Đồng Hới , Mùa đông vắng anh ...

  

Đồng Hới , Mùa đông vắng anh ...

Bài viết chưa xemgửi bởi girl_buồn » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 11:55 pm

Đồng Hới , một mùa đông nửa lại đến rồi , trời mưa tầm tả .Buồn và nhớ anh vô cùng , những kỷ niệm cũ cứ ùa về .Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ ? Không biết anh còn nhớ lời hẹn ước mà anh đả nói với em trước lúc em lên đường vào Sài Gòn học không ? Chắc là anh không nhớ và cũng không muốn nhớ phải ko ? Em biết rồi bởi vì trong anh đâu có bóng hình em,em rất buồn nhưng em cũng biết đó là số phận của hai chúng ta. Mùa đông năm đó , năm em học lớp 11 trường DDT ,vào một buổi chiều định mệnh , em đang đị bộ vì xe bị hư ,trên con đường về nhà thì gặp anh , lúc đó anh đang ngồi uống cafe với bạn ở quán gần Cầu Dài. Một người bạn của anh cũng là bạn của em lấy xe của anh chở em về nhà. Đêm đó anh mời em uống cafe ở quán Lệ Đá , thế là chúng mình quen nhau từ đó . Thật sự lần đầu tiên em rất ấn tượng về anh , một khuôn mật đẹp trai , rất thông minh và nói chuyện rất là có duyên. Nhưng em cảm thấy trong đôi mắt biết cười kia chứa đựng một nổi buồn u ám , giọng anh cười mới chua chát cay đắng làm sao.Lúc đó em ko thể nào biết được cuộc đời của anh phải chịu đựng nhiều đau khổ , u buồn đến như vậy . Anh hỏi em rằng :" em có muốn làm người con gái để anh tâm sự được ko " Không hiểu sao lúc đó em lại đồng ý , và em hỏi rằng " thế chị ấy đâu mà anh ko tâm sự mà lại nói chuyện đó với em ". Anh cười chua chát và nói rằng :" Đả chia tayvà cô ấy lại yêu người bạn thân nhất của anh ".Thế là từ đó em đóng vai một người bạn tâm sự cua anh .Anh kể rất nhiều , về cuộc đời về gia đình , về sự nghiệp về tình yêu .Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đinh giàu có , được học hành tử tế có viêc làm ổn định và có một người bạn gái yêu nhau 3 năm rồi. Nhưng anh lại nói bây giờ anh ko có gì cả , mất hết tất cả rồi. Lúc đó em hỏi vì sao lại mất hết , thì anh im lặng ko nói gì cả. Thế rồi cái gì đến thì sẻ đến , em đả yêu anh bằng tất cả tình cảm của một cô gái mới bước vào đời . Nhiều người nói rằng : em ko hợp với anh , vì so với anh em quá nhỏ bé , về cách sống về suy nghĩ. Họ còn nói rằng anh là một người ăn chơi trác táng , ko có chuyện gì mà anh chưa làm ... nhiều .. nhiều lắm ... nhưng em bỏ qua tất cả để được yêu anh . Em tin tưởng anh 1 cách tuyệt đối , anh nói gì em cũng nghe theo . Tình yêu của chúng mình rất đẹp và thơ mộng phải ko anh ? nhưng một hôm anh nói là phải đi xa 1 tháng , em hỏi đi đâu thì anh ko nói . Trong lúc đó em nghe nhiều người nói rằng anh chơi với những người bạn nghiện . Em ko tin vi em nghĩ đơn giản anh bạn bè nhiều ,bạn nào mà ko có . Đúng 1 tháng sau anh trỏ về lên nhà chở em đi chơi , em hỏi anh là co nghiện ko và anh nói là ko bao giờ .Em củng tin lời anh nói . Nhưng đến một ngày trời đất như muốn sụp dưới chân em , em ko biết mình phải làm như thế nào nửa khi chứng kiến tận mắt Anh và 1 người bạn đang dùng kim tiêm chích vào mạch máu của minh ở trong phòng của anh. Lúc đó anh mới nói thật rằng anh đả nghiện ma túy gần 2 năm rồi . Em thật sự bị sốc khi nghe anh nói vậy , té ra mấy bửa anh toàn lừa dối em . Thật là kinh khủng . Nhưng em vẩn ko bỏ rơi anh , em vẩn yêu anh , em vẩn tin rằng với tinh yêu chân thành của minh sẻ giúp anh từ bỏ được con đường chết đó . Anh còn nhớ em đả ở bên anh trong lúc anh cai nghiện không , em đả làm tất cả cho anh với monh muốn duy nhất là giúp anh cai nghiện . Nhưng em đả sai lầm , cứ mổi lần anh cai nghiện xong được mấy ngày thì anh lai đi tìm thuốc , biết bao nhiêu lần anh đả thề với em là anh từ bỏ rồi ko ? Tại sao vậy anh ? tại sao anh ko bỏ được vậy , tình yêu của em ko đủ chân thành để anh suy nghĩ a ? còn gia đình anh thì sao ? anh đả phá hết gia tài của họ rồi mà , họ đả khóc hết nước mắt vì anh rồi đó. Anh còn muốn gì nửa đây. ? Đến bây giờ thì em đả hiểu vì sao anh lại mất tất cả rồi : chỉ tại anh nghiện ma túy thôi " Và cái gì đến rồi cũng sẻ đến , em cũng phải rời xa anh thôi cho dù em vẩn còn yêu anh rất nhiều bởi vì sức chịu đựng của em có giới hạn thôi anh à ! Em đả cho anh nhiều cơ hội nhưng anh đả phá bỏ tất cả , em buồn lắm nhưng cũng đành phải xa anh thôi. Ngày em ra đi anh đả từng nói rằng :" 3 năm sau nếu anh cai nghiện được và anh sẻ làm lại cuộc đời , anh lên nhà tìm em và chúng ta lam lại từ đầu , còn nếu anh ko cai được thì anh sẻ ko bao giờ tìm em nữa" và em đả đợi , đả hi vọng nhưng anh ơi , mùa đông đến rồi mà sao hình bóng anh ko thấy đâu hết , ngày nào em cũng trong ngóng , cũng mong chờ ... anh đang ở đâu vậy ? Em hiểu rồi .. em hiểu tất cả rồi anh à . Anh sẻ ko bao giờ tìm em nửa rồi bởi vi anh ko từ bỏ được ma túy rồi . Mùa đông lại đến rồi em phải tìm cho mình một hơi ấm khác thôi anh à . Hi vọng ngày gặp nhau anh đả trở thành 1 con người mới nhé . Thật sự em vẩn nhớ anh nhiều lắm , nhưng con đường mà chúng ta đi không song song và hướng tới 1 đích cuối cùng rồi . Anh đả tự lựa chon cho minh 1 con đường khác , con đường mà ko có em đi cùng . Một mùa đông nữa lại đến mà ko có anh . Đã 3 mùa đông em ko được sưởi ấm bằng tình cảm rồi , nhưng mùa đông này sẻ khác anh à ...
Giữa đường gặp cánh hoa rơi
Lấy chân giẩm nát ..không chơi hoa tàn....!
Hình đại diện của thành viên
girl_buồn
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:14 pm
Đến từ: Ma Cao

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot] và 6 khách