Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 5 Tháng 4 12, 2007 4:28 pm

Quên, mai là thứ 6 ngày 13.Hay ghê. Cơ quan mình họp Công đoàn. he he
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Một cuộc tình không có hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 4 12, 2007 7:17 pm

Một cuộc tình không có hậu

..... Từng đêm, em vẫn dạo quanh mình. Ngắm cái thân hình mình một cách rất ưh chi là thèm thuồng. Em lại vòng quanh mình, dừng lại ở đôi môi của mình nhưng chẳng làm gì, có lẽ chỗ này chưa phải là chỗ mà em thích nhất. Rồi em lại xa khuất tầm mắt. Mình vẫn giấc ngủ say không hề hay biết. Sáng mai tỉnh dậy, em phởn chí vì căng đầy nhựa sống. Em luôn dậy trước mình và đi đâu đó mình cũng chẳng biết, nhưng mình biết ở đâu đó, em ấy vẫn chờ mình, mong mình đi làm về để cho em ấy thoả mãn cái sự đói khát cháy bỏng của một ngày qua...
Từng ngày trôi qua, mình cảm thấy mệt mỏi vì em. Chẳng bù cho mình, em càng ngày càng nõn nà hơn, khoẻ mạnh hơn, to béo hơn. Một thoáng suy nghĩ. Đêm nay, tôi sẽ chờ em đến cùng... Gần sáng thì tôi đã gặp được em. Tôi vồ lấy, lần thứ nhất bị trượt, lần thứ 2 cũng thế. Chẳng nhẽ mình già yếu, tay run vậy sao. Tôi quyết tâm thay đổi tư thế, không vồ nữa mà chụp. Và tôi đã thành công .... Em - 1 con muỗi béo ú :mozilla_tongue:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Gim » Thứ 5 Tháng 4 12, 2007 9:26 pm

QuynhQB đã viết:Hờ hờ rút cục cũng nhận được cái bằng tốt nghiệp sau 4.5 năm mãi quần. gặp lại lũ bạn vui không thể tưởng.
Tự thưởng cho mình một chuyến chu du Yên Tử. Leo rụng cả khớp chân.Nhưng lên đến đỉnh thì vui và sảng khoái cực kì. Đặc biệt nhất là lúc đang lò mò lên chùa Đồng thì nghe văng vẳng đâu đây giai điệu ca khúc QB quê ta ơi, lóp ngóp lên thì thấy một bác già đang ngồi nghe radio, thấy vui vui.
Máu me leo cho lắm vào chừ về cái cẳng lết không nổi nì.
Hic hic, chiều ni về tới Đà nẵng, sếp cho nghỉ thêm mà lại sức lại còn sĩ, chui lên làm giờ ngồi mà than.
To Mụ Ngố: Máy tớ chưa nạp tiền nó khóa bố chiều gọi và nhắn tin rồi. Nói sau nhé.



Hèn gì!
Gian ác quá làm tớ đợi và đợi...
chuyện của cậu làm tớ sốt ruột và rất tò sờ mò... :D
có gì onl kể tớ sớm nhá =P~

Nhìn cái ảnh tốt nghiệp mắt lờ đờ...
hehehe!
chúc mừng Bà Cô Già đã ra trường, đừng oánh tớ thay vì tớ gọi là Mụ Già nhé...
hehehe!\
Gửi lời thăm thân thương nhất của tớ đến anh nhà, anh Xệc và anh cu hi! :mozilla_wink:
Fade to Black...
Gim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 98
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 12:20 pm

Re: Một cuộc tình không có hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 4 12, 2007 10:33 pm

dvh_itdr đã viết:
Em - 1 con muỗi béo ú :mozilla_tongue:


Có nhẽ đâu thế?:D Làm mình tưởng bở. Bác nào xa vợ mà được nghe mỗi ngày khoảng 2 chuyện như của em QuynhQB với chuyện ni của bác Dê thì có mà tức tốc sớm tìm về với vợ. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 6 Tháng 4 13, 2007 12:21 am

dthiep đã viết:Hôm ni nhìn thấy ảnh em Quỳnh ra trường thấy tủi quá.Trong khi em ra trường thì mình vẫn đang bơ vơ bất vất trong trường không biết khi mô ra.Tối hôm ni có em Chip trưởng thôn Sài gòn rủ đi nhậu mà không dám đi trong khi hôm trước bốc phét ở HN này mình chẳng sợ ai về khoản này.Tất cả chỉ vì mình đang là sinh viên,tất cả chỉ vì mình đang ở kí túc,ko có xe cộ gì,đi đâu cũng phải xem sắp tới giờ đóng cửa kí túc.Chao ui, chưa có khi mô mà muốn ra trường như lúc ni, mặc dù ra trường lại có bao chuyện phải lo.Nhưng ít nhất mình vẫn thoải mái về chuyện đi lại, gặp gỡ và nhậu nhẹt...Mong sao ngày mình được ra trường!!


Sao kô ra ngoài mà ở hả dthiep, như evan đây ở ngoài thì vấn đề kô là thời gian đi lại, mặc dù ở ngoài hơi mắc một tí.
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi biennhatle » Thứ 6 Tháng 4 13, 2007 12:33 am

Mắc thì không quan trọng, quan trọng nhất là "NHÁC", rồi còn thêm khoản đi lại nữa chứ.Bạn bè rủ ra một hai lần, thấy mình nhác quá nó đuổi không cho mình ở nữa. :( . Thế thôi, an phận vô kí túc ở, đi 3 bước cái tới lớp,mà mình còn có chưa đầy 2 tháng nữa là ra trường chứ mấy nhỉ?
biennhatle
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 9:53 pm

Hoang mang!

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 6 Tháng 4 13, 2007 4:01 pm

Chính xác khi dùng từ hoang mang. Không biết mình nên làm j lúc này. Chọn con đường đã được dọn sẵn hay tự đi trên con đường của mình??
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 4 13, 2007 8:58 pm

Chị ah! Chồng chị là một người đàn ông tốt, em công nhận em đã yêu anh ấy, em không dám dấu là em rất yêu anh ấy và em khẳng định rằng không chỉ mình em yêu anh ấy. Trong thời đại này một người đàn ông tốt như anh ấy thì sẽ có rất nhiều người yêu ko chỉ mình em. Nhưng anh ấy đã chọn chị, anh ấy đã cưới chị vì anh ấy yêu chị vậy tại sao chị phải ghen với những đứa như em, chị không thể ghen hết với vô số cô gái ngoài xã hội yêu anh ấy đâu. Thay bằng việc ghen tuông và làm khổ cuộc hôn nhân của mình chị hãy quan tâm đến cuộc sống của anh chị đi chị ah! Hay hiểu anh ấy, hãy xem anh ấy cần gì, hãy biết chăm cái tổ ấm hạnh phúc của mình nếu không một ngày nào đó chị sẽ đánh mất tổ ấm, đánh mất danh dự của chồng vì những trò ghen tuông không đáng có. Chị hãy vui lên vì mình đang có một người chồng được nhiều người ngưỡng mộ, nếu chị cứ tiếp tực giật đt của chồng và làm những việc của một người có học mất lịch sự như thế thì chị sẽ mất chồng đấy. Còn nếu chị không mất chồng, nếu anh ấy vẫn chịu đựng nổi những gì chị làm thì chị đã giúp em hiểu thêm về một người đàn ông mà em yêu.
Thật lòng chúc anh chị hạnh phúc!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 4 16, 2007 7:48 am

Gim ơi tớ đang bối rối quá. Trường cho tớ đi công tác Singapore 3 tuần, đầu tiên các bố ấy bảo là sẽ đi vào ngày 10.5. Thế mà hôm nhận quyết định tớ lại thấy to uỳnh là 5.5.Thế là chết tớ rồi. Tớ fải thi Cao học ngày 4/5 đến 6/5 Gim à. Tớ k thể bỏ thi được.
Sáng ni run lẩy bẩy lên trường xin rút tên khỏi danh sách. Lão Trưởng phòng nhất quyết bắt đi, chán lắm Gim ơi. Cùng lắm tớ sẽ xách túi ra khỏi trường vậy.Nhưng mà tớ không muốn. Năm nay tớ fải đỗ Cao học, bằng mọi giá. Có thể tớ sẽ bảo lưu sang năm họpc nhưng fải đậu. Thêm một chuyện nữa để kể cho cậu về lý do của nó.
Tớ đang sợ. Thật đấy !
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 2 Tháng 4 16, 2007 9:00 pm

Đọc những dòng của em, lờ mờ cảm nhận em đang viết về ai đó, một người mà mình rất quen. Em làm mình giật mình, hình như mình cũng vậy, hình như mình cũng đã "yêu" một người... Có phải tình yêu không? Mình không biết, không dám chắc. Nhưng đó là một thứ tình cảm có thật. Và anh, không bao giờ hình dung được có điều đó hiện hữu. Phải vậy không em?
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách