Viết cho anh...

  

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 9:00 am

Thứ ba,

Hơn một tuần không viết gì cho anh nhỉ, không phải ngày đẹp trời đã trở nên ảm đạm đâu mà có quá nhiều lo lắng, nhiều việc phải hoàn tất nên mới vậy. Bây giờ, niềm vui qua mau và nổi buồn thì ... ở lại. Có những việc em không ngờ tới thì nó lại xảy ra và làm em cảm thấy rất buồn, buồn cho cái gọi là tình thân anh ạ, mà cũng không trách móc gì đâu bởi có thể em chưa hiểu hết người ta, mong là như vậy!
Ui, giá như bi giờ có thể đi đâu đó đổi gió nhỉ, để lấy lại phong độ cái, bạn nói "miệng thì cười sao mắt chẳng ấm"... Hic, em có muốn vậy đâu! :smt025
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 1:54 pm

ngaydeptroi đã viết:Thứ ba,

Hơn một tuần không viết gì cho anh nhỉ, không phải ngày đẹp trời đã trở nên ảm đạm đâu mà có quá nhiều lo lắng, nhiều việc phải hoàn tất nên mới vậy. Bây giờ, niềm vui qua mau và nổi buồn thì ... ở lại. Có những việc em không ngờ tới thì nó lại xảy ra và làm em cảm thấy rất buồn, buồn cho cái gọi là tình thân anh ạ, mà cũng không trách móc gì đâu bởi có thể em chưa hiểu hết người ta, mong là như vậy!
Ui, giá như bi giờ có thể đi đâu đó đổi gió nhỉ, để lấy lại phong độ cái, bạn nói "miệng thì cười sao mắt chẳng ấm"... Hic, em có muốn vậy đâu! :smt025


Căng hè! :smt017 , ko nhớ thì lại tự thấy mình ko sâu sắc, hời hợt nhưng còn nhớ nhung thi lại tội thân, khổ mình, khổ người. Không cần đong thiệt hơn thì cũng tự hiểu kiểu chi thì mình cũng là người bị thiệt. Cho nên cách giải quyết tốt nhất là .... kệ! :mozilla_tongue:
Xởi lởi Trời đãi thôi em, đâu hãy có đó, vội gì :smt036
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 11 27, 2008 9:52 am

focus đã viết: Căng hè! :smt017 , ko nhớ thì lại tự thấy mình ko sâu sắc, hời hợt nhưng còn nhớ nhung thi lại tội thân, khổ mình, khổ người. Không cần đong thiệt hơn thì cũng tự hiểu kiểu chi thì mình cũng là người bị thiệt. Cho nên cách giải quyết tốt nhất là .... kệ! :mozilla_tongue:
Xởi lởi Trời đãi thôi em, đâu hãy có đó, vội gì :smt036


Em đang...kệ, khỏe hơn thiệt đó, công nhận "kệ" hiệu quả thiệt! thanks anh Focus! =D> :mozilla_kiss:
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 11 29, 2008 10:15 am

Thứ bảy,

Hôm nay lạnh hơn so với mấy ngày trước, mùa đông đã thực sự đến rồi đó anh ạh. Em vẫn thế, một mình và...lạnh. Bạn bè chào nhau bằng câu nói đầy ngụ ý "Mùa đông rồi đó kìa, tính chuyện đi thôi" :smt032. Tính sao giờ anh nhỉ, gió lạnh mùa đông chưa tìm ra nơi sưởi ấm là em ấy mà, tệ quá! Chắc em phải tìm hắn để kéo về thôi, nếu không có lẽ cả hắn và em sẽ cùng ốm mất :smt032

Mùa đông làm cho mọi người muốn xích lại gần nhau hơn... cho ấm. Mùa đông sẽ không lạnh nữa khi có một cái xiết tay nhè nhẹ, ân cần yêu thương: "em có lạnh không?!" ...

Ngày mai là sinh nhật của hắn, sinh nhật mùa đông! Sinh nhật năm nay, chúc "hắn" đạt được tất cả những gì hắn mong muốn, em gửi tất cả những gì yêu thương nhất cho "hắn" trong ngày sinh nhật. Mong "hắn" sẽ không lang thang một mình, không thổi nến một mình, không uống bia một mình... trong ngày sinh nhật.

Copy thơ để tặng "hắn" nè:

"Có một người trọn kiếp yêu trà đá
Nên thương người sinh nhật giữa mùa đông
...Có một người hễ đông là nín thở
Sinh nhật ai, bối rối biết tặng gì?"... :smt016
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi gioheomay » Thứ 3 Tháng 12 02, 2008 11:46 pm

Sòng phẳng với quá khứ
Này anh! Quá khứ của em, có gì không anh?
Em im lặng và sững người nghe nó khóc
Đêm dằn vặt, qua chiều nay, cạn...
Này anh! Mưa bây giờ bao nhiêu hạt?
Đi ngược lối xòe tay đếm, nên em chẳng thấy gì
Góc cà phê, anh qua, em...
Ba giờ, đêm ngủ, đóng băng những góc đèn
Này anh! Nói 1 lần cho sòng phẳng quá khứ
Ngay cả lúc chẳng điều gì tan vỡ
.... Cũng cần phải ra đi!
***bạn tớ sáng tác hok phải tớ đâu***
Đã yêu rồi,
anh bước lên nẻo đường không lối về,
đã trao trái tim,
thì không đòi về nữa,
đã yêu rồi,
thì chẳng hề đổi ý,
đã yêu
thì đừng nói câu xin lỗi.
Hình đại diện của thành viên
gioheomay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 5:02 pm
Đến từ: sâu thẳm của trái tim

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 4 Tháng 12 03, 2008 11:36 am

Đã yêu nhau xin đừng ôm quá khứ
Vì muôn đời quá khứ giết tương lai.

Phải thế không bạn?
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi gioheomay » Thứ 4 Tháng 12 03, 2008 4:36 pm

future đã viết:Đã yêu nhau xin đừng ôm quá khứ
Vì muôn đời quá khứ giết tương lai.

Phải thế không bạn?

Chà thơ văn ghê hè. Nhiều người vẫn biết thế nhưng có làm được đâu. :smt032
Đã yêu rồi,
anh bước lên nẻo đường không lối về,
đã trao trái tim,
thì không đòi về nữa,
đã yêu rồi,
thì chẳng hề đổi ý,
đã yêu
thì đừng nói câu xin lỗi.
Hình đại diện của thành viên
gioheomay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 5:02 pm
Đến từ: sâu thẳm của trái tim

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 4 Tháng 12 03, 2008 11:48 pm

Không phải không làm được bạn ạ, khi đã yêu nhau, 2 trái tim đã bên nhau , thì những kỷ niệm đó sẽ còn mãi mãi. Cho dù đó là những kỷ niệm buồn, nhưng chúng ta phải biết trân trọng nó, trân trọng một thời đã qua.
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 8:04 am

future đã viết:Không phải không làm được bạn ạ, khi đã yêu nhau, 2 trái tim đã bên nhau , thì những kỷ niệm đó sẽ còn mãi mãi. Cho dù đó là những kỷ niệm buồn, nhưng chúng ta phải biết trân trọng nó, trân trọng một thời đã qua.

Ko nhớ chứ ko phải quên . Đang uống cà phê, uống ko? Chà icon ko có hình mời cà phê rùi tưởng tượng vậy nhé bạn :mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 5:44 pm

Ms bear đã viết: Ko nhớ chứ ko phải quên . Đang uống cà phê, uống ko? Chà icon ko có hình mời cà phê rùi tưởng tượng vậy nhé bạn :mozilla_cool:


Bạn Bear! Cho tớ một nâu ít sữa đi, buồn quá không ai đi cafe với tớ cả, hic hic...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách