QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

  

QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 4:50 pm

- Alo. Thanh à. Tớ là Hiền bên hành trình xanh đây.
- Ừ. Chào Hiền. bạn tới đâu rồi?
Lần đầu tiên, trực tiếp nghe giọng địa phương ở Quảng Bình. Thật sự thấy khó nghe nhưng cũng may là Thanh nói ngắn gọn và cũng chậm nên mình nghe được hết những gì Thanh nói.
- Hiền đang ở Kỳ Phương ( Kỳ Anh – Hà Tĩnh). Bây giờ, Hiền muốn sang Quảng Bình ( QB)
- Ư. Đợi Thanh. Thanh sẽ sang đón Hiền và mọi người.
Bắt đầu cuộc chờ đợi. Lúc đó là hơn 8h tối ( 7/2008). Cả đoàn có 4 người ( hai gái, hai trai) làm tiền trạm cho chương trình Hành trình xanh – đạp xe Xuyên Việt năm 2008. Khi đến Kỳ Phương, trời quá tối, không dám mạo hiểm đi xe máy trên đèo Ngang nên gọi Thanh – một người mà bản thân mình hãy những người trong đoàn chưa từng có một cuộc gặp gỡ, trò chuyện. Chỉ đơn giản là có contact của nhau qua 1 người khác.
Đợi khoảng hơn một tiếng bên Kỳ Phương, thì Thanh đã xuất hiện với một người con trai nữa. Cả hai đi bằng xe máy. Mình không ngờ người xuất hiện trước mắt mình là Thanh. Một người khuyết tật ( Thanh bị gù lưng), dáng người nhỏ và gầy. Đặc biệt là cậu đen lắm. Cái giọng thì đặc địa phương. Lúc này, vừa đói vừa nghe giọng nói của Thanh, làm mình không sao hiểu nổi. Chỉ biết ngồi yên, nghe Thanh sắp xếp mọi cái.
Sau khi nói chuyện làm quen một lúc thì 6 người lên xe máy, đi về Quảng Trạch. Trên đường về Quảng Trạch phải qua Đèo Ngang cũng khá nguy hiểm, nhất là đi buổi tối. Mình là người lái xe buổi tối hôm đó. Phải thật sự cố gắng lắm mình mới vượt qua được chặng đường đèo từ Kỳ Phương sang tới đầu Quảng Trạch. Sang tới đó, mọi cái cũng không có gì nguy hiểm nữa. Cả đoàn phóng xe nhanh về nhà Thanh.
Về tới nhà Thanh, cả lũ mệt nhoài. Chỉ muốn lăn luôn ra đầu hòe, không còn sức đâu để bước chân vào nhà nữa. Nhưng dường như lúc đó, 4 đứa, đứa nào cũng phải gồng mình lên. Cố gắng từng tý một. Được cái nhà Thanh gần cánh đồng nên cũng mát. Cũng làm dịu đi cái nóng mùa hè ở miền Trung. Nghỉ ngơi một chút, mấy đứa đi tắm rồi vào ăn cơm.
Điều làm mình ngạc nhiên điều tiên là sự đón tiếp của gia đình nhà Thanh. Bố mẹ và anh chị Thanh hết sức chu đáo cho mấy đứa mình. Chuẩn bị cho bọn mình từ nước tắm, đến việc đợi mấy đứa về ăn cơm cùng, mặc dù lúc đó đã muộn lắm rồi.
Ăn cơm xong, bọn mình không còn sức để ngồi nói chuyện với bố mẹ và Thanh nữa. Cả bốn đứa leo lên hai giường ngủ. Thanh chu đáo bỏ màn cho mình và nhường cho mình cái quạt điện.
Sáng hôm sau, Thanh đưa mấy đứa đi ăn sáng bên ven sông Gianh. Ăn sáng xong, mấy đứa quay về nhà Thanh chuẩn bị hành trình lên Tỉnh đoàn Quảng Bình làm việc.
Điều ngạc nhiên thứ hai mà Thanh dành cho mình. Đó là trong lúc chuẩn bị đồ đạc lên đường, Thanh có đưa cho mình một hộp dầu gió, một cái lược và một ít bánh đa nơi quê Thanh làm ra. Thật sự mình hết sức cảm động trước những tình cảm và sự quan tâm của gia đình, và đặc biệt là Thanh dành cho mình và cả đoàn.
Chia tay gia đình và Thanh, mình không biết nói gì ngoài từ cảm ơn và hẹn gặp lại.
Mới quen nhau, nhưng không hiểu sao mình và Thanh đã trở nên gần gũi như hai người bạn đã quen lâu ngày. Hai đứa hết sức vô tư trong cách nói chuyện, ngay cả cho đến bây giờ.
Chào gia đình và Thanh, 4 đứa lên đường đến Tỉnh đoàn Quảng Bình làm việc. Thời gian làm việc ở QB thật sự khó khăn với bọn mình.Trải qua, 1 ngày ở QB, làm việc với tỉnh đoàn, làm việc với UBND tỉnh với rất nhiều cố gắng và nỗ lực nhưng mọi việc không thành. Thất vọng, cả đoàn ra cầu Nhật Lệ ngồi.
Trời đã tối, cả 4 đứa lại bắt đầu lo cho ngủ. Cũng may là lo được chỗ ngủ ở KTX ĐH Quảng Bình nếu không thì không biết ngủ ở đâu. Nhưng chuyện rắc rối lại xảy ra với bọn mình khi đi từ Tỉnh đoàn về ĐH QB là gặp 2 tên cướp đường. Bọn chúng theo sát và có những hành vi làm cho 4 đứa sợ hãi vô cùng. Khi đó, người đầu tiên mình nghĩ đến là Thanh. Và điện thoại lại được rút ra. “ Thanh ơi….” Một thời gian sau, Thanh lại xuất hiện với 4 người thanh niên nữa. và tất cả bọn mình lại được sự giúp đỡ lần nữa của Thanh.
Sáng hôm sau, bọn mình làm việc lại với tỉnh đoàn và UBND tỉnh QB. Mọi việc được giải quyết xong, ngay sau khi mình đến nhà cô Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cả đoàn thở nhẹ phào và tiếp tục hành trình sang Quảng Trị.
Mặc dù không đi cùng đoàn trong các chặng tiếp theo nhưng Thanh – người bạn đã hết lòng vì mình ở QB đã luôn dõi theo từng bước đi của mình. Gần như ngày nào Thanh cũng nhắn tin hoặc gọi điện xem mình ra sao? Rồi quan tâm đến chuyện ăn uống của mình….Mình cảm động trước những gì mà Thanh dành cho mình trong suốt hành trình ấy.
………………………………

Trước khi dời nhà Thanh. Mình có nói sẽ gặp lại Thanh lần nữa. Và mình đã giữ đúng lời hứa với Thanh. Cũng có thể đó là cái duyên của bọn mình.
Giữa tháng 8/2009. Sau hơn một năm, mình lại gặp Thanh. Khi mình cùng người bạn đi xe máy lên Tây Nguyên. Mình có điện trước cho Thanh, thông báo về chuyến đi này. Khi đến địa phận QB. Thanh lại đi cùng một chàng thanh niên nữa đi đón mình và bạn mình. Cuộc gặp gỡ hết sức vui và đầy tình cảm.
Sau một năm, Thanh vẫn thế. Thanh không thay đổi nhiều. Thanh vẫn gầy, vẫn đen, và lưng của Thanh ngày càng gù hơn. Nhưng tính cách, và nụ cười Thanh vẫn thế. Tối hôm đó, mình vào nhà Thanh ăn cơm và ngủ tại đó. Thanh vẫn luôn tươi cười và chu đáo với mình.
Sáng hôm sau, 5h mình cùng người bạn lại hành trình lên Tây Nguyên,qua đường mòn Hồ Chí Minh với chiếc xe máy.
Lần này chào Thanh nhưng mình không dám nói câu “ hẹn gặp lại” song trong thâm tâm mình, mình vẫn luôn muốn gặp lại Thanh. Chúng mình đã có nhiều kỷ niệm đẹp, mặc dù những lần gặp gỡ ấy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Khi mình về Hà Nội, cho đến bây giờ, Thanh thi thoảng vẫn nhắn tin hay gọi điện cho mình. Câu đầu tiên Thanh nhắn tin cho mình bao giờ cũng là “ Chào Hiền. Hiền khỏe không?”. Sau đó mới là những tin nhắn khác.
………
Mình không sinh ra, không lớn lên và không sống ở QB nhưng mảnh đất QB và con người QB đã để lại cho mình nhiều ấn tượng tốt đẹp, với những tình cảm, tình bạn thật sâu xắc và tràn ngập yêu thương. Đặc biệt, mình rất vui khi Quảng Bình – Nơi ấy, mình có một người như Thanh.
Cảm ơn Thanh về tất cả, Thanh nhé. Mình sẽ luôn nhớ về Thanh, Thanh ạ.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi oanh_oanh_15071991 » Thứ 7 Tháng 8 21, 2010 10:42 pm

chị dù không sinh ra và lớn lên ở QB nhưng chị có tình cảm với nó ......và em cũng vậy. dù em không là con dân QB nhưng con người QB (người mà em đã gặp) ....... cho em cảm giác thật dễ gần và...... hy vọng ngày nào đó được tới QB!!!!!!!!!!!!!!
ta yêu QB!!!!
oanh_oanh_15071991
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 21, 2010 10:13 pm

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 8 24, 2010 5:18 pm

oanh_oanh_15071991 đã viết:chị dù không sinh ra và lớn lên ở QB nhưng chị có tình cảm với nó ......và em cũng vậy. dù em không là con dân QB nhưng con người QB (người mà em đã gặp) ....... cho em cảm giác thật dễ gần và...... hy vọng ngày nào đó được tới QB!!!!!!!!!!!!!!
ta yêu QB!!!!

Em chưa được đến QB à? Chị thì đến 3 lần rồi, cả 3 lần đều mang lại cho chị nhiều niềm vui, em ạ. Nơi ấy có ng bạn chị , và bjo có cả QBO nữa.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 4 Tháng 8 25, 2010 2:41 am

Vây còn chö gì nua, các nàng hãy dên QB dip 2/9 này, gä.p gö moi nguoi, xem dua thuyên o Lê. Thuy và nhiêu chuong trinh vän nghê hâp dãn khác.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi conmua_daumuaha » Thứ 7 Tháng 9 25, 2010 12:13 am

Nơi ấy có 1 người vẫn chờ nhưng tôi không thể.
Thì thôi ngươì đừng đến
Cho người vơi nỗi buồn...
conmua_daumuaha
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 7:38 am
Đến từ: Cô Gái đển từ hôm qua

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 7 Tháng 9 25, 2010 8:59 am

conmua_daumuaha đã viết:Nơi ấy có 1 người vẫn chờ nhưng tôi không thể.

Mình viết cho ng bạn thôi ấy ạ...không phải là chuyện tình cảm đâu nha.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: QUẢNG BÌNH – NƠI ẤY CÓ MỘT NGƯỜI...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 4:09 pm

Người bạn mình ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, vừa gọi điện vào bạn ấy, nhưng ko liên lạc được, Cũng lo quá. Ko biết bạn ấy và gia đình bạn ấy có việc gì ko nữa? :smt016 :smt016
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am


Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách