Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 11:43 am

Em đừng nói rứa, mấy eng ở đây hiểu chị mà, tại hôm đó đứa mô bắn tin cho chị báo cáo với chị là diển đàn bị hắc xì hơi nên chị mới "hát" như thế :mozilla_money:
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 6 Tháng 12 08, 2006 11:52 am

Hom ni mieng goi dien cho diut bao rang mieng se ko de 1 nguoi con trai mo lam anh huong den tinh ban than thiet cua 2 dua, diut khoc. Diut la ban gan gui voi mieng ngay tu ngay minh moi nhap hoc, co chuyen gi cung 2 dua thu thi voi nhau, di dau cung co nhau, vay ma vi hieu lam bay gio diut ko noi voi mieng mot loi. Mieng thay buon qua. Mieng biet day lan dau tien diut yeu, lan dau tien diut thay bi ton thuong vi nghi rang ban than da cuop nguoi yeu cua mieng... Nhung su that dau phai vay, mieng giai thich den bao gio thi diut moi hieu duoc rang mieng ko xem nguoi yeu cua diut hon 1 nguoi ban? Diut choi voi mieng may nam le nao ko hieu mieng uh? sao lai co the nghi mieng lam dieu te hai nhu vay chu? :mozilla_cry:
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 12 09, 2006 11:02 am

Mình vẫn đang để headphone, bật skype lên rồi mà không muốn gọi. Chán thế không biết. Không hiểu nổi mình nữa. Lâu lâu rồi không được nghe một giọng nói, giờ lại chẳng buồn nói... Ai cũng có việc riêng của mình. Vậy cái gì là chung vậy ta?? Mình biết câu trả lời. Răng mình buồn như ri...
Mà kệ, bật loa phát thanh lên nào... 1,2,3.. alo ola...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Thứ 7 Tháng 12 09, 2006 8:44 pm

Tự dưng hôm nay thấy buồn. Nhấc máy gọi cậu bạn thân " Đi uông cà phê nhé!". "Bận rồi! Đi xem phim cùng..."
Không có nó thì rủ đứa khác " Quang à! Đi uống trà đi!" . Xin lỗi hôm nay thứ 7 mà chị. Em còn đi chơi với bạn em chứ. Mai được không?...
Chẳng nhẽ lại rủ cô bạn thân Hic...chẳng có ai online vào giờ này. Nhắn tin gọi Tiến " Online 8 chút đi!" Đợi dài cổ chẳng thấy nó nhắn lại. Giờ này ở SG chắc nó đang nhâm nhi cà phê với em nào đó. Thôi đành vậy vào đây than thở một chút cho nó bớt buồn....
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi Gim » Thứ 7 Tháng 12 09, 2006 8:45 pm

Gap(. ban Meo` ieu^ wi' , vui qua'!
Fade to Black...
Gim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 98
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 12:20 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Chủ nhật Tháng 12 10, 2006 5:23 pm

:smt114 :smt114 Noel Noel ôi sao mà tê tái quá đi mất thôi. Nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhất là nhớ............................................................................................................
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 12 10, 2006 7:28 pm

Sắp Noel rồi. Nhớ đồng chí Chúa ghê !!!
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Chủ nhật Tháng 12 10, 2006 9:42 pm

hoho ! tối qua lần đầu tiên đi dạo phố ! Cả ngày đi làm về chưa kịp tắm rửa đã bị mấy người CLB bắt cóc đi ! Công nhận sì gòn đẹp thật nhất là khi gần đến noen ! lúc đi xe máy , đi dao = hăng cải ... khi về taxi hêh đúng là lên voi xuống chó rùi lại lên máy bay :D
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 12 11, 2006 12:45 pm

Vừa từ Pleiku về, mệt quá dạo này sức khoẻ kém thiệt lần này đi xe bị nôn nữa chứ. Đi về bằng xe của công ty bạn, xe 4 chổ xịn đến thế mà lại nôn và mệt mỏi. Về đến nhà lao mình vào phòng và chỉ biết nằm như chết, mệt quá, lăn lộn đến hết 2 tinh GiaLai và Kom Tum khiến mình gần như kiệt sức. Có cuộc hẹn với vài người bạn ở Biên Hoà nhưng ko thể điều khiển cái chân mình đi, không thể điều khiển cái miệng mình cười. Muốn uống riệu mà bác sĩ cấm rồi, muốn say mà ko say được.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 5 Tháng 12 14, 2006 7:56 pm

Có người nói : tặng khăn là dấu hiệu của sự chia ly ? có thật thế không nhỉ ? em đang đan cho mình 1 chiếc khăn len ấm áp ...tại sao mình ko thể nhận nó ??? Vì lời đồn kia ....em bảo người ta nói vậy nên ko tặng khen cho mình ... hi` vậy mình cũng đủ biết tấm lòng của người ta rồi ! Mùa đông này lạnh nhưng có được sự quan tâm của em sao mình cảm thấy ấm áp lạ thường ^_
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách