Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 3 Tháng 3 27, 2007 1:13 pm

Buồn ghê!
Hời hợt quá, răng miềng lại cứ muốn người khác như rứa hè. Dù răng miềng cũng rất buồn, dù có tự an ủi như răng miềng cũng rất rất buồn.
Một đứa đói khát sự quan tâm đã đến mức như ri rồi uh?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 3 28, 2007 4:23 pm

Hôm nay mình thất bại, biết trước sẽ như thế nhưng vẫn rất rất buồn, mình lại cãi nhau với JJHuy vì mình bực quá.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 3 28, 2007 7:13 pm

Bỏ ăn online cãi nhau chí choé với Vịt, và Việt cùng anh Ngữ vui ơi là vui.
Hết buồn rồi, chuồn đi chơi thôi.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 4 Tháng 3 28, 2007 10:22 pm

Hôm nay mình thất bại, biết trước sẽ như thế nhưng vẫn rất rất buồn

Không có gì là thất bại đâu nhỏ, phía trước vẫn còn đường để bước đi.
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 6 Tháng 3 30, 2007 2:02 pm

Eng thì vẫn là eng.
Em luôn là em.
Và hai đứa miềng mãi như rứa - mãi là của nhau. Eng hí.
Bình yên lại về. Ít ra là rứa.
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 6 Tháng 3 30, 2007 2:26 pm

còn có 100 NT$, check thư thấy có HB, tí tởn xách cặp đi về qua 7-11 rút tiền, rút xong vứt luôn cả ví bao nhiêu là giấy tờ quan trọng. Báo hại hôm ni kô có đồng xu mô mà ăn trưa, chạy ngược xuôi. Mệt và Chán!!!!!!!!!!!!

Cầu trời cầu phật có bạn mô nhặt được, thấy cái mặt mình mà trả lại ... 3 tháng nữa là về rồi mà cũng kô yên :((
Hic, bỏ qua vậy có chi tuần sau tính tiếp, tiếp tục với các đống hỗn độn mới hi vọng 3 tháng nữa có mặt ở nhà :mozilla_frown:
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 6 Tháng 3 30, 2007 6:55 pm

mọi người sẽ định nghĩa gì về "ngày đánh mất" nhỉ? Mà cũng có ai quan niệm về 1 ngày như thế ko?
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 7 Tháng 3 31, 2007 7:31 am

Một ngày nắng đẹp ! Nhưng trưa về thì nắng chết :D
Cái số mình thứ 7 làng nước nghỉ cả, cứ phải lóc cóc đi. Hồi đi học thì cái trường BK nó bắt học cả ngày thứ 7. Bi giờ đi làm cũng làm luôn cả thứ 7. "Hăng say" thế là cùng :)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 4 01, 2007 2:50 pm

Ngày CN với giâc sngủ kéo dài đến 10h30 và online và chán ...............
Hôm qua ý ới cafe để hôm nay ở nhà một mình, mình muốn đi Angkor quá
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 4 02, 2007 10:22 am

Điên rồ.
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách