Lại chuẩn bị đón tin vui của người chị họ, một con heo vàng chuẩn bị ra đời, Hình như tất thảy mọi người đều lo cho chị hy vọng mọi chuyện đến với chị đều suôn sẽ và mẹ tròn con vuông,
Heo vàng yêu dấu của dì: cố gắng lên con nhé, sắp sửa được nhìn thấy mặt mọi người rồi ha, khi con ra đời dì sẽ là người dì tốt của con hen, vì vậy những ngày cuối cùng này đừng vì thế mà làm mẹ con đau và trở mình không ngủ được. ( mẹ con không ngủ được là dì cũng mất ngủ luôn đó hifffffffff)
Hy vọng con có thể cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho con đứa cháu yêu của gia đình, đứa con ngoan của Bố Hải và Má Nga nhé....
Người đầu tiên chị báo tin vui có lẽ là em chị nhỉ? Chẳng biết sao nhưng lúc đó em cảm giác được là người thân của chị vô cùng- chị ơi chắc dạo này chị bị thằng nhóc nó đạp đủ thứ đúng không, em biết chị nhọc nhằn và lo lắng rất nhiều nhưng đừng lo chi cả chị ah vì bên chị sẽ luôn có em và mọi người sẽ giúp đỡ chị mà, cố gắng lên cho đến khi thằng nhóc chào đời. nhiều khi thấy chị đau hay mỏi lưng trên bóng dáng bé nhỏ của chị là em cảm thấy giá như em có thể gánh cho chị những gánh nặng đó cho chị thì tốt biêt mấy nhưng qua đó mới thấy được niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt có thể nhăn nhúm vì đau...của chị đúng không ah? chắc điều này thì em sẽ đoán đúng nhỉ?
Điều chị cảm nhận và chia sẽ lúc này với em làm em càng thương mẹ mình nhiều hơn và thầm cảm ơn tất cả những bà mẹ trên trái đất này đã cho ra đời những thiên thần của trái đất.
MẸ THÂN YÊU ! CẢM ƠN VÌ MẸ ĐÃ CHO CON CUỘC SỐNG NÀY. NHỚ MẸ NHIỀU NHIỀU

