Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 5:22 pm

anh!
hôm nay ở quê anh thời tiết rất là đẹp, em đã biết tất cả từng chi tiết qua câu chuyện của anh. em luôn cãm ơn với số phận rằng cuộc đời đã trao anh cho em. người mà em luôn đi tìm bấy lâu mới găp.
cuộc sông của em từ lúc sinh ra đến giờ ko phải là màu hồng, nó là màu xám xịch, anh cũng thế, rất giống em. lúc anh và em gặp nhau chúng ta đều tuyệt vọng vô bờ. nhưng chúng mình ko tuởng rằng time lại hợp đến vậy, em rất cãm ơn anh vì điều đó. e hiểu rằng trong suy nghĩ của anh luôn có sự hiện diện và tin tưởng em. anh biết ko qua cách nói chuyện của anh trong mobi em hiểu rằng anh rất bối rối với mọi người và ko tin em lắm. điều đó em rất hiểu mà anh biết ko? nếu cuộc đời này có sự lựa chọn lần thứ 2 em vẫn chon anh mà.
anh hãy tự tin lên nhé, em luôn bên cạch anh và cùng anh hướng tới tương lai...

hp: 060909
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 5:53 pm

:smt017 anh à ,cuối tuần rất vui ,trong cái vui cũng sen lẫn 1 chút gì đó .em thấy chạnh lòng lắm ,cảm giác thật buồn ,dù cố gắng nhưng e vẫn có 1 chút gì đó ngèn ngẹn ,có ai đó vô tình hỏi e ,mà cũng phải thôi .cái đó giống em nên ai cũng tưởng là em mà ,chỉ nói là bình thường thôi ,nhưng vẫn ko giấu nỗi 1 chút gọi là bình tĩnh ,mà cũng phải thôi mỗi lần em gặp chuyện gì là em phải sôi nổi 1 chút ko thì sẽ lại hỏng hết những gì đang giấu trong lòng anh à,dù sao thì chỉ có anh là hiểu ,giông bảo .sóng gió cũng đã tạnh rồi ,giờ thì chỉ còn bình mình và bình yên ,giờ với em ,em suy nghĩ khác rồi ,còn nhiều cái ,và nhiều thứ cần làm lắm ,giống như những người cần giúp đỡ,so với em ,nỗi buồn mà em.đang mang thì đã là gì đâu anh ,nên giờ e phải sống tốt hơn ,sẽ ko có gì để buồn cả ,vì dù sao em cũng đang có 1 người bạn đời ,thật tuyệt rồi ,giống như ông trời vậy mới mưa tầm tã đó mà hôm nay đã nắng rất đẹp rồi ,cuộc sống cũing vậy sau cơn mưa trời bao giờ cũng sáng và rất đẹp nữa anh à,em cũng đang đi tìm 1 niềm vui là ,giúp đỡ ai đó ,và làm 1 việc gì đó mà mà mình cảm thấy mình có ích với tất cả mọi người ,anh biết ko ai đó đã nói với em rằng ,nhóc này vẫn ngốc lắm ,nếu buồn thì cứ khóc cứ hét lên ,nhưng em ko làm đc càng buồn em càng quậy ,dù là sai cũng cứ quậy anh à,và người cứ luôn sôi nổi thì là người rất nhiều tâm sự và sống nội tâm hơn bất cứ người nội tâm nào ,ko biết có đúng vậy ko ,nhưng giờ anh vẫn là anh .lại là nơi bình yên ,và hạn phúc,cuộc sống đôi khi cũng có cái gì đó để phải nhìn lại mình ,và em cũng đã hiểu ra rằng cuộc sống này còn nhiều trông gai cần phải vượt qua lắm ,dù giờ có ai đó hỏi em như thế ,em cũng sẽ mỉm cười ,vì cuộc sống là như vậy ,và chỉ có mình em hiểu em đang nghĩ gì và em cần gì ,niềm vui khi đc cùng anh sánh bước để hiểu cuộc sống ,và hiểu những điều anh làm ,và em sẽ làm việc có ích sẽ giúp đỡ những người cần giúp đỡ, như mọi người vẫn đang làm,cảm ơn anh
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 8:09 pm

mautimanhyeu149 đã viết: ...giông bảo, sóng gió cũng đã tạnh rồi ,giờ thì chỉ còn bình mình và bình yên ,giờ với em ,em suy nghĩ khác rồi ,còn nhiều cái ,và nhiều thứ cần làm lắm ,giống như những người cần giúp đỡ,so với em ,nỗi buồn mà em.đang mang thì đã là gì đâu anh ,nên giờ e phải sống tốt hơn ,sẽ ko có gì để buồn cả, ...


Em à! như vậy là tốt rồi, không nghĩ ngợi nhiều nữa nhé, giông bão đã qua rồi và mặt trời đã chiếu sáng. Em hiền và dễ thương như vậy không ai nỡ làm em phải buồn nhiều đâu, chắc chắn ông xã em cũng vậy đó, cười đi em :smt043 , em cười dễ thương vậy mà! :smt032 Smile, smile, smile...
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 8:19 pm

@hoacomay83sp: Mình cảm nhận được rằng câu chuyện tình yêu của bạn và chàng trai QBO này thật đẹp, mình chúc cho tình yêu của các bạn sẽ đi đến một đoạn kết tuyệt vời nhất, mong một ngày đẹp trời sẽ được chào đón bạn trên thành phố biển yêu thương. =D> :mozilla_sealed:
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 9:22 pm

HP, 06, 09, 2009
Hải phòng, những ngày thật buồn.
Tôi biết lòng tôi đang trống trải.
Tôi đang mong tới từng ngày để gặp anh.
Tôi thực sự rất mong anh. Nhiều đêm tôi thao thức vì anh. Tôi ko biết cuộc sống của mình sẽ sao nữa khi anh ko đủ tự tin để đón nhận tôi. Có lẽ khi ấy tôi sẽ chết mất.
Mọi ng sẽ nghĩ tôi là kẻ mất trí mất, khi gửi gắm mọi tâm tư và tình cảm qua mạng nhưng tôi ko nghĩ vậy. Tình yêu là sự rung động thực sự trong tâm hồn. Và giờ đây tôi tự hào khi mình đang nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Tôi đang mơ tới ngày tôi có anh. Khi đó tôi sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
Lúc này đây tôi thấy mình thật may mắn khi cuộc đời đã cho tôi đc gặp anh và để yêu anh!
Tôi sẽ cùng anh thực hiện tất cả những dự định đang còn dang dở. Và tôi biết mình sẽ luôn thành công vì nơi ấy tôi có Anh _ Người rất mực yêu thương tôi - Và Tôi cũng yêu thương anh tha thiết. :mozilla_sealed:
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 9:48 pm

Úi, úi úi......
Đấy! Biết mà, con trai QB là đào hoa lắm đấy nhá nhá :mozilla_tongue: . Đã lỡ yêu rồi thì cứ yêu nốt Hcm.. àh.
Chúc Hcm.. có những niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của mình :smt101
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 2 Tháng 9 07, 2009 7:12 am

Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...!
@hoacomay83sp Đôi khi ...em yêu "chú ấy"... hơn tất cả những gì ..."chú ấy" nghĩ :) Cố lên em nhé ! Chúc em và "chú ấy" sớm có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau:smt043


:smt075 :smt075 :smt075 :smt075 :smt075 :smt075
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 2 Tháng 9 07, 2009 8:07 am

Nguyễn Huy Quang đã viết: Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...!

:smt075 :smt075 :smt075 :smt075 :smt075 :smt075


Câu ni hay thiệt! :mozilla_sealed:
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 07, 2009 11:20 pm

Oài, đêm buồn lạc lối vào đây, thấy anh em nhà miềng hay ho hỉ. Chịu!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Thứ 3 Tháng 9 08, 2009 8:56 am

hp 08/09/09
anh!
một ngày mới lại đến rùi, sao em cãm thấy time gian trôi một cách chậm rãi quá. ko biết ở trong đó anh có suy nghĩ giống em ko? trong những giờ dạy học em quên đi tất cả, vì em luôn hướng đến đàn em thân yêu! sau những giờ dạy là em nhớ anh da diết, nổi nhớ thương anh ngày một thêm đầy! đã nhiều lần em tự hỏi rằng? sao anh và em biết nhau muộn thế và em tự trả lời rằng từng ấy thời gian là em chờ đợi anh. anh ơi anh! em muốn nhắn nhủ với anh rằng, anh hãy tự tin nhé bởi vì em hứa với anh là em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này.
hôm qua là một ngày vui và hp đối với em vì em đã kể cho gđ em nghe về anh, kể tất cả những gì anh và bạn of đã tâm sự cho em nghe, và em đã nhận được sự đồng cãm và sẽ chia của người thân. vì vậy anh hãy yên tâm nhé. em hứa với bản thân là em sẽ ko bao giờ để cho anh đi lạc lối trên con đường mà em và anh đã chọn lựa.
vậy là sắp đến ngày anh và em được gặp nhau rồi... em nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko... :smt068
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách