Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 11:21 am

Hôm qua được nghỉ, ở nhà cài lại máy tính, hic, máy với móc chán ghê. Đang bực mình thì mấy em Am lại bảo có 1anh bạn đang cần người hướng dẫn đi tham quan HN, rứa là 2chị em rủ nhau đi, ùi, eng nớ 29t mà trẻ măng, nói chuyện vui vẻ một hồi eng quay ra phê phán VN, bảo sang VN làm việc dù đã có bằng cấp đàng hoàng rồi nhưng chính phủ VN yêu cầu phải có bằng VN mới đwợc việc, miềng nghe bập bõm rứa ko biết có chính xác ko nựa :mozilla_oops: , he he ko giải thích vì miềng chịu, ai mà biết được hè. Dạo quanh bờ hồ 1vòng, hắn bảo đi ăn nhưng mà thú thiệt miềng nỏ biết ăn chi cả, em N bảo" đi ăn cháo trai" hic hic, cô em vui tính, co ai dẫn Tây đi chơi rồi cho họ ăn cháo trai bao giờ :D , nghĩ mại rồi cũng quyết định đi ăn quà vặt lung tung khắp khu vực Bờ Hồ, hehe chi chứ ăn vặt thì tài. Loay hoay rứa mà mau hết buổi, chia tay eng nớ 2chị em đi về mà lòng thấy rất vui, ko biết có còn gặp lại ko nhưng đúng là hôm qua miềng có buổi đi chơi thật thú vị và bổ ích. Hôm ni cũng định đi lang thang phố cổ nữa đây, lại là một người bạn khác, nhưng ko biết mình đi được ko, vì hôm nay có anh bạn ở SG ra công tác, vì với anh HN xa lạ chỉ có mỗi mình là quen nên mình sẽ đưa anh ấy đi chơi, hehe đi tham quan mà có đứa dẫn đường như mình thì cũng như ko, ở HN 4năm rồi mà đường chưa quen lạc lên xuống liên tục, ẩm thực thì ai cho ăn gì ngon ở đâu hôm sau chẳng còn nhớ nựa :mozilla_oops: , hihi...Hôm ni miềng thấy vuiiiiiiiii!
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Chào ngày mới đến...

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 11:30 am

Hôm ni mới 5h em hàng xóm đã nháy máy hò mình dậy đi tập thể dục, gì thì ngại chứ đi thể dục buổi sáng mình bật dậy ngay. Cảm giác buổi sáng chạy bộ ở công viên thật thoải mái, ko khí trong lành buổi sáng sớm làm mình thấy tam trạng vui hẳn. Hy vọng vào một ngày mới tốt lành, vui ve nhỉ :D !
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 3:45 pm

@ Xiu & Cong: Vấn đề này âm ĩ từ lâu rồi, giờ mới bùng phát thôi. Câu nhớ quy luật tảng băng trôi chứ Còng, tớ thích cái nghĩa đen của nó, cả hai bạn là những người bạn thân của tớ nhưng các bạn ko hiểu hết cuộc sống của tớ. Tớ còn nhiều thứ mà các bạn ko biết đâu.
Hãy bình tĩnh nhé! Tớ hiểu tớ đang làm gì và tớ cảm ơn 2 bạn!
Bữa nào nhậu vài bữa chứ?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 5 07, 2007 11:02 am

Thứ 2 là ngày đầu tuần, Bé hứa cố gắng chăm ngoan. Hẹc hẹc.
Đà nẵng cứ mưa mưa nắng nắng y như miềng rứa. Bựa ni răng mà tính khí thất thường dễ sợ. Tới mức eng iu bảo là TTâm dự báo thời tiết chuyển về nhà miềng rồi.
Chừ thì đang vui.
Ê này, hết giờ làm rùi kài, mấy anh sếp out cho em nhờ với. Muốn nghe nhạc mà k dám bật to, về nhanh cho em nghe tí nhạc với. hé hé
Trưa ni đi ăn bún mắm thôi, thèm quá.
Have nice lunch !
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 9:42 am

Mệt mỏi...
Cho và nhận....
Rồi sẽ ra sao đây?
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 5:01 pm

Nói chung là ngày ni làm việc hiệu quả, mắt mình tăng độ rồi thì fải. Eng bảo chồng cận thị là được rồi, vợ àm cũng cận lòi ra nữa thì đẻ con cũng cận mất. Nhưng mà ngày 8 tiếng dí mặt vô máy tính làm răng bi chừ? Sẽ cố vì con cái k bị cận thị.He he
Trời mát mẻ quá, lát về đi đường biển vi vu một tẹo mới được, tranh thủ mua ít đồ biển tươi sống về cho cu em và Eng iu ăn mới đc...
Tự dưng lại muốn hát, đang ư ử một tẹo thì mụ Tài chõ mồm qua bảo sao lại cười một mnhì và cất tiếng hát vang thế kia??He he
Go home và đi chợ nấu cơm nào...
Have nice dinner ! :)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 4 Tháng 5 09, 2007 4:58 pm

Chiều ni chán vãi, đi làm mà nhác thôi rồi, cả fòng rủ nhau đi mua đồ về ăn.về nhà thôi,tối lại xuống dạy.
Ruồi bu....
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi biennhatle » Thứ 4 Tháng 5 09, 2007 6:48 pm

QuynhQB đã viết:Chiều ni chán vãi, đi làm mà nhác thôi rồi, cả fòng rủ nhau đi mua đồ về ăn.về nhà thôi,tối lại xuống dạy.
Ruồi bu....

Ôi Quỳnh ơi! Răng em chăm viết blog rứa, Chả bù cho anh. Nói rứa chơ anh cũng sắp thành kỹ sư rồi em nờ.Chúc mừng trước anh đi. he he.:)
biennhatle
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 9:53 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 5 Tháng 5 10, 2007 8:00 am

dthiep đã viết:
QuynhQB đã viết:Chiều ni chán vãi, đi làm mà nhác thôi rồi, cả fòng rủ nhau đi mua đồ về ăn.về nhà thôi,tối lại xuống dạy.
Ruồi bu....

Ôi Quỳnh ơi! Răng em chăm viết blog rứa, Chả bù cho anh. Nói rứa chơ anh cũng sắp thành kỹ sư rồi em nờ.Chúc mừng trước anh đi. he he.:)

Ờ thì ngồi cơ quan buồn ngủ + rảnh rỗi + .... nên siêng viết nhăng viết cuội thôi. Ờ rứa khi mô bảo vệ để anh cử người ra tặng hoa Hiệp, Hiệup cứ cho cái ngày cụ thể để anh đến nhé. Đùa chứ năm ni bạn anh bảo vệ hơi nhiều đấy, mà anh chả tặng hoa đc cho đứa nào cả rồi. Hiệp nói tự dưng làm anh nhớ Bách Khoa mình ghê, nhất quyết mấy nữa đẻ con ra cho vô BK học mới đc. :D :mozilla_foot:
Mà Hiệp ra được trường rồi à, không "đc" giữ lại trường hả em? hé hé
Chúc chú em bảo vệ tốt nhé...
Ngày ni miềng cố gắng chí thú làm ăn thôi, k lông bông nữa...
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Đi học

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 5 11, 2007 3:21 pm

Học được 2 ngày mà tự thấy mình xơ xác đi bao nhiêu. Cô giảng gì mà như tra tấn ấy. Điên không chịu được. Chẳng qua là phải học chứ không thì mình bỏ hoặc ngủ gật như hồi SV ngay. Ôi, nhớ thầy Bạch Dương mặt đen đã biến giảng đường 9 nhà G với môn NN&PL khô khan thành một thiên đường để đi đến. Thầy có biết giờ đây em đã được học hành "nâng cao" hơn, nhưng với một chất lượng giảng dạy ngược lại. Tại "chế độ địa phương" đó thầy ạ. Khai giảng chi mà sặc mùi "điều kiện" và "quỹ lớp". Trời ơi....
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron