ngocnu đã viết:meothu đã viết:qbo ở đà nằng cũng hoành tá tràng gê hè,vui hècố gắng 1 năm có mấy ngày như thế nữa nghe?nhìn đi nhìn lại cũng toàn là ng quen.
Hihi tất nhiên là trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ có 1 kế hoạch ra ngô ra khoai cho việc duy trì và phát triển của hội đồng hương Đà Nẵng roài.
Phải làm gì đó để ai vào Đà Nẵng cần gọi người đi nhậu nhẹt hoặc muốn nhập hội thì còn biết chỗ mà í ới nữa chứ
ok?nhớ nghe hiiiiiiiiiii rứa mình phải đầu tư vô đà nẵng vài chuyến đã chứ







Tuần vừa rồi miềng vô Hội An tập huấn mà học suốt cả ngày, ko rảnh lúc nào để ra Đà Nẵng tụ họp với anh chị em như đã hẹn.
Làm việc mới mấy bác người Nhật công nhận khiếp thật, ko ngơi nghỉ cho đến giờ bế mạc. Mãi tối thứ 7 miềng mới ra Đà Nẵng thì đến nhà đứa bạn cùng phòng trước đây, rồi sáng Chủ nhật bay về chuyến sáng luôn. Một lần nữa thực sự sozy anh chị em. Còn duyên thì sẽ sớm gặp gỡ thôi mà, phải ko?






