Viết cho anh...

  

Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 8 30, 2008 11:23 am

Thứ bảy...

:smt043 :smt043 :smt043 :smt043
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 8 30, 2008 11:31 am

Hê hê hê. Hôm qua mình nhận được 1 tin nhắn lúc 4.30am. :smt018 Tối qua ngủ quên ko tắt chuông nên tiếng chuông đã make ba miềng tỉnh giấc, cụ hỏi ngay: "Có đứa mô mà giờ ni còn thức nữa rứa con?" :smt016
Chắc là nhầm số thôi ba ạh.

ĐHới hôm ni lại nắng và nóng, chiều ai đi tắm biển ko?
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 8 31, 2008 10:48 am

Dạo ni bác hay tâm sự hè? E đọa...
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Chủ nhật Tháng 8 31, 2008 9:01 pm

duc1982 đã viết:Dạo ni bác hay tâm sự hè? E đọa...


Cứ để bác ấy trút tâm sự đi bạn, tâm sự được là tốt mờ, :smt032, làm mất hết hứng của bác í bi giờ, hờ hờ...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 2 Tháng 9 01, 2008 5:51 pm

Thứ hai...

"-Mickey! Mi sao rồi hả nhỏ, bọn ta sốt ruột cho mi quá!
-Thế nào, đã khá hơn chưa?
-Mi khá lắm nhỏ à, bọn ta ủng hộ mi,
-Mà nhỏ ơi, thu xếp công việc vào đây với bọn ta vài ngày đi
-Một mình mi như thế bọn ta chẳng yên tâm tẹo nào
....." :smt023 :mozilla_cool:
Chiều nay vào YM nhận được 1 loạt tin nhắn offline như thế, anh thấy không em sẽ chẳng sao cả đâu, em có bạn bè và gia đình, em sẽ quên mọi việc nhanh thôi!
Dạo này vào YM em không chát chít gì cả, toàn là invisible thôi, chỉ là thói quen phải online như thế hay là đang chờ đợi 1 cái nick sáng lên??? Hình như anh cũng thế, chỉ toàn invisible thôi!
Đồng Hới chiều nay mây nhiều lắm, tối nay có lẽ sẽ mưa, cafe khi trời mưa, em thích cảm giác đó...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 9 04, 2008 8:43 pm

Thứ năm...

Hôm trước gặp anh, thấy anh gầy hơn trước, nhậu nhẹt cho lắm vào, đáng đời! :)
Tâm trạng rất lạ, không vui không buồn, không...không... nói chung là không bình thường :smt032
The new days have come.....
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 05, 2008 1:39 am

ngaydeptroi đã viết:abc


Lại rồi, anh vẫn 65kg cơ mà nhỉ?
Hình như em mới là gầy hơn trước thì phải. Sáng qua anh thấy em chạy xe máy vun vút trên đường Quang Trung, gọi chẳng được, anh định gọi ĐT cho em để chỉ nói câu "thấy nhưng chẳng kịp chào" rứa mà có được mô. :smt017
Hôm nay anh lại đi nhậu, vui nhưng ko say vì có chi làm anh say nổi ngoài ... ái tình. Hehehe...

(nghe như chuyện của ai :smt032 )
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 9 05, 2008 7:45 am

focus đã viết:Hôm nay anh lại đi nhậu, vui nhưng ko say vì có chi làm anh say nổi ngoài ... ái tình.

Câu này hay! :smt036
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 6 Tháng 9 05, 2008 8:39 am

focus đã viết:Lại rồi, anh vẫn 65kg cơ mà nhỉ?


Lạ nhỉ, anh vẫn 65kg lận cơ à, mắt em có vấn đề hay là vì "xương" anh quá nên nhìn gà hoá cuốc nhỉ? Hèn gì mà em thấy có 1 ít xương thôi còn bao nhiêu là thịt hết, kakaka.... :mozilla_cool:
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 9 06, 2008 5:16 pm

Tối qua đi chơi về muộn, nhóm bọn em và có cả anh ấy nữa, anh ấy hỏi "phải đợi đến bao giờ hả em?" "đến lúc em bình tâm lại". Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua không biết bao nhiêu mùa trăng, anh ấy đã vì em mà thay đổi rất nhiều, còn em thì... Chuyện tình cảm thật là lạ, dẫu biết rằng chỉ cần quay đầu lại thôi thì sẽ có tất cả, vậy mà... Nhưng thôi thì cứ vậy đã, chuyện gì đến nó sẽ đến, thà là như thế còn hơn phải chịu đựng cảm giác là đang lừa dối người khác, phải không nhỉ?
Thứ bảy, máu chẳng chảy về tim...
Chúc tất cả mọi người, dĩ nhiên là có cả anh, cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình yên :mozilla_kiss:
5:00pm giờ này ra biển thì tuyệt, stand up and go!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách