhmychamsua đã viết:Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở biển của Canaryxao là gì vậy? Nếu ko bí mật có thể bật mí được ko?

Mình biết tin chuyển công tác của Yến cũng thấy rất bất ngờ. Với đa số, chuyển công tác là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Không dễ dàng, đơn giản và chắc phải có uẩn khúc chi đây. Liệu có phải Canaryxao trở về vì Hà Nội không có "điều gì" níu giữ? :) Chừ về nhà nhớ điều gì nhất ở Hà Nội mùa này?

Hì, giờ mà liệt kê kỉ niệm đáng nhớ về biển thì nhiều nhưng có thể nhớ đến một kỷ niệm thế này:
Xào tuy ở HN nhưng hai đứa bạn thân của Xào về QB công tác khi vừa ra trường. Vì thế, mỗi lần biết tin xào về là hai đứa toàn xung phong đi đón. Ở nhà, ba xào cũng luôn vui vẻ nhận nhiệm vụ này và coi đó là một niềm hạnh phúc của ba (Có lần ba đã tâm sự như thế!).
Có một lần xào về quê, không nói cho ba mẹ biết là xào về vì biết ngay ba sẽ không ngủ được vì chờ đến sáng để đón xào. Hôm đó hai đứa bạn thân đi đón xào khi trời vẫn còn tối mịt (hình như là mới 4h sáng thì phải vì xào về bằng xe tour). Ba đứa không về nhà luôn mà phóng ra biển đón mặt trời mọc. Được nô đùa trước biển sau nhiều ngày xa cách, thật thích. Rồi đi ăn sáng xong mới về nhà. Hôm đó trời đổ mưa to khi xào về trước sự ngạc nhiên của ba mẹ. Đúng là ông trời cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên xào chơi ngông như vậy. Cũng vui.
- Xào về quê vì sao thì đã tâm sự rồi, HN vẫn có nhiều thứ, nhiều người níu giữ còn "một người" thì không :smt016
Chừ về nhà nhớ HN nhất là những cơn mưa ngập đường vào mùa hạ
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 10:24 pm

Tocxu đã viết:Đây là lần đầu tiên dám hạnh họe vì người được phỏng vấn ít tuổi hơn mình. Gửi tới Yến hai câu hỏi:

1) Yến xào thì rất ngon, chắc chắn nhiều thực khách xếp hàng để được thưởng thức. Nhưng số lượng chỉ đủ cho một người. Vậy thì đâu là thứ tự ưu tiên?

2) Nếu một ngày nào đó Yến gặp được một tình yêu "mặn mà hơn biển, nồng nàn....hơn món cháo bánh canh" thì liệu Yến có dứt áo ra đi?

Yến Xào chưa được diện kiến Tocxu nhưng sẵn sàng hầu chuyện"
- Mệnh đề "chắc chắn nhiều thực khách xếp hàng để được thưởng thức" không đúng vì thực tế đã và đang chứng minh. :smt016 Còn nếu tương lai như vậy thì đến lúc đó rồi tính tiếp. Tạm thời Xào chưa nghĩ ra. :smt024
- Đã gọi là yêu thì phải biết hi sinh rồi. Do đó, "Nếu một ngày nào đó Yến gặp được một tình yêu "mặn mà hơn biển, nồng nàn....hơn món cháo bánh canh" thì có lẽ Xào sẽ cho người yêu của Xào quyết định. Hi vọng là Xào không phải đứng trước sự lựa chọn đó. Trút được gánh nặng qua người khác. Phù! :smt032
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 10:25 pm

Hôm nay may quá là chỉ có từng này câu hỏi. Em phải out đây, muộn rồi! Chúc cả nhà ngủ ngon! :smt075
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 12:05 am

Em xin góp vui cùng các Bác mấy "tô" sau:
1. Cũng có người đã ra đi từ QB để đến lập nghiệp một nơi khác (có thể là bước lùi khác với Bước lùi của Cana) như Bác Dê, O No... và một số người con QB khác. Vậy đâu bí quyết giúp chị có được "bước lùi" đặc biệt như rứa?
2. O có thể chia sẽ với mọi người những kinh nghiệm tối thiểu cần phải có để trở về, tồn tại, và phát triển tại QB?
3. Câu hỏi riêng tư một chút nhé: Đến thời điểm hiện tại O đã trải qua bao nhiêu mối tình và mối tình nào là đẹp nhất (trừ tình yêu với QBO, với QB và người thân ra).
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 5:10 am

canaryxao đã viết:
bale đã viết:1.Chị thích biển thì thích lúc nào nhất trong ngày?
2.Chị có thể kể tên những món đặc sản biển mà chị đã được thưỡng thức?
3.(IQ tý):Chị nói là yêu quê hương,yêu con người QB,vậy bây giờ ngoài nhiệm vụ giữ chìa khóa két tiền,ai đó trao cho chị nhiệm vụ gắn kết những mem Nam và Nữ của QBO vẫn chưa có gia đình(Tránh nhiệm vụ tuyệt chũng) thì chị sẽ làm như thế nào?

Về câu hỏi của Bale nhé:
1. Có câu thế này "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng". Vì thế, Xào là người đã yêu biển thì sẽ yêu tất cả mọi thời gian bên biển. Này nhé, buổi sáng thì khoái nhất được ngắm mặt trời mọc. Hồi trước Xào toàn dậy 4h sáng, phóng xe 5 cây số khi trời còn tối om lên nhà đứa bạn thân ở đường Trần Hưng Đạo để ra ngắm mặt trời mọc. Cảnh biển lúc đó đẹp vô cùng, không có lời nào tả nổi.
Buổi trưa nắng cháy có lẽ ít người ra biển, nhưng Bale cứ thử một lần xem sẽ thấy được màu xanh đúng thật là của biển.
Buổi chiều ra biển hưởng gió nồm thì tiêu tan mọi mệt mỏi trong người,
Buổi tối, nhất là đêm trăng rằm mà ra biển thì người không biết làm thơ cũng xuất khẩu nên thơ.
Biển với Xào lúc nào cũng đẹp, Bale ạ.
2. Món ăn đặc sản biển có thể kể là: Chép chép xào, mực bóp xoài, ngao hấp, ngao nướng, mực nướng, mực luộc, cá nướng, đó là chưa kể đến tôm, cua, ghẹ, đẻn...Chao, nghỉ đến đã thích phóng ngay ra biển rồi. Hì :smt024
3. Nhiệm vụ Bale giao có lẽ vượt quá khả năng của chị vì bản thân chị quả thật là "Ốc chưa lo nổi mình ốc". :)

Duyệt =D>
Chừng mô về quê Bale sẽ mời chị Xào khám phá thêm 1 chút nữa về biển,chừng đó chưa đủ đâu :)
(bí mật:Biển lúc nào cũng đẹp và chiều lòng mọi người)
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 9:41 am

:mozilla_kiss: Thật vui khi thấy Yến xuất hiện trên "sân khấu", B tớ chỉ muốn vào đây để cổ vũ cho Yến thật nhiệt tình thôi, còn đối với B tớ bây giờ mặc dù không được gần Yến cũng như những người bạn thân thuở học trò, nhưng tớ vẫn luôn nhớ những ngày Yến phải vào rủ B và cả giục B đi học nữa (lề mề hơn Yến thấy rõ).
Mọi người quý Yến lắm đó, nhưng đừng có mà cảm động quá lại khóc như hôm trước nhé :mozilla_cool: :mozilla_tongue:
:mozilla_kiss: :mozilla_kiss: :mozilla_kiss: :mozilla_kiss: :mozilla_kiss:
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Re: Khách mời QBO tuần này: Yến Xào - Hướng về quê hương

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:02 pm

KMQBO đã viết:KMQBO tuần mới xin kính chào tất cả các bạn!

Chương trình KMQBO hân hạnh được xô Canaryxao lên sân khấu.

Hình ảnh

(Chương trình kỳ này được thực hiện bởi No)


Nhìn tấm hình Canaryxao với đôi cánh tay ôm trọn màn đêm cũng đủ để khán giả của KMQBO cảm nhận được tình yêu quê hương trong Canaryxao mãnh liệt và bao la đến nhường nào :mozilla_cool: . Xin được phép hỏi Canaryxao mấy câu như sau:

1- Trước biển, Canaryxao đã bao giờ thấy mình trống rỗng chưa? :mozilla_cool:

2- Tui rất tâm đắc với câu nói Canaryxao đã từng nói "...". Thế sau khi bước lùi, Canaryxao sẽ lấy đà như thế nào để bước được dài hơn?

3- Quê hương luôn là niềm nhớ, là nỗi khắc khoải của những người con xa quê bởi ở đó có bóng hình của người Cha già tóc bạc, của người Mạ với khuôn mặt đã thấp thoáng in hằn vết chân chim luôn mong ngóng những đứa con của mình bình yên ở nơi xa, của tuổi thơ đùa nghịch cùng chúng bạn... Ở đó, còn có cả HỒN QUÊ mà dù đi đâu, ở đâu cũng đủ sức mạnh để níu kéo mỗi chúng ta trở về. Bỏ qua những toan tính tầm thường, những bon chen của cuộc sống thường ngày, xin được hỏi Canaryxao: tự đáy lòng , Canaryxao muốn làm gì để bảo tồn/phát triển hoặc có ý tưởng gì cùng với bạn bè/đồng nghiệp Canaryxao khi quê hương (thôn xóm/ làng/xã) ở các vùng nông thôn của tỉnh mình đang dần dần mất đi những nét đẹp ngày xưa?
:smt023

Sơ sơ 3 câu rứa đã hi :smt023 :smt023 :smt023
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:21 pm

Mọi người cứ tiếp tục đặt câu hỏi, tối đi làm về O Xào sẽ mang laptop ra A2Z tuần tự trả lời :smt036

Bản thân mình và o Xào thì gần như 2 thế hệ (kể đầu 7 người 8X) lại không cùng một nơi (mình sinh ra tại làng còn O lớn lên ở thành phố) nhưng nhờ có thế giới trực tuyến nên mọi khoảng cách gần như trở nên vô nghĩa. Hai kỷ niệm rất nhớ với Yến xào và sẽ kể vào cuối chương trình. :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Eng Toản hỏi nì, hì!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoai Van » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:39 pm

Anh bận quá nên chỉ đọc lướt qua các câu hỏi và câu trả lời của em, mai rãnh anh sẽ đọc lại all các câu trả lời để hiểu em nhiều hơn. Chừ anh hỏi em tí nì:
1./ Khi mô thì em định lên xe hoa về nhà người khác ở chơi?
2./ Anh là một người lạ, chỉ là bạn ảo tại sao em lại chuyển cho anh một số tiền không nhỏ để mua về cái cổ phiếu ... dài dằng dặc mới lên sàn ấy? Lỡ anh là người xấu thì răng?
3./ Em đã bao giờ đặt niềm tin không đúng chổ chưa? Cảm giác của em khi đó?
3./ Ngoài màu xanh của biển, màu bàng bạc của cát em còn thích những màu nào? why?
1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai
Hoai Van
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 10, 2007 10:39 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách