Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 7 Tháng 3 24, 2007 3:56 pm

Đi ra rồi lại đi vào, vào rồi lại ra ... để lại bút tích câu bài vậy :mozilla_tongue: :mozilla_tongue: :mozilla_tongue:
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 3 24, 2007 4:32 pm

Hôm ni thứ 7, thấy mệt định đi nhậu ... rứa mà cuối cùng bị hoãn ...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 7 Tháng 3 24, 2007 5:01 pm

Hôm ni qua nhà thằng bạn ngủ trưa, định 2h là về đi công chuyện , thế mà nhà bạn mát quá hay seo ngủ tới 3h, hix nhìn sang bạn cũng đang say giấc..chiều,hì ,coi như ngày thứ bảy giải trí thoải mái!!!!!!! :D
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Chủ nhật Tháng 3 25, 2007 10:01 am

Keu: hum wua co chuoi iem ko do bac
dvh_itdr: chào iêm
dvh_itdr: răng mà chuoi
Keu: tai iem ma hum wa ko di nhau
dvh_itdr: ko đi thì để hôm khác chơ có chi
dvh_itdr: Quán vẫn còn đó, người còn đây, tiền thì trong túi nhậu khi mô nỏ đc


Gửi: Sat Mar 24, 2007 9:32 am

Hôm ni thứ 7, thấy mệt định đi nhậu ... rứa mà cuối cùng bị hoãn ...


Đồ kun lừa, Vừa chát chít bảo miềng rứa. Vừa vô đây thấy tương ngay pát câu kêu ca. Đồ Sói già :smt021 :smt068 :smt075
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 3 25, 2007 11:16 am

Bài hôm qua
Chát hôm ni
Thắc mắc cái chi .. mà lừa lừa
Lừa ai ?? Ai lừa ??
Nói phải chừa ... chỗ suy nghĩ
chuyện như ri:
Đi nhậu phải đông,
vui mới khoái..
Có ai không ?
Gia nhập hội ... nhậu Hà nội
Cuối tuần ngồi.
Nhậu.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Chủ nhật Tháng 3 25, 2007 12:09 pm

Hỡi thế gian tình ái là chi .....mà đôi lứa thề nguyện sống chết ??????

Đừng có đụng vô hắn nghe !
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Chủ nhật Tháng 3 25, 2007 12:29 pm

kid1412 đã viết:Hỡi thế gian tình ái là chi .....mà đôi lứa thề nguyện sống chết ??????

Đừng có đụng vô hắn nghe !

oài! miềng đụng vô khi mô nỏ biết luôn!
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 3 25, 2007 1:16 pm

evanescence đã viết:
kid1412 đã viết:Hỡi thế gian tình ái là chi .....mà đôi lứa thề nguyện sống chết ??????

Đừng có đụng vô hắn nghe !

oài! miềng đụng vô khi mô nỏ biết luôn!


Lạy ông tôi ở bụi này ...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Thứ 3 Tháng 3 27, 2007 12:46 am

Đã hơn 1am rồi mà mình vẫn lọ mọ online. Biết làm sao được vì đang... tự dưng thấy không còn giọt nước nào nữa. Lật nền nhà ra xem thấy bể cạn kiệt. Mấy hôm nay thấy hàng xóm kêu hết nước nhưng cứ ỷ y không quan tâm. Buồn ngủ chết luôn nhưng vì phải canh nước hút từ nguồn lên thẳng bể trên nên không thể cứ thế đi ngủ được. May mà có mấy quả sơry nhấm nháp đỡ chán đời. Bác Rec đổi cái tiêu đề làm mình tìm nổ con mắt mới ra cái mục ni. Hic...tự dưng thấy đói quá!!! Ko biết còn gì để ăn không?
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 3 27, 2007 1:03 pm

Hị hị ngày đầu tiên đi làm vui ghê :D
Nhưng mệt.
Giang hồ hiểm ác em k sợ, chỉ sợ đường đời vắng bóng anh.:)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách