gửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 7 Tháng 9 12, 2009 3:54 pm
viết cho anh người chưa từng gặp mặt
giờ này em biết chắc rằng anh đang ở nơi xa xôi ấy ,nơi đó ngày xưa tôi cũng từng ở ,chỗ tôi ở cách tượng đài liệt sĩ ,(VT)
ko xa ,đêm đêm có thể chạy bộ lên ấy ngồi hóng mát ,vt thật đẹp vt với đây ko xa xôi lắm .nhưng so với 1 cái gì đó trong tim mà 1 người vẫn luôn hy vọng quả là rất xa xôi .anh người đàn ông tôi chưa từng gặp ,1 người chỉ qua cách nói tôi đã biết anh rất chững trạc và 1 người chín chắn ,nhất là trong chuyện tình cảm,tôi cũng ko biết sẽ có 1 ngày đc gặp anh hay ko nữa ,nhưng qua cách nói tôi thấy anh là 1 người ,rất tự tin ,dù là có 1 cái gì đó hơi bất cần ,tôi đã từng hỏi anh 1 câu thế này ,hy vọng anh sau này lấy vợ sẽ ko để cho người con gái nào đó cưa anh ,anh trả lời tôi rằng .người mà anh tin tưởng và yêu ,thì anh ko thể để cho cô ấy buồn và khổ ,người anh chọn anh sẽ yêu hết cuộc đời .qua cách nói tôi biết rằng anh chín chắn trong chuyện tình cảm rất nhiều ,hình như anh sinh năm 83 thì phải ,tuổi 83 ấy tôi biết rất rõ .họ đã yêu thì yêu ,ko thay đổi ,tình hơi trầm 1 chút ,họ suy nghĩ rất thấu đáo mọi chuyện .kể cả chuyện tình yêu.họ yêu nhưng ít bộc lộ cảm xúc lắm .hơi cứng 1 ngắc 1 chút đôi khi khó gần
anh người đàn ông tôi chưa từng gặp tôi, biết anh đang yêu và có nhiều suy nghĩ ,.tôi chưa từng gặp anh ,nhưng tôi nghe nói rất nhiều về anh ,khi người ta yêu ,và hy vọng ,đó là niềm vui ,mỗi khi người đó hỏi han .và an ủi đó là động lực để người mình yêu cố gắng ,và vui vẻ hơn trong cuộc sống .tôi chưa gặp anh ,nhưng tôi hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái anh chọn ,có thể xa xôi nhưng cũng sẽ rất gần ,nếu trong tim vẫn có nhau .tôi cũng đã từng đợii chờ như thế và 2 năm chờ đợi với 1 đứa con gái như tôi ko thể dễ bởi bao cám dỗ xung quanh mình ,nhớ về nhau và tin tưởng hạnh phúc sẽ chở về ,tôi ở VT còn anh qb rấ xa xôi ,nhưng trong tim mỗi người điều hướng về nhau .
tôi tin rằng cũng có 1 người như tôi ngày xưa cũng đang chờ đợi ,và hy vọng ,ở xa nhau quá đôi khi ko thể giúp gì cho nhau ,nhưng như thế cũng tốt,bởi vì vậy mình sẽ hiểu rõ hơn về người mình đang quan tâm, cuộc sống đôi khi phức tạp lắm ,đôi khi những lúc cần an ủi thì ko thấy anh đâu ,,bởi vậy đàn ông các anh hay suy nghĩ nhiều ,mình ở xa quá ko thể đem lại hạnh phúc cho em đc .và suy nghĩ rất nhiều ,đơn giản rằng ,khi xa nhau chỉ cần hỏi thăm và quan tâm nhau là đủ ,con gái là vậy ,.
tôi hy vọng 1 ngày anh sẽ chở về .và sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái anh chọn ,và tôi hy vọng cũng sẽ đc gặp anh 1 lần ,bởi vì tôi cũng rất hiểu cảm giác khi chờ đợi ,tôi ko có tấm lòng bao la và bao dung như những người khác ,nhưng ko tôi kỉ hẹp hòi ,dù là người đối diện tôi đã làm tôi buồn ,và tôi tin tưởng tất cả mọi thứ xung quanh tôi ,đó là cách mà tôi sống ,nhưng tôi luôn hy vọng mọi người đc hạnh phúc và bình yên ,tôi hy vọng người đang chờ đợi anh ,anh sẽ chở về ,hạnh phúc khi đc chờ đợii 1 cái gì đó anh à,và tôi cũng chúc cho cô gái mà anh chọn sẽ vui vẻ hơn khi có 1 niềm tin ,dù cuộc sống ko như những gì ta mong đợi
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...
-------------***-----------