Mẹ ơi, con lạnh quá, lạnh lắm mẹ àh. Bà ơi, cháu muốn bà sưởi ấm cho cháu. Bố ơi, con muốn Bố dắt con đi học mỗi buổi sáng. Mọi người ơi, con muốn được sống như mọi người. Con cảm thấy cô đơn và lạnh, con muốn được mọi người yêu thương và con muốn sống. Nếu có một điều ước thì con ước Quảng Bình mình không bị lũ để tất cả mọi người không chứng kiến cảnh chia lìa đau buồn và để con được vỗ về yêu thương. Mẹ ơi, con đói, con lạnh lắm Mẹ ạh. Con đang bị cuốn con đi theo một nơi nào đó và đến giờ con không biết con theo con sóng và theo phương nào?
Câu chuyện đang bỏ ngõ vì vậy các bạn có thể viết tiếp theo cảm nghĩ của mình để hoàn thiện hơn???


