Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 3:44 am

Từ Phú Thọ vô đến Thanh Hóa mất mấy tiếng xe hả Chị?À chị ở Phú Thọ ở Huyện nào vậy.Em có thằng bạn làm cùng cũng ở Phú Thọ đây!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 3:45 am

Xvetta đã viết:Đi Thanh Hóa ăn cưới. Gặp lại "người tình xa xưa". Cũng gọi là vui vui. Mỗi tội đường xa đi như hành xác. Mệt!

Nhớ câu"Tình cũ không rủ cũng tới".Đúng không vậy chị Xéváy :smt025
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 5 05, 2008 8:52 am

bale đã viết:Từ Phú Thọ vô đến Thanh Hóa mất mấy tiếng xe hả Chị?À chị ở Phú Thọ ở Huyện nào vậy.Em có thằng bạn làm cùng cũng ở Phú Thọ đây!

Lúc đi thì đi nhờ xe tạt ngang tạt ngửa không biết mấy tiếng. Còn lúc về thì từ Thanh Hóa ra đến HN-Bx Giáp Bát là 4 tiếng, chờ xe là 1 tiếng, xe chạy ngang Hà Nội ra đến cầu Thăng Long là 1 tiếng, đi thêm 2 tiếng nữa mới về tới Việt Trì - nhà chị :) Túm gọn là 8 tiếng đồng hồ ngồi xe từ Thanh Hóa ra. Đường tắc kinh khủng, QL1 mà cũng tắc đến mấy chục phút, sợ thật em ạ!

Mà ko phải "tình cũ không rủ cũng tới" mô! Người ta mời hẳn hoi đó chứ! Mời về đám cưới mà lại :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 5 05, 2008 11:26 pm

Xvetta đã viết:
bale đã viết:Từ Phú Thọ vô đến Thanh Hóa mất mấy tiếng xe hả Chị?À chị ở Phú Thọ ở Huyện nào vậy.Em có thằng bạn làm cùng cũng ở Phú Thọ đây!

Lúc đi thì đi nhờ xe tạt ngang tạt ngửa không biết mấy tiếng. Còn lúc về thì từ Thanh Hóa ra đến HN-Bx Giáp Bát là 4 tiếng, chờ xe là 1 tiếng, xe chạy ngang Hà Nội ra đến cầu Thăng Long là 1 tiếng, đi thêm 2 tiếng nữa mới về tới Việt Trì - nhà chị :) Túm gọn là 8 tiếng đồng hồ ngồi xe từ Thanh Hóa ra. Đường tắc kinh khủng, QL1 mà cũng tắc đến mấy chục phút, sợ thật em ạ!

Mà ko phải "tình cũ không rủ cũng tới" mô! Người ta mời hẳn hoi đó chứ! Mời về đám cưới mà lại :)

Hiii!Rứa vô làm dâu Qb đi bằng cái chi hả Chị?Khổ lắm hè?
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 7:34 am

bale đã viết:Hiii!Rứa vô làm dâu Qb đi bằng cái chi hả Chị?Khổ lắm hè?

Đi bằng ô tô. Đi từ 5h sáng ở Việt Trì. Vào đến nhà ở Đồng Hới lúc 7h tối. Cơ mà chả thấy khổ tí nào, chắc tại có ông xã bên cạnh :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:09 pm

Em ơi suy nghĩ thật ky khi làm dâu Quang Bình đi em! Bà xã anh ngày xưa yêu anh bảo mấy núi cũng leo. mấy sông cũng lội... đèo Ngang và sông Giang ăn thua gì. Bây giờ đèo Ngang đã thông hầm và sông Giang đã có cầu mà về lần nào cũng kêu. Ân hận thì đã quá muộn.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:16 pm

timekiller77 đã viết:Em ơi suy nghĩ thật ky khi làm dâu Quang Bình đi em! Bà xã anh ngày xưa yêu anh bảo mấy núi cũng leo. mấy sông cũng lội... đèo Ngang và sông Giang ăn thua gì. Bây giờ đèo Ngang đã thông hầm và sông Giang đã có cầu mà về lần nào cũng kêu. Ân hận thì đã quá muộn.


Hic, chừ suy nghĩ cũng muộn rồi anh. Ân hận sao đành. Thôi thì cứ để vậy. Em muốn về ba mẹ còn không cho về sợ đường xa ngái, lại dặm trường thân gái vắng chồng... :mozilla_cool:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:22 pm

Xvetta đã viết:
timekiller77 đã viết:Em ơi suy nghĩ thật ky khi làm dâu Quang Bình đi em! Bà xã anh ngày xưa yêu anh bảo mấy núi cũng leo. mấy sông cũng lội... đèo Ngang và sông Giang ăn thua gì. Bây giờ đèo Ngang đã thông hầm và sông Giang đã có cầu mà về lần nào cũng kêu. Ân hận thì đã quá muộn.


Hic, chừ suy nghĩ cũng muộn rồi anh. Ân hận sao đành. Thôi thì cứ để vậy. Em muốn về ba mẹ còn không cho về sợ đường xa ngái, lại thân gái dặm trường... :mozilla_cool:


Đấy các bác thấy không. Giải pháp chọn vợ người QBình của miềng ít ra sẽ không gặp "rắc rối" ni. Vợ gần thì sẽ có lắm điều hay, càng gần nhà nhau càng tốt, tầm 15 phút xe máy thì tuyệt :) :mozilla_tongue:

Nói rứa không có nghĩa là chia buồn với mấy bác lấy vợ/chồng xa đâu nhé :mozilla_cool:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:27 pm

dvh_itdr đã viết:Đấy các bác thấy không. Giải pháp chọn vợ người QBình của miềng ít ra sẽ không gặp "rắc rối" ni.

Rắc rối nó lại nằm ở chỗ là đến chừ eng Huy vẫn làm chủ tịch "Chưa vợ Cờ lúp". Làm một nơi tìm vợ một nẻo rứa thì còn khuya nhé! Trừ phi ba mẹ chọn cho cô nào ở quê rồi lấy vậy, sau đó chuyển công tác về quê nuôi vợ chăm con :P Thế mới rút ngắn cả thời gian và khoảng cách được :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 3:11 pm

Xvetta đã viết:
dvh_itdr đã viết:Đấy các bác thấy không. Giải pháp chọn vợ người QBình của miềng ít ra sẽ không gặp "rắc rối" ni.

Rắc rối nó lại nằm ở chỗ là đến chừ eng Huy vẫn làm chủ tịch "Chưa vợ Cờ lúp". Làm một nơi tìm vợ một nẻo rứa thì còn khuya nhé! Trừ phi ba mẹ chọn cho cô nào ở quê rồi lấy vậy, sau đó chuyển công tác về quê nuôi vợ chăm con :P Thế mới rút ngắn cả thời gian và khoảng cách được :)

Đúng đó chị nờ.Giải pháp đưa ra là 1 nẻo,thực hiện lại 1 đường.Tội cho bac Dê,Rứa mà cũng trêu chị Xverta được nữa
:)
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách