Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 12 31, 2008 5:24 pm

Ngày cuối cùng của năm con Chuột!

- Bận rộn: cuối năm mờ chắc ai cũng thế!
- Thời tiết: Mưa và lạnh
- Tâm trạng:
* Day dứt: vì một năm qua chưa làm được gì gọi là cả;
* Hy vọng: nhiều điều may mắn hơn sẽ đến
* Mong chờ: có gì đó mới mới (love, money, job...)
* Bồn chồn vì mỗi mùa xuân qua tui thêm một tuổi hic ế!
Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ phải làm việc tiếp đã. Chúc tất cả mọi người sang năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc an khang thịnh vượng, đặc biệt là sức khoẻ cứ như Sửu vậy là được. Heeeee
:smt043 :smt043 :smt043 :smt068

Dzô.... :smt101 :partyman: Chúc mừng năm mới 2009!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 12 31, 2008 11:55 pm

ngaydeptroi đã viết:Ngày cuói cùng của năm con Chuột!


* Hy vọng: nhiều điều may mắn hơn sẽ đến
* Mong chờ: có gì đó mới mới (love, money, job...)
............
Chúc tất cả moij người sang năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc an khang thịnh vượng, đặc biệt là sức khoẻ cứ như Sửu vậy là được. Heeeee
:smt043 :smt043 :smt043 :smt068

Dzô.... :smt101 :partyman: Chúc mừng năm mới 2009!


Ủn 1 cái nữa cho nhanh sang ngày khác để những hy vọng và mong chờ của ngaydeptroi sớm thành sự thật.
Viết cho em: Anh mới đi chơi Tết về, hôm nay anh ngồi đúng chỗ mà hồi trước anh em mình hay ngồi ấy :mozilla_cool: . Hôm ni, HNội có bắn pháo hoa, có thả đèn trời và ca nhạc em ạh. Tiếc là anh ko mang theo máy ảnh nên nỏ có chi để khoe em cả. :)
Tặng hoa vậy nhé :smt_hoa
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 5 Tháng 1 01, 2009 7:52 am

Anh yêu thương!
Conmeo bé bỏng của anh đã lớn thêm một tuổi rồi anh ạ. Một năm qua em đã nhiều lần làm sai và em cũng đã cố gắng sửa sai để sống tốt hơn. Điều quan trọng là meocon đã khoẻ hơn và mạnh dạn hơn anh ạ. Em biết anh luôn ở bên em đấy, vì thế em của anh mới có thể làm được nhiều điều . Mỉm cười với em anh của em nhé và cùng em bước vào năm mới.
Em nhớ anh, nhiều lắm!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 4:41 pm

:smt043 :smt043 :smt043 Mình giống ngớ ngẩn thế nhỉ?!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 10:08 pm

Ngày rất lạnh!

Hôm nay lạnh lắm, càng về khuya mình càng run lên vì lạnh. Eo ôi, I am so cold...

"Hôm nay trời rất lạnh
Nhiều áo vẫn rét run
Tay đan nhau tê cóng
Cuối đông rồi đấy ư?"


Tức cảnh nên sinh thơ... con cóc để mà nhớ một ngày lạnh, chui vô chăn thôi... Chúc mọi người ngủ ngon!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Chủ nhật Tháng 1 25, 2009 3:05 pm

Chiều 30 tết!

Chiều 30 tết, cảm giác đường phố vắng hơn mấy ngày trước, xe cộ đi lại thưa hẳn, ra phố thấy cảm giác thanh bình đến lạ. Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa rồi, có lẽ ai ai cũng muốn những giây phút vui vầy hạnh phúc bên người thân, em cũng thế... nao nao và nhớ một người! Chẳng hiểu sao lúc nào em cũng có cảm giác là... mà thôi giữ lại bí mật này cho em vậy! :smt032
Mai là ngày đầu năm mới,em chúc em và tất cả mọi người năm mới thật mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc anh một cái tết đầm ấm và gặp nhiều điều may mắn!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 4 11, 2009 11:12 am

Anh....

Lâu lắm rồi em mới trở lại đây, tưởng rằng cơn gió nhẹ đã mang tất cả nổi niềm, hoài niệm của quá khứ đi xa, tưởng rằng mình đã thật sự nhẹ nhõm, tưởng đã quên được cái cảm giác lao xao nhớ, nhưng…
Thời gian vẫn trôi, em đã dần trở lại bình yên với nhịp đập bình thường của cuộc sống, với công việc, bạn bè, niềm vui và những giây phút "chập cheng" của mình. Vẫn mong tất cả sẽ và vẫn cứ tiếp tục như thế để được bình yên. Nhưng... hình như ngày tháng đang trở nên trống trải và nhạt hơn trước khi quyết định để gió mang những hoài niệm về anh đi vào miền quá khứ. Phải chăng em chưa đủ quyết tâm để đẩy ý nghĩ về anh đi xa?!
Mong được bên anh trong một buổi chiều không vội vã, thong dong trên các nẻo đường thành phố, một cái nắm nhẹ bàn tay để thấy mình không đơn độc, …
Thật khó để quyết định điều gì khi con tim và lý trí không cùng một hướng anh nhỉ, em vội vã muốn quên nhưng thảng hoặc vẫn nhớ. Vẫn biết sẽ phải quên nhưng sao cứ thấy bất lực với chính mình?!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 11:39 pm

ngaydeptroi đã viết:Anh....

Lâu lắm rồi em mới trở lại đây, tưởng rằng cơn gió nhẹ đã mang tất cả nổi niềm, hoài niệm của quá khứ đi xa, tưởng rằng mình đã thật sự nhẹ nhõm, tưởng đã quên được cái cảm giác lao xao nhớ, nhưng…
Thời gian vẫn trôi, em đã dần trở lại bình yên với nhịp đập bình thường của cuộc sống, với công việc, bạn bè, niềm vui và những giây phút "chập cheng" của mình. Vẫn mong tất cả sẽ và vẫn cứ tiếp tục như thế để được bình yên. Nhưng... hình như ngày tháng đang trở nên trống trải và nhạt hơn trước khi quyết định để gió mang những hoài niệm về anh đi vào miền quá khứ. Phải chăng em chưa đủ quyết tâm để đẩy ý nghĩ về anh đi xa?!
Mong được bên anh trong một buổi chiều không vội vã, thong dong trên các nẻo đường thành phố, một cái nắm nhẹ bàn tay để thấy mình không đơn độc, …
Thật khó để quyết định điều gì khi con tim và lý trí không cùng một hướng anh nhỉ, em vội vã muốn quên nhưng thảng hoặc vẫn nhớ. Vẫn biết sẽ phải quên nhưng sao cứ thấy bất lực với chính mình?!


Đúng là lúc tâm trạng thì văn chương dường như cũng hay, ướt át và ủy mị hơn. Dạo này Đồng Hới nắng nhiều nên ngày đẹp trời cũng ít đi, trên QBO, ngaydeptroi cũng ít xuất hiện, nhỉ :)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 4 15, 2009 11:16 pm

:smt043 :smt043 :smt043

Đang lúc tâm trạng nên viết vài dòng, văn chương uỷ mị ướt át lắm à a Focus? Trời! tui không thích thế này tẹo nào. Thường ngày cứ nghe "mi khô như ngói" thế mà lại thích hơn, :mozilla_cool:
Dạo này a Focus sắp lấy vợ nên dường như cũng hay "xa vắng", nhỉ? :smt053
Hình avata của anh tối nhưng mà cũng nhìn thấy được hạnh phúc của anh, chúc mừng anh nhé! :smt101
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 5 Tháng 4 16, 2009 10:35 am

Nó sinh ra vào mùa hoa Loa Kèn ngập tràn phố phường Hà Nội. Nó yêu loài hoa này và những bông hoa hồng trắng . Anh Nó bảo: em sao lại chỉ yêu loài hoa " quý tộc" , Nó chỉ cười...
Sinh nhật Nó hôm nay trên bàn không có bình hoa Nó yêu thích do tay anh tặng . Sáng dậy Nó muốn khóc nhưng rồi gạt nước mắt Nó tự nhủ: Mọi thứ xa rồi . Mọi thứ phải làm lại thôi. Có điều tình yêu loài hoa này thì không làm lại được . Chiều nay tự đi tìm cho mình bình hoa mà Nó thích rồi mỉm cười Nó nhỉ.
Anh! Em nhớ anh nhiều lắm , anh có biết không?!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách