gửi bởi Hafini » Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 6:31 am
-
Hafini
- Tôi yêu QBO

-
- Bài viết: 634
- Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
- Đến từ: Xóm Chợ
-
gửi bởi nongdan8x » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 11:08 pm
Đã 23h8'....ngoài trời đang mưa....Mình ngồi online cả ngày, từ sáng tới đêm....vừa tập trung làm việc....mệt mệt thì đi nói chuyện với một ai đó....tâm sự cũng nhiều chuyện coi như là để relax.....nhưng thật sự, lòng mình vẫn cảm giác thấy thiếu cái gì đó...trống vắng......phải chăng mình đang cần một bờ vai để dựa trong lúc này....

Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
-

nongdan8x
- Tôi yêu QBO

-
- Bài viết: 532
- Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am
-
Quay về • Tâm sự
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách