Chào bale,
Cảm ơn về những câu hỏi của Bale hí, khá là dễ thở :p.
bale đã viết:Bale có cảm giác là Riêng cẩm nhận được rất nhiều về Hàn Quốc nhưng chắc là do đất chật người đông nên không tiện nói hết thì phải?
Luôn tiện cho tui hỏi vài câu nghe:
1.Riêng làm được nhiều việc cho cộng đồng vậy cái nickname Riêng(hay Riêng một góc trời bên vnkr) Có nghĩa là gì vậy?Nó có đối lập với nhau không?
Câu ni đáng lý có trong khi phỏng vấn nhưng bị cắt mất vì chỉ có thể chon ra 10 câu thôi, nay bale hỏi thì Riêng cũng rất vui để giải đáp thắc mắc ni hí ^^.
"Riêng" là xuất phát từ bài hát yêu thích nhất của Riêng có tên "Có những niềm riêng", đồng thời cũng có thêm chút liên quan đến bài hát thứ hai là "Riêng một góc trời" do ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày (Riêng là một tín đồ của Tuấn Ngọc từ 4 năm nay ấy mà ^^).
Đó là nguồn gốc hí, còn ý nghĩa của cái nick "Riêng"? Chả là hồi ĐH năm II, Riêng có "say nắng" một người nhưng là vì nhất quyết "trâu đi tìm cọc chứ chả bao giờ cọc đi tìm trâu" nên cứ im lặng và suốt ngày
"Có những niềm riêng một đời dấu kín/Như rêu như rong đắm trong biển khơi/Có những niềm riêng một đời câm nín/Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi..." Kết quả là bây giờ người đó đã vợ con đề huề và hai anh em suốt ngày ném đá nhau.
Trong đời người, thật là khó khi phải đối diện và đối phó với cái khoảnh khắc mà có những cảm xúc buộc phải dồn nén, phải im lặng, phải ngậm ngùi quay đi - dù ít dù nhiều. Trong suốt nhiều năm trời, Riêng luôn phải nằm ở trong hoàn cảnh như vậy nên bài hát này, cái tên này dường như đã ăn sâu vào người. Chỉ hi vọng là một lúc nào đó, cảm xúc không còn phải dồn nén nữa mà sẽ được bung ra theo ý của mình.
2.Con gái H[/i]àn nói riêng và phụ nữ Hàn nói chung có 2 đặc điểm là chuẩn bị hình thức rất kỷ khi ra khỏi nhà(đi làm hoặc đi chơi) và uống được nhiều rượu==>>>Theo Riêng điều đó có khác với phụ nữ VN không?
Khác chứ, đây là hai trong nhiều điểm khác biệt của phụ nữ HQ và VN đấy. Bale có vẻ tinh mắt nhi :p
Đối với phái nữ Hàn Quốc, một cột mốc khá quan trọng trong cuộc đời mình là thời điểm giã từ cấp 3 và bước vào ngưỡng cửa Đai học. Lúc đó, họ không còn là cô bé nữa mà đã là thanh niên và minh chứng rõ ràng nhất là họ có quyền uống rượu mà không cần phải xin phép và được phép trang điểm khi đến trường.
Đêm đầu tiên vào ngày khai giảng kì đầu tiên, cả lớp sẽ tập trung lại, ra quán rượu và ăn mừng cho ngày trọng đại đó. Nếu muốn biết rõ hơn, bale có thể đến các trường ĐH vào ngày này, ra khu ăn uống và chứng kiến khoảng 11 - 12h đêm, các cô nàng bò lăn bò toài hay chễm chệ trên lưng các anh hay nôn thốc nôn tháo ra đường là môt điều bình thường hơn tất cả các điều bình thường khác.
Nếu các cô gái VN tại VN mà như vậy thử xem? Bao nhiêu là ánh mắt, dè bĩu, kinh hãi, phê phán sẽ bủa vây cho mà xem cho dù bây giờ, các cô gái vào quán kêu rượu bia không còn là chuyện lạ.
Còn trang điểm? Phải nói là mỹ phẩm của Hàn Quốc cực kỳ là phong phú, đa dạng và công nghệ trang điểm phải nói là đỉnh cao. Phái nữ Hàn Quốc khi trang điểm thì khá là cầu kỳ, từ lớp lotion giữ ẩm cho đến phấn base, rồi foundation, rồi phấn trang điểm, bút làm mờ mụn, kẻ lông mày, son chì, son bóng. Rồi sau đó là khuyên tai này đi với bộ áo quần nào, kẹp tóc nào thì phù hợp, rồi tóc nên duỗi thẳng hay uốn lọn hay cột lên, v.v và v.v... Riêng ở bên đó 4 năm nên giờ cũng bị ảnh hưởng đôi chút, cũng rườm rà đôi tí về mảng áo quần còn trang điểm thì chừng nào sực nhớ mới quẹt tí son môi :-D
Một điểm khác thứ 3 bale tuy không nhắc đến nhưng Riêng cũng muốn đề cập luôn là con gái HQ hút thuốc không thua gì con trai cả. Vào giờ nghỉ giải lao, đi ra ban công của trường thì hình ảnh các cô gái ngồi gác chân nói chuỵên với các anh, miệng rít một hơi thuốc chẳng có gì là lạ cả. Nhiều người HQ hỏi Riêng là con gái VN có hút thuốc không thì họ tròn mắt lên khi thấy R. lắc đầu nguầy nguậy bảo "ở VN, người ta cho rằng ai hút thúôc uống rượu nhiều thì chẳng phải là con gái ngoan rồi". Không biết có phải Riêng còn quá khắt khe không nhưng theo những gì Riêng cảm nhận được thì nó là như thế.
3.Kỷ niệm nhớ nhất trong 4 năm học tập ở Hàn?Khi về VN thì Riêng nhớ cái chi nhất ở bên này?
Nghe thì có vẻ Riêng cũng hư hỏng không kém những cô gái Riêng đề cập ở trên chứ kỉ niệm đáng nhớ nhất và muốn được cảm nhận cái khoảnh khoắc đó lại nhất, không phải là lúc được nghịch tuyết cũng không phải là lúc vất vả học tập mà chính là lúc được ngồi cùng vài ba người bạn, tay cầm ly rượu chúc nhau và ngắm tuyết đang lất phất bên ngoài.
Như lúc nãy R. có nói đó, người HQ uống rượu bình thường như uống nước lã, Riêng ở một thời gian cũng quen với văn hoá này nên uống rượu cũng là một chuyện chả có chi to tát cả (nhưng mà rượu Sochu của HQ khá nhẹ nhé, chỉ 21% thôi à). Cái cảm giác được ngồi cùng mấy người bạn thân, trong thời tiết giá lạnh, ngắm tuyết lất phất bay cùng những câu chuyện về cuộc sống, gia đình, học tập, lúc tinh thần xuống, lúc niềm vui ra đi mà những người con xa nhà bộc bạch cho nhau là điều tuyệt vời nhất. Niềm vui ít mà ngắn, nỗi buồn nhiều mà lưu luyến mãi không chịu rời xa, vậy mà có người bạn cạnh bên cùng tâm sự, cùng thưởng thức hương vị nồng ấm của chén rượu thì còn chi bằng hí.
Ở đây, cùng những người này, có thể cũng là những câu chuyện này nhưng thời điểm khác và cảm xúc cũng khác thì những khoảnh khắc đó luôn ở mãi trong tim. Mong bale ở xa xứ cũng sẽ có được những khoảnh khắc đáng nhớ để sau này kể lại cho bạn bè nghe hí.
Khi nào rảnh thì cho Bale một ít thông tin bên này nghe!Chúc Riêng có cuộc sống ổn định và có một "Nam fien"(người chồng) ưng ý!
(Hengbuk chuk ha ham ni ta!) 
Luôn sẵn sàng nếu bale cứ trực tiếp đặt câu hỏi cụ thể ^^. Thiệt là một câu chúc ý nghĩa, đang mong mà

)
À, "hengbok haseyo" thì chính xác hơn hí ^^.
Chúc vui.
P/s: Nhân đây cũng post tặng bale và mọi người lời bài hát Có Những Niềm Riêng hí.
Có những niềm riêng (Lê Tín Hương)
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mòi
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất
Như một ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi ...