Đôi dòng về với Sài Gòn

  

Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 4:34 pm

Đêm qua trở về Hà Nội. Bước ra khỏi cánh cửa của máy bay, đón chào mình là cơn gió thổi mạnh. Làm người mình run lên, hai bàn tay lạnh cóng, đôi vai khoác chiếc balo nặng trịch....dòng người bước xuống và những cái suýt xoa kêu lạnh, giữa sân bay...cảm giác sao mà chênh vênh đến thế không biết....
Hà Nội đã bắt đầu lạnh thật rồi...
Còn Sài Gòn thì sao đây? :smt016
Bước từng bước một, chậm dãi, hai tay cho vào túi áo....Sao mà vẫn lạnh vậy... :smt037
Sài Gòn ơi...
SG ko giống như Hà Nội - nơi mình đã ở được hơn 4 năm...Con người và môi trường ở SG " RỘNG và DÀI" quá...Làm mình cảm thấy chênh vênh, thấy ko đủ tự tin với tất cả mọi thứ... :smt032
Con người sống ở SG nhiệt tình, thẳng thắn và cái gì cũng hết mình....làm mình dù cố gắng muốn hòa hợp trong cách nói chuyện, trong cuộc offline nhưng cảm giác vẫn thấy có khoảng cách nào ấy...Vì thế, đôi khi thấy mình hụt hẫng! :)
Môi trường SG nó nhộn nhịp, tấp nập và năng động quá...Mặc dù có những việc mình muốn nó ồn ào, náo nhiệt 1 chút, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong, mình vẫn thích sự tĩnh lặng...Cảm giác thấy tự ti. :) :smt032
Tự nhiên mình lại nhớ và nghĩ miên man về Sài Gòn thế này nhỉ? :chan :chan :chan :chan
Sài Gòn ơi!!!
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 4:48 pm

Sài gòn có cầu Quay với cháo Bồ Câu :smt041 :smt041 :smt041
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 4:59 pm

Trăng Béo đã viết:Sài gòn có cầu Quay với cháo Bồ Câu :smt041 :smt041 :smt041

Sài Gòn có Cầu Quay á? Ở đoạn nào? Có phải trên đường Phạm Thế Hiển, ở Q8 ko Beo? Sao mình ko biết nhỉ? :smt017 :smt017 Có ai ở Q8 ko? cho em biết zới.... :hs :hs :hs
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 5:07 pm

nongdan8x đã viết:Sài Gòn có Cầu Quay á? Ở đoạn nào? Có phải trên đường Phạm Thế Hiển, ở Q8 ko Beo? Sao mình ko biết nhỉ? :smt017 :smt017 Có ai ở Q8 ko? cho em biết zới.... :hs :hs :hs


Cầu gần nhà chị Giang ý, thấy ND8x khoe với bạn là đi qua cầu quay mà :smt043
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 5:14 pm

Trăng Béo đã viết:
nongdan8x đã viết:Sài Gòn có Cầu Quay á? Ở đoạn nào? Có phải trên đường Phạm Thế Hiển, ở Q8 ko Beo? Sao mình ko biết nhỉ? :smt017 :smt017 Có ai ở Q8 ko? cho em biết zới.... :hs :hs :hs


Cầu gần nhà chị Giang ý, thấy ND8x khoe với bạn là đi qua cầu quay mà :smt043

Cầu quay hay người quay gì cũng thế, túm lại là có 1 cái quay và 1 cái đứng yên :smt043
Hôm qua thấy bạn Văn rất hay nhé, cứ nhìn bạn ND và tủm tỉm cười thôi, nghi quá đi. :chuoi
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 9:18 pm

Bác Rec nghi ngờ chi rứa! Em còn chưa hỏi tối qua Bác đã bị Beo dụ chưa đó!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 11:47 pm

nevergiveup258 đã viết:Bác Rec nghi ngờ chi rứa! Em còn chưa hỏi tối qua Bác đã bị Beo dụ chưa đó!
Rất yêu QB online nhất là khi offline!

thế tối qua bác Rec đi đâu mà bi Beo dụ vậy.Chiều qua em thấy bác đi cùng Hiệp Gà em của Hiệp Vịt nữa mà :D :D :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 @@@@@@@@@@@@@vậy mà cũng bị O Béo dụ hả ,thần tài quá ,khâm phục :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 11:53 pm

nevergiveup258 đã viết:Bác Rec nghi ngờ chi rứa! Em còn chưa hỏi tối qua Bác đã bị Beo dụ chưa đó!
Rất yêu QB online nhất là khi offline!

Bác nói ri là bị kiểm điểm đó. Tài của Rec thì ai cũng biết và cái số "đào ra hoa" đã được mặc định trên hệ thống lâu rồi :mozilla_cool: ANh em mình nên tự hiểu, chứ ghi vậy đâm "bx" ảnh mờng mờng, hãnh hãnh, diện diện.
@ Rec: Bác bén hơi SG hay răng mà ở trỏng đến hơn tuần, có "đích riêng" hay răng mà đi không kèn, không mỏ vậy bác? Sài Thành kí chắc sắp tới đọc mệt nghỉ đây :D
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 1:46 am

nevergiveup258 đã viết:Bác Rec nghi ngờ chi rứa! Em còn chưa hỏi tối qua Bác đã bị Beo dụ chưa đó!
Rất yêu QB online nhất là khi offline!

Haha, hôm qua anh Rec vô cùng ấm áp với cafe Thì Thầm, hôm nay thì hình như hơi NÓNG với mấy lít rượu sáp ong. Để xem mai có BỎNG hok nhé :smt026 :smt026 :smt026
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 8:04 am

Riệu thì riệu mà công vẫn là công. Không những đi đúng giờ mà còn sớm những 10 phút, phải đợi ngoài cửa đây nè.

Mọi người xem lại post của Beo lúc mấy giờ nhé. Dụ mà online được lúc 2 giờ sáng thì còn chi cơm nước nữa :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách