Nhớ lắm cái không khí ấy, tất cả công việc đồng áng của bà con được thu xếp trước. Mới sáng sớm, dòng người đã nhộn nhịp qua lại hơn thường ngày. Cuộc đua bắt đầu, tiếng cổ vũ, hò hét của mọi người ngày một lớn. những chiếc ghe đủ màu sắc đang cố gắng hết sức để vượt lên các đối thủ đáng gờm...thuyền chạy đến đâu, dòng người cũng đổ xô đến đó, còn kẹt xe hơn cả Chốn Sài Gòn nữa....lúc này công an cũng potay. Còn đội đua nơi mà ông bà nội tôi ở là thôn Xuân Lai thì chẳng lúc nào thắng cả, năm nào cũng chót bẹt....mình cũng nghe mọi người hay nhắc đến Mai Hạ, hay Phong Thùy gì gì đó, cũng ko nhớ nữa.
Gần đến 2.9 rồi, hôm qua mẹ gọi điện nói là ra quê "đi coi đua", bất chợt nhớ đến không khí của những năm trước, nhân đây chia sẻ với mọi người. Có ai đi coi đua post ảnh lên cho Myka coi với nghe. thanks nhiều...chúc mọi người tuần mới tốt lành.
Thân,




