Khách mời QBO số thứ 5: Canaryxao - Đau đáu nỗi niềm quê

  

Re: Eng Toản hỏi nì, hì!

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 3:55 pm

toantq đã viết:Anh bận quá nên chỉ đọc lướt qua các câu hỏi và câu trả lời của em, mai rãnh anh sẽ đọc lại all các câu trả lời để hiểu em nhiều hơn. Chừ anh hỏi em tí nì:
1./ Khi mô thì em định lên xe hoa về nhà người khác ở chơi?
2./ Anh là một người lạ, chỉ là bạn ảo tại sao em lại chuyển cho anh một số tiền không nhỏ để mua về cái cổ phiếu ... dài dằng dặc mới lên sàn ấy? Lỡ anh là người xấu thì răng?
3./ Em đã bao giờ đặt niềm tin không đúng chổ chưa? Cảm giác của em khi đó?
3./ Ngoài màu xanh của biển, màu bàng bạc của cát em còn thích những màu nào? why?

Mấy câu anh Toantq hỏi rất thật, em cũng xin trả lời thật, nhé!
1. Việc lên xe hoa thì em chỉ có thể muốn mà không định được, cuộc đời em đến nay em lập kế hoạch gì thì hầu hết đểu thực hiện được, riêng việc lên xe hoa thì chưa có dấu hiệu gì khả quan. Tuy nhiên, mong muốn của em thì vào cuối năm nay, mặc dù chừ chưa biết yêu ai. Hì, có AQ quá không nhỉ? :smt024
2. Về việc em tin và chuyển tiền cho anh chỉ đơn giản là vì anh là công dân của QBO, đã tham gia tích cực vào chiến dịch Sách cho miền cát trắng, không ít mem QBO Sài gòn đã gặp anh, em tin là một người con QB, một thần dân tốt của QBO không thể là người xấu được. Mà nếu anh có lừa em thì cộng đồng QBO sẽ không tha cho anh đâu. Hì! Hi vọng cảm quan của em là đúng, cụng với anh Toantq ly bia mừng anh sắp có người nâng lương, sửa ví nì. :smt101 Mau sớm mà làm thủ tục chuyển nhượng cho em nhé!
3. Cuộc sống phức tạp không tránh khỏi những lúc đặt niềm tin không đúng chỗ. Đặc biệt là với người hay tin người như em. Thường lúc đó em buồn lắm. Nhưng cái gì rồi cũng qua, cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt lắm nên em không vì thế mà mất hết cả niềm tin vào mọi người. Như anh chẳng hạn! :mozilla_tongue:
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Eng Toản hỏi nì, hì!

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:06 pm

toantq đã viết:4./ Ngoài màu xanh của biển, màu bàng bạc của cát em còn thích những màu nào? why?

Em không hiểu ý anh là hỏi về những màu ở biển hay màu sắc nói chung nên em cứ trả lời cả hai nhé.
Em là con người nhiều khi hơi tham lam, cái gì cũng thích và ít ghét cái gì. Nên màu sắc nói chung cũng thế, em thấy màu gì cũng có cái hay của nó. Vấn đề là tuỳ thời điểm hay hoàn cảnh để thấy màu nào phù hợp thôi.
Còn nếu ở biển, ngoài màu xanh, màu bàng bạc còn có màu trắng của mây những trưa trời nắng to, mà vàng của ánh trăng trải dài trên biển những đêm rằm, màu xanh của hàng phi lao, màu đỏ rực của mặt trời mới mọc...Em thấy màu nào cũng đẹp. Còn vì sao thì em cũng không hiểu, thích chỉ đơn giản là thích thôi chứ chưa bao giờ lăn tăn là vì sao cả. Sau này em yêu ai có lẽ cũng thế, không nên hỏi vì sao, nhỉ!?
Thank bác vì mấy câu hỏi hay! :)
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:08 pm

dvh_itdr đã viết:Sau vụ "bị thịt" của tuần trước, miềng vẫn chưa hết hoàn hồn :smt017 . Tuy nhiên, sau khi xem phóng sự của QBO phát tối hôm qua trên QBTV, miềng đã lấy lại được phong độ (Do chộ miềng trên Tivi oách hơn nhiều so với bên ngoài ơh nờ :mozilla_cool: )...
Nên đang mài dao :mozilla_tongue: , Yến muốn xào/nấu thì không thể để nguyên cả con :)

Lửa đã đỏ, dao đã sắc, bác cứ tự nhiên! :partyman:
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:22 pm

Anh còn nhớ mãi cái hôm Cana và No lên chỗ anh rồi 3 anh em đi tìm quán cà fê hợp tâm trạng "Lão hạc mất con Vàng", tối đó anh rất vui (3 anh em nói chuyện ồn ào cả 1 gốc trên tầng 2 của quán) mặc dù đó là khoảng thời thời gian khó khăn nhất (tin thần suy sụp) khi phải kéo dài thời gian nằm viện và tự xoay xở 1 mình ở Hà Nội.

Có một câu, nay tiện thì hỏi luôn: Hai đứa nghĩ chi mà (lật đật) mang những chừng ấy tiền lên cho anh? (Vì đọc được tâm trạng của anh trên nét? Vì sợ anh bán cái Laptop rồi rơi vào tình cảnh Lão Hạc từng mất con Vàng? Hay vì gì khác nữa?)

Hình như hôm đó anh không nhận tiền nhưng tình cảm trân trọng ấy thì anh sẽ không quên. Cám ơn 2 em. :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi trongsont2 » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:22 pm

....- Đơn giản thôi, là người biết được rằng Yến xào là món ăn rất quý (Còn quý hơn cả Yến Sào Hòn Nội nữa) và cảm thấy hạnh phúc khi được ăn món này.

=D> Tớ biết bạn là người có cả một kho tàng kinh nghiệm Violon. Bạn có thể share cho tớ một tí tẹo trong kho tàng đấy được không. Thay vì Yến Xào, tớ sẽ mời bạn ăn phở xào, mỳ xào, bánh đa xào, củ cải xào, sup lơ xào....một cơ số thứ khác xào. :smt036
"Sống trên đời cần có một ít tiền nhưng đừng để gió cuốn đi"
Hình đại diện của thành viên
trongsont2
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:13 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:27 pm

trongsont2 đã viết:
KMQBO đã viết:....- Đơn giản thôi, là người biết được rằng Yến xào là món ăn rất quý (Còn quý hơn cả Yến Sào Hòn Nội nữa) và cảm thấy hạnh phúc khi được ăn món này.

=D> Tớ biết bạn là người có cả một kho tàng kinh nghiệm Violon. Bạn có thể share cho tớ một tí tẹo trong kho tàng đấy được không. Thay vì Yến Xào, tớ sẽ mời bạn ăn phở xào, mỳ xào, bánh đa xào, củ cải xào, sup lơ xào....một cơ số thứ khác xào. :smt036

Đúng rồi, có một mảng văn hoá nghệ thuật của Yến xào nữa mà chưa thấy ai đề cập cho đến khi có post của TrongSon mặc dù rất nhiều thành viên QBO đã được Yến xào biểu diễn Violon cho nghe (trong một lần offline). Từ khi về QB, tài năng Violon đã nở rộ mùa nào chưa em?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:46 pm

vietrans đã viết:Em xin góp vui cùng các Bác mấy "tô" sau:
1. Cũng có người đã ra đi từ QB để đến lập nghiệp một nơi khác (có thể là bước lùi khác với Bước lùi của Cana) như Bác Dê, O No... và một số người con QB khác. Vậy đâu bí quyết giúp chị có được "bước lùi" đặc biệt như rứa?
2. O có thể chia sẽ với mọi người những kinh nghiệm tối thiểu cần phải có để trở về, tồn tại, và phát triển tại QB?
3. Câu hỏi riêng tư một chút nhé: Đến thời điểm hiện tại O đã trải qua bao nhiêu mối tình và mối tình nào là đẹp nhất (trừ tình yêu với QBO, với QB và người thân ra).

Em xin lỗi Bác Vietrans nhé, không phải là em không định trả lời câu hỏi của bác mà vì bài của Bale chèn vô đầu trang 2 nên em bỏ sót mất post của bác. May quá, ngồi đọc lại coi mấy bài trước mình trả lời răng mới phát hiện ra. Chừ em trả lời chắc vẫn được, bác nhỉ? :smt032
1. Thực ra quyết định về quê của em không có gì là to tát hay đáng tung hô đâu, vì thế, cũng không có gì đặc biệt cả. Còn nói về bí quyết thì thực sự em cũng không có gì, xa quê, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người mới khó, mới có nhiều cái để bàn, còn em đơn giản chỉ là được về sống gần ba mẹ, thì không cần yêu cầu gì nhiều cũng có thể về được. Bác tin không nhưng đó là những điều rất thật.
2. Kinh nghiệp của em để:
+ Trở về QB: Là nộp hồ sơ đúng lúc người ta cần tuyển. Cái này em phải mang ơn đứa bạn thân nhất của em, hồi đó vì muốn em về sống ở QB vì 3 đứa hay chơi với nhau thì mỗi mình em vẫn phải ở xa nên bạn ấy thường xuyên dò hỏi tin tức thi tuyển của các ngân hàng trong tỉnh. Vì thế, em đã về nộp đơn đúng lúc VCBQB thi tuyển.
+ Tồn tại và phát triển (Cái ni mà em nói chừ e hơi sớm vì em mới về quê làm việc được 5 tháng), tồn tại được tiếp hay không còn chưa biết, đừng nói đến phát triển. Tuy vậy, em vẫn mạnh dạn trả lời những điều còn đúng đến thời điểm hiện tại. Thực ra những người con xa quê thường rất ngại về QB làm việc vì sợ những điều không hay thường được nhiều người đồn lại (cái này em xin không nhắc đến nữa), tuy nhiên, ở đâu cũng thế, có người này người khác. Em thì chỉ biết sống tốt với mọi người, làm những gì mình có thể làm được, trong công việc không mang yếu tố chính trị vào. Còn nhớ câu em trả lời phỏng vấn chị GD "Em có ngại không khi phải vào làm việc với các điều kiện giống như những bạn khác mới ra trường", em đã trả lời rất thật "Nếu em chưa cống hiến thì em sẽ không đòi hỏi" Vì thế, để tồn tại thì phải biết chấp nhận hiện tại và để phát triển thì em nghĩ mình phải cống hiến, phải chứng tỏ mình để người khác hiểu và ghi nhận.
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 4:58 pm

canaryxao đã viết:
dvh_itdr đã viết:Sau vụ "bị thịt" của tuần trước, miềng vẫn chưa hết hoàn hồn :smt017 . Tuy nhiên, sau khi xem phóng sự của QBO phát tối hôm qua trên QBTV, miềng đã lấy lại được phong độ (Do chộ miềng trên Tivi oách hơn nhiều so với bên ngoài ơh nờ :mozilla_cool: )...
Nên đang mài dao :mozilla_tongue: , Yến muốn xào/nấu thì không thể để nguyên cả con :)

Lửa đã đỏ, dao đã sắc, bác cứ tự nhiên! :partyman:


Mài dao rồi, chừ "rỉa" từ từ :) , có chục câu thôi àh:

1. Môn học nào trong quá trình học bậc ĐH, Cao học của Xao làm Xao tâm đắc nhất? Vì sao?

2. Xao nhận định như thế nào về quan điểm "con gái học cao khó lấy chồng"?

3. Hãy kể 1 kỷ niệm với QBO HNội (nếu có)

4. Xao đã bao giờ làm thơ (hoặc thơ tình) chưa? Nếu có thì hãy giới thiệu với bà con 1 tác phẩm mà Xao tâm đắc nhất?

5. Được biết Xao là một cô gái thông minh, mạnh mẽ,.... Vậy có bao giờ Xao xây dựng cho mình một hình tượng về người chồng của mình chưa?

6. Nếu có sự lựa chọn giữa tình và hiếu (?) thì Xao sẽ phải làm gì?

7. Hãy cho "khán giả" biết một câu nói/danh ngôn/.... mà Xao cho là ý nghĩa với chính mình trong mọi trường hợp.

8. Biết Xao rất thích biển nhưng chưa biết Xao đã biết bơi chưa?

9. Tình huống nào làm cho Xao quyết định đi học Violon trong khi quyết định này đáng nhẽ phải có từ trước (lúc nhỏ do sở thích, năng khiếu,..) ?

10. Nếu thay vì trả lời 9 câu hỏi trên và chơi 9 bản Violon thì Xao sẽ chọn cách giải quyết nào?


Hê hê hê. Câu hỏi thì nhiều nhưng ý nó rất ngắn gọn. Xao đừng :(( :(( hí ...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 5:16 pm

trongsont2 đã viết:
....- Đơn giản thôi, là người biết được rằng Yến xào là món ăn rất quý (Còn quý hơn cả Yến Sào Hòn Nội nữa) và cảm thấy hạnh phúc khi được ăn món này.

=D> Tớ biết bạn là người có cả một kho tàng kinh nghiệm Violon. Bạn có thể share cho tớ một tí tẹo trong kho tàng đấy được không. Thay vì Yến Xào, tớ sẽ mời bạn ăn phở xào, mỳ xào, bánh đa xào, củ cải xào, sup lơ xào....một cơ số thứ khác xào. :smt036

Từ đầu đến giờ toàn nói về quê và biển, hì, Chào Trongsont2 cùng làn gió mới bạn mang đến!
Mình rất vui vì được gặp một người đồng sở thích giống mình (Yêu và học violin), nói về kinh nghiệm thì mình chỉ nói những gì mình biết thôi nhé, tại chưa thành tài nên không biết điều đó áp dụng cho mọi người có đúng không, chỉ là chia sẻ cái cách để yêu violin hơn thôi. Được không? Để học Violin, theo Xào phải có mấy điểm sau:
1. Bạn phải là người thích âm nhạc, đặc biệt là nhạc violin và để củng cố cũng như phát triển sở thích này, bạn phải thường xuyên nghe nhạc violin, bật mí cho bạn nhóm nhạc violin tớ yêu thích là Secret Garden, nhóm này có nhiều đĩa hay lắm. Kết hợp với nghe qua máy móc, bạn có thể đi các quán cafe có violin nhạc sống. Ở HN thì có thể đến Nhạc tranh (Thái thịnh), Capuchino (Nguyễn Chí Thanh), 84 Nguyễn Du, Republic (Tô Hiệu)...và một số nơi khác lâu rồi tớ không nhớ nữa.
2. Bạn phải là người kiên nhẫn và chịu khó. Vì hai, ba tháng đầu mới học, bạn chỉ kéo được trên các dây buông với âm thanh đơn điệu, nghe sẽ rất chán nhưng vẫn phải kéo. Qua được thời gian khó khăn đó, bạn sẽ thấy yêu violin hơn.
3 Bạn phải có kế hoạch tập luyện thường xuyên. Giống như "Văn ôn, võ luyện" vậy đó, bạn phải dành cho việc tập violin mỗi ngày tối thiểu 30 phút và đều đặn như thế.
4. Bạn phải thường xuyên giao lưu, trao đổi với những người cùng học violin để biết thêm kinh nghiệm cũng như giải toả khó khăn. Các vướng mắc có thể hỏi trực tiếp cô giáo. Như cô giáo của Xào thì rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ, có thể liên hệ với cô theo số DT 04.8217675 (Cô Tuyết Anh nhé).
5. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm ở các diễn đàn trên mạng như ttvnol/mục nhaccodien...
Sơ sơ rứa đã, hi vọng giúp ích được cho Trongson, chúc bạn học tốt.
(Vì Xào về quê đã không làm đúng những điều trên nên kỹ năng của Xào kém hẳn, đang ân hận vì điều đó lắm)
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 5:36 pm

dvh_itdr đã viết:Mài dao rồi, chừ "rỉa" từ từ :) , có chục câu thôi àh:

1. Môn học nào trong quá trình học bậc ĐH, Cao học của Xao làm Xao tâm đắc nhất? Vì sao?

2. Xao nhận định như thế nào về quan điểm "con gái học cao khó lấy chồng"?

3. Hãy kể 1 kỷ niệm với QBO HNội (nếu có)

4. Xao đã bao giờ làm thơ (hoặc thơ tình) chưa? Nếu có thì hãy giới thiệu với bà con 1 tác phẩm mà Xao tâm đắc nhất?

5. Được biết Xao là một cô gái thông minh, mạnh mẽ,.... Vậy có bao giờ Xao xây dựng cho mình một hình tượng về người chồng của mình chưa?

6. Nếu có sự lựa chọn giữa tình và hiếu (?) thì Xao sẽ phải làm gì?

7. Hãy cho "khán giả" biết một câu nói/danh ngôn/.... mà Xao cho là ý nghĩa với chính mình trong mọi trường hợp.

8. Biết Xao rất thích biển nhưng chưa biết Xao đã biết bơi chưa?

9. Tình huống nào làm cho Xao quyết định đi học Violon trong khi quyết định này đáng nhẽ phải có từ trước (lúc nhỏ do sở thích, năng khiếu,..) ?

10. Nếu thay vì trả lời 9 câu hỏi trên và chơi 9 bản Violon thì Xao sẽ chọn cách giải quyết nào?


Hê hê hê. Câu hỏi thì nhiều nhưng ý nó rất ngắn gọn. Xao đừng :(( :(( hí ...

Chao, đọc xong câu hỏi mà phải uống mấy ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, em sẽ gọt từng câu một của bác Dương, he!
1. Học cả mấy chục môn thì cũng nhiều môn thích nhưng có môn hình như là Lý thuyết công nghệ thông tin (không nhớ chính xác tên nữa rồi vì học từ hồi đại học) là Xào thích nhất. Môn đó chỉ học đại cương về CNTT, học lý thuyết, rồi mấy câu lệnh Dos và Fox Pro, vì khối kinh tế chỉ có một môn tin đó thôi và yêu cầu không cao lắm. Nhưng hồi cấp 3 Xào đã rất khổ sở vì môn tin khi phải học như là môn học chính và lại còn học nghề cũng là tin nữa. Cấp 3 thì dốt nhưng lên đại học Xào thấy môn tin hay thiệt, lại thấy những kiến thức cấp 3 có ý nghĩa quá. Trong khi các bạn trong lớp vì là khối kinh tế nên chỉ biết lờ mờ môn này, còn Xào dường như hiểu được ngôn ngữ lập trình Fox Pro nên tình huống nào cô đưa ra Xào cũng làm được hết, tất nhiên là toàn những cái đơn giản. Học hành say sưa nhưng chỉ tiếc là không theo nghiệp tin nên lại đổ xuống sông, xuống bể hết rồi, chừ mà đọc lại thì lại thấy mới tinh tính tình cho xem. :smt024 Vẫn nhớ môn đó Xào được 10 điểm, tự thấy mình xứng đáng và tự hào lắm lắm.
2. Quan điểm "Con gái học cao khó lấy chồng" chắc không đúng đâu, vì lớp cao học của Xào trước, trong và sau khi học mọi người vẫn lấy được chồng đó thôi. Riêng Xào chưa lấy được chồng chắc không phải do học cao, vì Xào còn chưa bảo vệ, có lẽ do "Duyên chưa tới" :)
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron