Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 1:33 am

Hôm nay lại nhận được tin thiệp hồng, không những một mà hai lận. Sao mà đợt này mình nhận được nhiều tin đám cưới thế nhỉ?? Thiên hạ cứ thi nhau lên xe hoa...
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 10:21 am

Cơ quan mình đã lộ diện một con quỷ, hu hu.Dek chịu đc nữa,
Keep Calm nào Quỳnh ơi...
Mụ Huyền, mụ Tài, cà 2 bà cũng fải nhịn đi nhé. K là chít cả nút đấy.Để xem nó ưỡn ẹo đc đến bao giờ?Nhé !
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 10:33 am

đợt mô về nhà cũng cháu cháu chắt chắt. đợt ni còn bận hơn, ko đi chơi nhiều như mấy lần trước. hic, cả tỉ người trách miềng luôn :(( :((
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 11:06 am

Về quê anh iu, rôi công việc và nhiều thứ, mình hạnh phúc quá. Lần đầu đến nhà anh cái gì mình cũng lạ, cuộc sống 2 miền Nam Bắc có nhiều cái khác nhau khiến mình rất lúng túng. Khác từ đồ đạc đến những vật và gia vị, vây la mình cũng sắp được làm cô dâu. Cái cảm giác lần đầu ngồi noi chuyện với mẹ anh khiến mình muốn vỡ tim, vừa lo lắng vừa có chút gì đó ko thể tả nổi. May cho mình bố mẹ anh đều là những người tốt và chân thật nên mình dễ hòa đồng với gia đinh. Ở lại nhà anh 3 ngày, lụi cụi thể hiện một cô dâu tương lai ngoan hiền khiến mình rất hạnh phúc. Nhất là anh mắt của anh, anh co tự hào về mình ko nhỉ, mình sẽ cố gắng làm một cô dâu ngoan để anh được nỡ mặt trươc mọi người, mình sẽ còn phải học nhiều nữa. Sắp tời sẽ chuyển ra HN làm, anh cũng điều hành một công ty riêng nên cũng vất vã lắm. Hai đứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, tất nhiên là mình ko muốn thua kém anh. Mình sẽ vất vã lắm khi phải làm lại từ đầu nhưng ko sao vì tinh yêu anh dần cho mình mình sẽ cố gắng hết sức.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 5 Tháng 5 03, 2007 6:23 pm

Anh bảo em nên béo thêm chút nữa, 2 má phải phúng phính một chút nó mới xinh. Híc thế thì thành béo phì mất, hôm nay thầy langtu gọi điện bảo lúc nào thì cho thấy uống rượu. Híc mọi chuyện còn lâu lắm, nhiều thủ tục rắc rối quá, ko biêt thủ tục cưới xin của người Hà Tây thế nào nhỉ? Có rắc rối lắm không nhỉ? Ôi em chỉ muốn mình đăng ký xong rùi cứ thế dắt nhau về mà ở, cưới xin rối cả lên mệt chết. Anh thì chắc muốn làm lớn lên, làm càng lớn mình càng mệt thôi anh ah, hic hic hic.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 10:06 am

:-& :)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 2:51 pm

hôm ni em Ngọc sang bảo chiều 2chị em dẫn 1 ông Malai đi chơi tham quan HN, nhưng phải lên trường Am để lấy lịch trình mới đi, suy đi tính lại miềng ko đi nựa, cho nó đi 1chắc, cũng hơi tiếc hè :(( .Trời mưa to nhưng vẫn quyết tâm đi học, hihi, học kỳ ni chăm chỉ ghê, nhưng...đi được nửa đường đứa bạn thân nt bảo trời mưa đi học làm gì sang nhà nó chơi đi, có 1 con đang ở đây nựa, miềng tính ko đi nhưng bị truốt mất chiếc xe bus ngay trước mặt, tức quá, miềng lên xe khác đến nhà bạn luôn, hihi, cuối cùng quyết tâm đến thế nào thì mình cũng bỏ mất buổi học mất rồi, huhu...bây giờ chờ tạnh mưa là 3ả bon chen đi lượn thôi =P~
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 10:57 pm

ngocnu đã viết:Hôm nay là ngày rất đáng nhớ với mình, 21 tuổi mình đã làm đựơc gì có ích cho cuộc sống của mình và những người mình thương yêu.
HAPPY BIRTHDAY! cho mình tạm biệt 20 cho ta xin 21 của đời nhé. tôi sẽ giữ gìn để cho 21 ko vô nghiã như 20


Chúc mừng Sinh nhật Ngocnu!!!

Goals tớ thay mặt toàn thể thành viên Quán Văn - Gánh thơ chúc bạn Ngocnu đạt được nhiều thành công, làm được nhiều điều có ích cho cuộc sống trong tuổi mới của mình. =D> =D>

Rượu bia hôm nay sẽ do Quán Văn - Gánh Thơ trả, anh em vô tư mà chúc mừng Ngocnu nhé! :D :smt113 :partyman: :partyman: :drinkers: :drinkers:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 7 Tháng 5 05, 2007 1:07 pm

Chip đã viết:Anh bảo em nên béo thêm chút nữa, 2 má phải phúng phính một chút nó mới xinh. Híc thế thì thành béo phì mất, hôm nay thầy langtu gọi điện bảo lúc nào thì cho thấy uống rượu. Híc mọi chuyện còn lâu lắm, nhiều thủ tục rắc rối quá, ko biêt thủ tục cưới xin của người Hà Tây thế nào nhỉ? Có rắc rối lắm không nhỉ? Ôi em chỉ muốn mình đăng ký xong rùi cứ thế dắt nhau về mà ở, cưới xin rối cả lên mệt chết. Anh thì chắc muốn làm lớn lên, làm càng lớn mình càng mệt thôi anh ah, hic hic hic.

mụ già ơi, tui về quê có mấy ngày mà mụ có người iu lúc mô nhanh rứa, lại còn chuẩn bị cưới đến nơi nữa rồi :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 10:57 am

xíu đã viết:
Chip đã viết:Anh bảo em nên béo thêm chút nữa, 2 má phải phúng phính một chút nó mới xinh. Híc thế thì thành béo phì mất, hôm nay thầy langtu gọi điện bảo lúc nào thì cho thấy uống rượu. Híc mọi chuyện còn lâu lắm, nhiều thủ tục rắc rối quá, ko biêt thủ tục cưới xin của người Hà Tây thế nào nhỉ? Có rắc rối lắm không nhỉ? Ôi em chỉ muốn mình đăng ký xong rùi cứ thế dắt nhau về mà ở, cưới xin rối cả lên mệt chết. Anh thì chắc muốn làm lớn lên, làm càng lớn mình càng mệt thôi anh ah, hic hic hic.

mụ già ơi, tui về quê có mấy ngày mà mụ có người iu lúc mô nhanh rứa, lại còn chuẩn bị cưới đến nơi nữa rồi :mozilla_cool:

Đúng rồi đó, miềng về một tuần ra đã thấy Chip viết về eng người yêu mới rồi, mau thiệt :D . Hôm ni định sang Chip chơi nhưng lại lang thang ở nhà Hiền rùi.
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách