Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

  

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 11:08 am

Ảnh load chậm kinh dị, toàn load được 1/2 rồi tịt
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 6:39 pm

snake đã viết:Ảnh load chậm kinh dị, toàn load được 1/2 rồi tịt

Chắc tại mình để hình size lớn quá, ảnh mọi người thấy là thu gọn của thẻ (tag) rimg.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 8:16 pm

Tiếp tục hành trình về phía Bắc, tầm thêm 5km đường quốc lộ 1A là đến Đá Nhảy - Một danh từ được tạo thành từ 2 động từ :smt032 và khá quen thuộc với mọi người nên không cần giới thiệu nữa. Ảnh về Đá Nhảy cũng tương đối nhiều trên net nên mình bảo Quang Anh cố gắng kiếm vài kiểu trong trẻo tý để đưa vào bộ sưu tập còn bọn mình thì tràn ra biển lặn hụp cho thỏa thuê. Nước biển trong veo, bãi bằng và cạn nên cứ thế mà vẫy vùng. Loằng ngoằng ở đó gần 2 tiếng đồng hồ mới đi xuyên đường Ba Trại để lên Phong Nha...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 8:21 pm

Sản phẩm

C23: Biển Đá Nhảy (Hải Trạch - Bố Trạch).

Image

C24: Biển Đá Nhảy (Hải Trạch - Bố Trạch).

Image


C25: Biển Đá Nhảy (Hải Trạch - Bố Trạch).

Image
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 8:50 pm

Ảnh đẹp, có hồn nhưng hình như chưa đủ sâu.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 8:59 pm

math0 đã viết:Ảnh đẹp, có hồn nhưng hình như chưa đủ sâu.

Sâu su đầy đủ hay sâu sắc thăm thẳm hả Math? :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 9:21 pm

Lúc này là buổi trưa nhưng chưa đủ đói để vào quán và cũng lỡ cỡ để vào động nên mình bảo lái xe làm một vòng tròn từ tây Trường sơn sang đông Trường sơn để mọi người ngó nghiêng Kẻ Bàng. Bắt đầu từ cây số 0, đi qua cổng trời và không quá khó khăn khi xin phép trạm kiểm soát cho qua.

QBO mình đi đường này nhiều lần rồi, gần đây nhất là chuyến đi Tân-Thượng. Đây là đường ngắn nhất để vào hang 8 cô, tuy nhiên để an toàn hơn thì mọi người đi hang 8 cô theo đường HCM (Phong Nha - Troóc), nhất là với các xe 28 chổ trở lên thì không nên đi theo đường này, dù nó rút ngắn khoảng tầm 10km.

Một số hình ảnh tư liệu ghi cảnh lượn lờ ở đây:

Image
Image

Image

Image

Image

Image

Bé Na nhà mình rất hào hứng giữa núi rừng Kẻ Bàng, nó như vừa được sổ lồng từ các nhà trẻ nên về quê cứ gọi là tung tăng. Mình gửi mấy tấm thế này vào blog "của để dành", chẳng biết đến thế hệ các cháu còn dùng công nghệ web nữa hay không để con trẻ vào đọc và biết được tuổi thơ các cháu đã đi qua thế nào :smt032

Image

Image
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 9:26 pm

Sản phẩm

C26: Kẻ Bàng (Sơn Trạch - Bố Trạch).

Image

C27: Kẻ Bàng (Sơn Trạch - Bố Trạch).

Image
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 9:36 pm

Điểm chụp hình cuối cùng của ngày hôm đó là động Phong Nha, ở đây cứ gọi là đi mỏi chân và chụp mỏi tay. PN quá nổi tiếng để không cần phải đưa thêm text, kể cả các status ngắn ngọn. Mình chia bộ ảnh ở đây thành 3 phần để hạn chế số hình trong một post.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 9:42 pm

Sản phẩm

C28: Trên sông Son (Sơn Trạch - Bố Trạch).

Image

C29: Bên bờ sông Son (Sơn Trạch - Bố Trạch).

Image

C30: Cửa động Phong Nha (nhìn ngoài vào)

Image


C31: Cửa động Phong Nha (nhìn trong ra)

Image
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách