Hôm qua mất ngủ cả đêm dù tối có uống say đến như không thể say hơn được. Sáng nay chia tay anh em Vespa lên đường đi dự đại hội Vespa cổ Bình Trị Thiên tổ chức ở Huế mà phải dằn lòng lắm mới không tặc lưỡi đi luôn. Đứng ở đường HCM nhìn đoàn xe xa dần thấy mình như sắp phải mất nhiều cơ hội chinh chiến...
Dù sao nhưng điều quan trọng của cuộc sống vẫn cần đặt lên trên hết và thế là mình lại huýt sáo vang quay về để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của gia đình.
Vậy kính mời ace trưa nay có mặt tại hội trường Thiền Vĩnh dự lễ mừng tuổi mới của ...*...Phở No.1...*... là sự kiện rút ngắn dần tới tuổi 30 của nàng.
Để chuẩn bị cho buổi lễ này, chàng Toán đã nhận lời mang 1 cái bánh Ga tô là nồi Hoong thịt Cày và 30 ngọn nến là 30 củ xả. CPU chuẩn bị 1 đĩa bánh dồi chiên (mang ra đó chiên lại cho nóng).
Hứa hẹn 1 buổi tiệc bia tràn ly rượu tràn cốc và tiếng cười tràn ngập bãi biển Quang Phú.
Riêng mình tặng Pxx
x 999









(bắt đầu thấy mùi hoong và dồi rán rùi..
)












