Khách mời QBO số thứ 4: DVH_ITDR - Một cõi đi về :)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 12:18 am

Bác Dê là một trong vài thành viên QBO mà em hay được gặp nhất. Chẳng là chỗ làm của bác và chỗ làm của em trước đây cách nhau có một con phố, thi thoảng có việc gì chỉ cần ới một tiếng, năm phút sau là hai anh em đã cà phê cà pháo cùng nhau được rồi. Giờ thì hơi xa bác Dê nhỉ, muốn gặp nhau chắc phải mất 15 phút ấy chứ.

Kể lể chuyện thân tình như thế cũng vì bác là "quan", em là "dân" nên em muốn "bắt quàng" một tí, bác bỏ quá cho nhé. Nhưng em đang thấy ngại đây, vì đã nhận thân tình là thế, nhưng kể từ hồi bác chuyển sang nhà mới em chưa đến thăm được.(Em chỉ nhớ là bác chuyển nhà đã lâu lắm rồi, kể từ bữa Lừa_xong_phắn ra HN rủ đi nhậu ở Lan chín, dễ cũng tới gần năm rồi bác Dê nhỉ. Hồi đó chưa thuê được nhà, bác còn đi "dạt", tối về lại lọ mọ lên QBO viết "Kiếp thuê nhà" với lại "Đêm đầu tiên (không nhà)").

Tự nhiên lại nói chuyện nhà cửa. Nhắc tới chuyện này em lại nhớ lần đầu offline với QBO, mới trò chuyện sơ sơ vài tiếng đồng hồ, thế mà bác Dê và bác Rec đã rủ em về nhà bác Dê uống riệu. Đêm hôm đó, các bác biết em ấn tượng điều gì nhất không? Đó là sự nhiệt tình và mến khách của người QB: Lần đầu tiên gặp mặt đã được mời về nhà, được bác Dê đãi riệu quý (mỗi tội hơi ít, vì hôm đó em thấy câu chuyện đang vào thì hết riệu, giá như còn chai nữa), "áo quần cho mặc, chăn sui đắp cùng" (em modify thơ của Tố Hữu để tả lại cảnh ngày hôm ấy). Ba anh em trò chuyện tới quá nửa đêm. Thật khó quên các bác ạ.

Quay lại chuyện nhà cửa. Em nhớ là vừa mới đặt chân vào nhà bác Dê, bác Rec đã quở: Chú này chẳng chịu thay đổi gì cả, hồi anh ở đây chú còn gọn gàng, ngăn nắp, giờ thì thế này...

Cho em hỏi khí không phải: Nhà mới của bác em chưa tới, nhưng bác Rec đã tới thăm lần nào chưa và khi đến có nói câu nào không? Ở nhà cũ của bác, em thấy trên tường có treo cây đàn ghita. Ở nhà mới của bác, đàn vẫn treo trên tường đấy chứ?

Thêm một câu nữa, vẫn liên quan đến chủ đề này: Ngoài anh em ra, có lần nào bác mời chị em về nhà chưa?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 1:04 am

le_trinh đã viết:Lướt qua mấy mũi bác dờ vờ hờ vẫn vững mái chèo. Hôm nay em xin có mấy câu chém gió bác tí theo yêu cầu của bác:
1.Trong tất cả những thành viên của QBO bác thấy ấn tượng SÂU SẮC với thành viên nào nhất?Vì sao? Có thành viên nữ mô lọt vô mắt xanh bồ câu gãy cánh của Bác hok?


Câu hỏi này rất khó để trả lời chính xác vì mỗi người có một ấn tượng riêng đối với mình nhưng để có một ấn tượng sâu sắc về 1 người thì người đó chính là REC. Trong những người cùng “thuở hàn vi” ở QBO thì REC là người luôn cùng mình song hành còn nó như thế nào thì chắc mọi người cũng đã hiểu.
Câu hỏi béo béo của của Le_trinh hình như không ăn nhập với ý trước lắm (hình như câu trước, Le_trinh ngụ ý đến 1 thành viên nữ hả, như thế thì kết hợp với vế này nó thành 1 câu hỏi hoàn chỉnh). Nhưng tóm lại câu trả lời là …. CHƯA. :mozilla_tongue:

le_trinh đã viết:2.Bác có nhớ số thành viên của diễn đàn hiện tại là bao nhiêu hok?(Để trả lời câu ni Bác đừng nhòm tài liệu nghen)kiểm tra tí xem có quan tâm chi tiết đến forum hok ^^


Khi truy cập diễn đàn mình luôn kiểm tra thành viên trước vì có nhiều nick ngoại luôn post các bài viết “không hay” lên QBO nên phải kịp thời xử lý trước khi quá muộn. Do vậy, mình kiếm soát số lượng thành viên rất chặt chẽ nên chắc chắn mình sẽ không quên con số thành viên theo từng ngày.


le_trinh đã viết:3.Câu ni sát về cá nhân hơn chút, từ trước tới giờ Bác đã từng bị ĐÁ lần nào chưa? Nếu có thì cảm giác thế nào? mở ngoặc em nghi nghi cấy ni là có rồi nên chừ sợ đau vẫn chưa lấy vợ đóng ngoặc :mozilla_tongue:


Ôi tưởng chi chứ ĐÁ thì thỉnh thoảng vẫn bị. Bạn bè vẫn thường đá mình mỗi khi gặp nhau vì tội .. mãi chẳng chịu lấy vợ :)


********

Thế là hôm nay còn nợ câu hỏi của Gio_va_cat & Banana nữa
Chừ thì đi ngủ đã
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 5:16 am

Cho em hỏi Bác DVH một tẹo:
Em mới vô chưa biết Bác đang công tác ở đâu?Nhưng em đoán là đang ở hà Nội thì phải!
1.Vậy điều kiện nào để Bác có thể về QB sống , làm việc và cống hiến?
2.Bác là dân IT.Vậy theo Bác người QB tiếp cận và đi theo IT có ngang tầm với bạn bè không?hay là có đặc thù chi khác?
3.Có rất nhiều bạn của em cũng đã và đang tham gia vào ngành học IT,nhưng liệu ở QB thì có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc không?Vì một số phải làm việc ở các tỉnh khác một số phải làm trái ngành...Vậy theo Bác thì phải có hướng như thế nào để thu hút được nhiều tài năng IT về QB và làm cho QB phát triển mạnh về IT?
4.Chúc bác SK và cố gắng đáp ứng nguyện vọng mà mọi người đang trông chờ!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 12:50 pm

Hôm nay bận rộn quá, có lẽ tối nay sẽ trả lời hết các câu hỏi của mọi người. Sáng nay đã có mấy người dọa "mài răng" nữa :smt025
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 2:35 pm

Phần chất vấn..



dvh_itdr đã viết:Hình như Hoangtrung ngưỡng mộ mình hay răng mà hỏi những câu kiểu ni ri...


Đúng là em ngưỡng mộ bác thiệt, nhưng chỉ ngưỡng mộ về hình dáng, sự trẻ trung, điềm tĩnh .. tự nhiên bác thôi, (hehe) chứ em ngượng mộ cái " ế vợ" của bác thì có mà tiêu điều àh!

1- Nếu có lời khuyên dành cho em để sau này ko bị ế vợ như bác, bác sẽ khuyên em điều jì?

dvh_itdr đã viết:Hê hê hê, quan điểm đàn ông và con trai của chú Trung là răng rứa? Nếu được thì mong chú nói rõ 2 khái niệm này rồi DVH sẽ trả lời cụ thể câu hỏi này hơn.


2- Rất đơn giãn, ý em hỏi rộng ra có nghĩa là: Bác vẫn còn ( con trai tơ) hay là đã mất trinh tiết (đàn ông) rùi? Điều này có quan trọng với bác không? Hiện tại nó có ảnh hưởng trực tiếp jì tới sự "ế vợ" của bác ko?

dvh_itdr đã viết:Điều này có lẽ Hoangtrung đã nhầm. Trong mấy Admin thì DVH thuộc dạng người có phong cách viết văn "cộc" nhất nên luôn là người "ra tay" trước tiên, sau đó mới có các Admin và mọi người ra xoa dịu dần dần và người cuối cùng lon ton cầm lọ dầu tràm chạy ra thường là REC :smt016 . Với các vấn đề nhạy cảm, nóng trên QBO thường thì chỉ sau một số bài viết, mọi người sẽ cảm nhận được đã và đang tranh luận với ai về vấn đề gì. Lúc đó thì DVH có nói thêm cũng chỉ thế thôi đấy là lý do mà DVH thường sẽ không theo đến cùng các cuộc tranh luận có lẽ vì mình có quyền Delete topic :mozilla_cool:


Hehe, sở dĩ em hỏi câu này là có mem ở SG méc tai em "Lão Dê lập trường ko vững mạnh, ko dám cãi tới cùng.. nên ế fải rùi", nhân tiện hôm nay em đưa ra cho bác làm sáng tỏ nó, thể hiện bản lĩnh...Và biết đâu mem nữ mà méc tai em đó lại thích bác, làm bác đổi đời,hehe.. nhưng xem ra ko ăn thua rồi. Điều này em nghĩ nó sẽ sáng tỏ bãn lĩnh của bác nếu như bác chấm dứt cái ế..

3- Vậy bác liệu mình có thể cầm cự được mấy năm nữa trước khi buông xuôi, àh quên trc khi có vợ? (Em hỏi trước để liệu còn tiếp sức cho bác khi bác cần)

dvh_itdr đã viết:....nhưng chắc chắn lấy vợ sẽ không ảnh hưởng chi nhiều đến giấc mơ này ở những lần sau.....


Văn thơ xưa có câu "nhân tài như lá mùa thu.." Sao bác biết mùa thu năm sau lá nhiều hơn mùa này được?
Em nghĩ bác lấy vợ sẽ ảnh hưởng ko ít tới QBO đó. Này nhé..

- Ý kiến, góp ý .. sẽ rôm rã lên các ý tưởng tạo banner và sologan để chức mừng bác có vợ...
- Vấn đề thảo luận.. sẽ thảo luận gay gắt (với sự có mặt của các tay cãi nổi tiếng như Gâu, Rét, Mát, Nô...) về vấn đề đám cuới của bác Dê sẽ diễn ra như thế nào mới đậm phong cách QBO
- Bằng hữu quán...Sẽ thiếu người "bồi bàn" tiếp nước trà, thuốc lá..kịp thời, mỗi khi khách đến mà em và chị Xéváy đang bận..đặc biệt bác sẽ mất đi cơ hội hỏi han các em gái lơ ngơ mới vào...
- Cung hỷ quán sẽ bùng nổ các câu chúc mừng bác Dê lấy vợ hehe, đại loại " Ôh, bác lấy được vợ rùi àh? May quá, máy quá, chức mừng, chức mừng.."
- Tâm tình quán... sẽ vắng vẻ đi 1 tý và quan trọng là sẽ mất đi Hội trưởng "Hội chưa vợ, clúp" vĩ đại.. mà mãi mấy năm sau, QBO chưa có ai thay thế xứng đáng, hehe
- Mod Area.. sẽ có nhiều ý kiến, ý cò về kế hoạch điều chỉnh hoạt động mới phù hợp để sau khi cưới vợ bác Dê vẫn có thể tham ja mà ko bị vợ nat nộ.. jống bác Réc. (Cái này đc xem là đề án cải cách QBO - 2)

Bác Dê có công nhận mấy điều em nói ko.

4- Câu hỏi cuối giành cho bác: Đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn, nạn lạm fát gia tăng, giá cả leo thang..Đời sống nhân dân đang chật vật vì thị trường hàng hoá.. Tuy nhiên nó vẫn k0 ngăn cản nổi con đường tìm tớ "ham muốn tột bậc của Bác", nhưng liệu điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tìm vợ ở giai đoạn nước rút ko thưa bác, và ảnh hưởng đó cụ thể nó như thế nào theo bác? (Câu này em hỏi júp báo Hôn nhân ja đình, bài " Thị trường ảnh hưởng hạnh phúc?")

Chúc bác Dê béo tốt sau bữa nhậu

Hoàng Trung.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 4:48 pm

Hỏi ông anh 1 câu ngoài lề:
Răng bên topic bên kia em hỏi thăm mà anh vô tình rứa hỉ? Bé Keva có bà con chi với em không rứa?
:)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 5:54 pm

Cho em hỏi mấy câu đơn giản như đang giởn thui ạ :smt043.
1. Nếu phải dùng 3 từ để nói về mình eng sẽ nói gì?
2. Tự dưng eng ước được có 3 quả táo, eng sẽ chia nó cho ai?
3. Khi mô eng cảm thấy mình tự tin nhất?
hihi buổi thẩm vấn ý lộn phỏng vấn ngắn gọn rứa thôi eng ạ!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 6:09 pm

Cái chi định hỏi mọi người hỏi hết cả rùi, hỏi chi bi giờ?
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 8:09 pm

kid1412 đã viết:Cái chi định hỏi mọi người hỏi hết cả rùi, hỏi chi bi giờ?


Kid1412 nên đọc các câu trả lời trên của DVH để tự tìm câu trả lời cho mình hí. :mozilla_tongue:
(Câu ni dễ nhất nên miềng trả lời trước :mozilla_cool: )

Các câu hỏi khác như từng nhát dao"tùng xẻo" miềng :smt025
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 4 26, 2008 12:19 am

gio_va_cat đã viết:Không có công làm thịt Dê nhưng mà nhà iem cũng bon chen vô đây làm tí Lẩu Dê :mozilla_cool:

1. Bác có tin chắc rằng mình sẽ "kiên định" con đường "Lấy vợ người Quảng Bình" tới cùng không? :mozilla_cool:


Như đã trả lời ở câu trước. Mình luôn mong mỏi lấy một người vợ cùng quê để có cùng phong tục tập quán, khỏi cảnh "1 chốn bốn nơi",... nhưng có lẽ những lý do đó sẽ không đủ thuyết phục để có một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tóm lại, hiện tại mình vẫn chú trọng đến 1 tình yêu hơn là vị trí địa lý giữa quê mình và quê cô ấy.

gio_va_cat đã viết:2. Hình như bác là người (khá) tin vào bói toán và duyên phận? :smt032


Thực sự, thỉnh thoảng mình vẫn tin vào một điều gì đó không thể giải thích được. Có lẽ đa phần người Á Đông thường tạo cho mình một niềm tin thông qua một cái gọi làm tâm linh. Ở đó, có thể bấu víu linh hồn của mình mỗi khi gặp phong ba hoặc nhưng chuyện mà nhiều khi chúng ta không kiểm soát hay dự báo được.

gio_va_cat đã viết:3. Sau khi lập gia đình, bác sẽ định cư lâu dài ở đâu? Lý do?


Có lẽ mình sẽ ở HNội. Năm 2003 mình tạm xa ĐHới để ra đây lập nghiệp và hiện tại mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp trừ chuyện lấy vợ muộn :smt025 . Gia đình mình có rất nhiều bà con ở TP Hồ Chí Minh, mọi người đều rất muốn mình vào đó sống và làm việc nhưng HNội vẫn là lựa chọn của mình. Một trong những lý do mình chọn HN là vì ở đây có 4 mùa rõ rệt, không khí cũng tốt, hiền hòa hơn TPHCM và lý do nữa là gần gia đình. Mình có thể về nhà thường xuyên mà không mất nhiều thời giannhư ở TP HCM. Vã lại HN là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa của cả nước nên mình vẫn thích hơn. Dù gì thì mình cũng sống ở HN từ 1995, từ khi hết tuổi vị thành niên thì đã ra đây rồi, nó có thể được xem là quê hương thứ 2 của mình :smt016

gio_va_cat đã viết:4. Tới chừ mà vẫn "súng phòng không" ( :mozilla_cool: ), bác có nhận thấy là mình có vấn đề không? Nếu được, bác có thể nêu ra?



Súng phòng không chưa phát huy hiệu quả trên chiến trường có thể do không có máy bay để bắn hoặc máy bay bay cao quá bắn không tới hoặc thấp quá không hạ nòng xuống được chứ hiện tại súng đạn đều ngon :mozilla_cool: Gặp đúng tầm thì phát một phát một. Thỉnh thoảng vẫn test định kỳ (vô viện khám Bảo hiểm y tế), bác sỹ tâm lý, sinh lý, hoa lý, thiên lý,... đều bảo mọi thứ OK. :mozilla_tongue:

Tạm thời trả lời cho Gio_va_cat rứa đã, nếu thắc mắc gì sâu hơn thì yêu cầu qua Email, DVH sẽ trả lời bằng văn bản :smt032
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách