Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 8:03 pm

Buồn thiệt đó, :smt016 :smt016 ôi cuộc sống....
Vậy là cơ hội dành cho anh hết rồi sao... hết rồi . . . nhưng anh sẽ vẩn đợi và vẩn chờ em thay đổi quyết định :smt_hoa cho dù chỉ còn 1% cơ hội anh vẩn yêu em :mozilla_sealed: và muốn có em bên cạnh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 8:12 pm

Những ngày tháng hạnh phúc đã qua đi để lại cho anh bao niềm nhung nhớ :smt016 :smt016 :smt016 nhớ về em ,nhớ những kỉ niện anh cũng anh dạo bước trên những con đường tươi đẹp :smt075 :smt075 :smt075 .
Anh nhớ em nhiều :D :D :D :smt068 :smt068 :smt068 :smt068
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 2:05 am

phucdm đã viết:Buồn thiệt đó, :smt016 :smt016 ôi cuộc sống....
Vậy là cơ hội dành cho anh hết rồi sao... hết rồi . . . nhưng anh sẽ vẩn đợi và vẩn chờ em thay đổi quyết định :smt_hoa cho dù chỉ còn 1% cơ hội anh vẩn yêu em :mozilla_sealed: và muốn có em bên cạnh


Chú mi mà cứ vẩn như rứa thì đợi đến Tết Công gô nhé :smt043
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 9:49 am

gio_va_cat đã viết:
phucdm đã viết:Buồn thiệt đó, :smt016 :smt016 ôi cuộc sống....
Vậy là cơ hội dành cho anh hết rồi sao... hết rồi . . . nhưng anh sẽ vẩn đợi và vẩn chờ em thay đổi quyết định :smt_hoa cho dù chỉ còn 1% cơ hội anh vẩn yêu em :mozilla_sealed: và muốn có em bên cạnh


Chú mi mà cứ vẩn như rứa thì đợi đến Tết Công gô nhé :smt043

k có cơ hội nữa mô thật đó em khuyên eng chân thành đó, đợi mỏi mắt thui..........
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2009 6:28 pm

Bâng khuâng chiều cuối năm đôi mắt buồn không nói
Bâng khuâng chiều cuối năm chân lạc bước phiêu du
Bâng khuâng chiều cuối năm chơi vơi trong nỗi nhớ
Bâng khuâng chiều cuối năm vô định phương trời nao?
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2009 6:39 pm

"Lối anh đi xa xôi nghìn trùng biết bao lâu mới quay trở lại". Đường tình yêu sao lắm chông gai, chuyện tình yêu sao lắm chua cay!
Mong cho anh có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới!
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 12 31, 2009 6:57 pm

Chiều cuối năm . . . !

Thêm xuân nữa, lòng thêm tuổi mới
Tình ơi tình, bao nỡ chia xa
Yêu người, người cũng phôi pha
Bước chân phiêu lãng lần qua cuộc đời



(st) :smt016 :smt016 :smt016
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Chủ nhật Tháng 1 03, 2010 1:33 pm

Anh đừng hỏi Em bằng những câu hỏi
Sao Em yêu mà lại chẳng nói lời...?
Anh có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu Anh cả khi cạn máu hồng
Anh có hiểu ngôn ngữ Em muốn nói
Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung
Em không nói nhưng rồi Anh sẽ hiểu
Em yêu Anh hơn mọi thứ trên đời
Em muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình Em sâu thẳm lắm Anh ơi !!!



có những thứ ko nên nhớ ! có những thứ đáng để nhớ
có những điều ko nên nói ! có những lúc cần im lặng!
có những thứ là kỷ niệm, và kỹ niệm chỉ để trong tim!
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 2 Tháng 1 04, 2010 11:29 am

Những câu hỏi "Tại sao...?!" khiến em rùng mình...cái rùng mình lặng ngắt chảy lặng trong tim. Em khóc...Thời gian sẽ chôn vùi quá khứ!
Giấc mơ kia quá xa vời làm sao anh bên em thương em yêu em mãi.
Nếu chia tay những ưu phiền đừng luôn vây quanh em trong đêm tăm tối. Và em mong vậy thôi .Đêm ơi đêm vắng, đêm ơi xa vời, trên cao ngôi sao lẻ loi, ngôi sao mong nhớ, tìm một hạnh phúc cho đêm yên lành và một đôi vì sao giữa đêm làm yêu thương. Và ước mơ em vậy thôi!
Bước chân kia nếu quay về đừng mang tình vơi đến em luôn tan tan mãi. Giấc mơ xưa đã phai mờ, buông em trong niềm riêng như khi anh chưa tới.Và em mong vậy thôi ! Đêm nay trong sáng, đêm không mơ màng. Trên cao ngôi sao nhỏ nhoi ngôi sao yên giấc, tìm một hạnh phúc cho đêm yên lành và ngước lên vì sao giữa đêm làm đêm trôi. Và ước mơ em vậy thôi!
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 2 Tháng 1 04, 2010 4:38 pm

Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm,Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.... :smt068 :-({|=

mượn tạm lời của nhạc sĩ Thanh sơn để thay lời muốn nói
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron