Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 1:13 am
gửi bởi math0
Hôm nay, QBO có một thành viên vui hơn cả lấy chồng. Xin chia vui với em. :hoa :hoa :hoa

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 2:54 am
gửi bởi nongdan8x
math0 đã viết:Hôm nay, QBO có một thành viên vui hơn cả lấy chồng. Xin chia vui với em. :hoa :hoa :hoa

@ Anh Math0!
Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh là người QBO đầu tiên chia sẻ niềm vui với em...Cũng thật tình cờ và bất ngờ đúng không anh Math0?
@ QBO thân!
Thành viên vui hơn cả lấy chồng ngày hôm nay là em - ND8x....Em và gia đình em đã tìm thấy phần mộ của bác trai em - là liệt sĩ hy sinh năm 1966. Sau 44 năm, đêm nay, em mới biết được thông tin về phần mộ của Bác em. Em xin chia sẻ với cả nhà về câu chuyện
" 44 năm - Niềm vui lớn của gia đình "

Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất với mình trong suốt 24 năm qua, và cũng là niềm vui lớn nhất của đại gia đình nhà mình. Thật sự lúc này, mình đang rất vui, rất hạnh phúc….Quả thật không còn từ nào để diễn đạt niềm vui của mình nữa.
Ông bà ngoại sinh được 2 người con. Trong đó, Bác trai – anh ruột duy nhất của Mẹ mình, đi bộ đội và hy sinh năm 1966, nhưng vì nhiều lý do mà phần mộ của Bác bị thất lạc, gia đình mình không tìm thấy mộ Bác trong suốt 44 năm qua. Đây cũng là nỗi day dứt lớn nhất của Mẹ, của người em gái. Khi mình lớn lên, chính thức là khi học cấp 3, mình có nghe Mẹ kể về Bác, về lúc Bác hy sinh như thế nào? Được chôn cất tại đâu? Nhưng cho tới khi đó gia đình mình vẫn không tìm thấy mộ Bác. Càng lớn lên, mình càng hiểu Mẹ cần một người thân ở bên cạnh Mẹ trong mọi hòan cảnh như thế nào (mặc dù bên cạnh mẹ đã có Bố và các anh chị), những lúc gia đình có chuyện xảy ra, Mẹ luôn gọi tên Bác và Mẹ lại khóc. Nhìn cảnh đó, quả thật mình đau lòng lắm, thương Mẹ lắm, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Cho đến khi mình đỗ Đại học, cũng là lúc mình tự hứa với lòng mình là “ Quyết tìm thấy mộ của Bác dù ở bất cứ nơi đâu”. Đây là tâm nguyện lớn nhất của mình, và điều lớn nhất mình muốn làm dành cho Mẹ. Và rồi ý nghĩ đó đã theo mình trong suốt những năm tháng học Đại học. Năm 2008, nhân chuyến đạp xe Xuyên Việt, mình có ghé qua Bình Định và cùng người bạn đi xe máy xuống xã Hòai Hương, huyện Hòai Nhơn – nơi mà Ông mình nói Bác được chôn cất ở đó. Mất cả 1 ngày trời làm việc với chính quyền địa phương, rồi đi tìm ở các nghĩa trang tại đó, và gần hơn là vào tận nhà mà nghe Ông kể là Bác được chôn tại nhà người ấy nhưng khi nói chuyện với gia đình họ, họ nói không biết gì vì quá lâu rồi. Họ giới thiệu đến 1 cụ lớn tuổi trong làng, nhưng khi đến hỏi, cụ ấy nói cũng không biết. Thật sự lúc ấy, chán nản, vì vào tận nơi rồi mà vẫn không thấy nhưng trong thâm tâm mình vẫn còn niềm tin, tin là Bác ở đâu đó quanh khu này. Nhưng thời gian không có nhiều nên mình phải lên đường đi tiếp vào Sài Gòn. Rời mảnh đất Bình Định, mình vẫn còn có điều gì luyến tiếc và hẹn ngày nào đó quay trở lại huỵện Hòai Nhơn để tìm tiếp nhưng cho đến nay vẫn chưa lần nào vào được. Song thật sự may mắn cho mình, khi quen chị Hằng – là giáo viên ở huyện Hòai Ân qua Vicongdong.vn. Khi biết chị ở Bình Định, mình có trao đổi với chị về việc mộ của Bác….nhưng cũng dừng lại ở việc trao đổi thông tin, chứ chưa có gì hết. Cách đây mấy hôm, chị có ra Hà Nội dự 1 tọa đàm, mình có đến gặp và trao đổi trực tiếp về vấn đề này, và có ý nhờ chị tìm giúp hộ mình. Chị đã nhận lời và mình đã đặt niềm tin ở chị,hy vọng chị sẽ tìm thấy được.
Đêm hôm qua lúc hơn 23h ngày 16/9/2010, khi mình online nói chuyện với chị. Mình có bảo chị gửi cho mình tòan bộ danh sách liệt sĩ tại huyện Hòai Nhơn. Tìm danh sách qua mấy xã, vẫn không thấy tên Bác mình đâu. Nhưng còn cái file word 2010 mình không đọc được nên nhờ chị tìm giúp. Ôi nào ngờ trong cái file ấy, tên Bác mình - ở cuối danh sách thứ. (Thứ 18). Mình nhìn thấy dòng chữ: Nguyễn Văn Giỏi 1945 D7E22 Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình 7/11/66 . Đọc được dòng chữ này, mình vô cùng ngạc nhiên, tay run lên, tim đập nhanh hơn, cuống quýt vớ lấy cái điện thoại gọi ngay về cho Mẹ giữa đêm khuya, để kiểm tra lại thông tin. Mẹ nói hòan tòan đúng. Khi đó mình tin đó là sự thật rồi. Gọi điện tiếp cho anh chị để báo tin vui này….
Thế là sau 44 năm, gia đình mình đã tìm thấy mộ của Bác, niềm vui lớn lắm. Nhưng phía trước còn nhiều khó khăn và nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng mình tin là mọi cái sẽ lại mỉm cười và may mắn sẽ đến với mình và gia đình mình thôi. Mọi cái mới thực sự bắt đầu….
Cảm ơn chị Hằng nhiều, nhiều lắm. Nhờ chị mà gia đình em mới tìm thấy phần mộ của Bác em.


(Hà Nội, Nhật ký, 2h41, ngày 17/9/2010 )


Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 3:09 am
gửi bởi nongdan8x
Mẹ ơi! Con đang rất vui Mẹ ạ......Con sẽ sớm trở về với Mẹ!

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 7:41 am
gửi bởi Cột
nongdan8x đã viết:Mẹ ơi! Con đang rất vui Mẹ ạ......Con sẽ sớm trở về với Mẹ!


Thật là một điều bất ngờ cho Gia đình ND8X và cho cả QBO nữa. =D>

Niềm vui này tựa như niềm vui "Hội ngộ" vậy! Xin được chúc mừng gia đình ND8X. :hoa :hoa :hoa

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 7:58 am
gửi bởi Rec
Mình chưa kịp đọc vì đã hết giờ giải lao và phải qua giảng đường nhưng nhìn tiêu đề thì cũng hình dung được nổi niềm vỡ oà của o Hiền. Chia vui cùng em và gia đình.

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 8:01 am
gửi bởi nangthuytinh
@Nongdan8x: Chị đọc và rất cảm động, chia vui cùng em và gia đình nhé!

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 9:06 am
gửi bởi nongdan8x
Các anh chị thân!
Em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ niềm vui lớn này tới em và gia đình em. Thật sự, đêm qua sau khi nhận được thông tin đó, em như vỡ òa ra, ko tin nổi vào chính mắt mình nữa. Tim em đập nhanh hơn, tay run run và nghẹn ngào khi nói chuyện với anh Math0....và là một đêm mất ngủ...Thật hạnh phúc các anh chị ạ.
Một lần nữa em cảm ơn các anh chị nhiều ạ.
Thân!
Em ND8x

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 9:34 am
gửi bởi Phở
Chúc mừng cậu và gia đình nhé! Cuộc sống vẫn có những điều kỳ diệu phải không cậu, kỳ tích đã xảy ra......... chúc mừng cậu lần nữa.

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 10:08 am
gửi bởi Mr Time
Chúc mừng cả gia đình em nhé, đây là 1 niềm vui mà cả đại gia đình được hưởng. Nếu không có điều thần kỳ này xảy ra thì cả gia đình áy náy suốt đời đúng không em? luật nhân quả đấy.

Re: Vui hơn cả lấy chồng.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 11:01 am
gửi bởi beer19C
Chúc mừng Hiền nhiều nhé, thật là một niềm vui lớn cho cả gia đình, vui lây với em! :smt058
Chị được biết những thành viên của dự án lưu trữ thông tin mộ liệt sĩ (Marin) của chị Hằng đều tham gia với tinh thần tình nguyện và tự nguyện, với cả sự trân trọng nữa. Và đã làm được những điều có ích tuyệt vời mà gia đình Hiền là một trong số hàng nghìn gia đình khác may mắn được tìm lại phần mộ liệt sĩ.
Hôm nào chị Hằng ra HN, Hiền gọi chị nhé, nhất định sẽ gặp lại người phụ nữ có ý tưởng tuyệt vời này! :smt032