Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

nho ve anh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 30, 2008 10:11 am
gửi bởi hoahongttcn2006
"Dau biet rang anh chang den nua dau
Em van doi den chieu can nang"
Anh a em biet la anh rat yeu em nhung sao anh luon lam em buon moi luc o ben anh em thay that hanh phuc va roi khi em quyet dinh roi xa anh em tuong la minh se quen duoc anh nhung khi xa anh em moi hieu duoc em can co anh va em biet minh da danh mat anh. Tren con duong di cua em vay la khong con dau chan cua anh nua roi. Xa anh em moi thay yeu anh va thuong anh rat nhieu va cung chinh nho xa cach em moi hieu rang anh cung rat yeu em va em da cam nhan duoc dieu do.

Re: nho ve anh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 30, 2008 10:44 am
gửi bởi namthachtrung
hoahongttcn2006 đã viết:"Dau biet rang anh chang den nua dau
Em van doi den chieu can nang"
Anh a em biet la anh rat yeu em nhung sao anh luon lam em buon moi luc o ben anh em thay that hanh phuc va roi khi em quyet dinh roi xa anh em tuong la minh se quen duoc anh nhung khi xa anh em moi hieu duoc em can co anh va em biet minh da danh mat anh. Tren con duong di cua em vay la khong con dau chan cua anh nua roi. Xa anh em moi thay yeu anh va thuong anh rat nhieu va cung chinh nho xa cach em moi hieu rang anh cung rat yeu em va em da cam nhan duoc dieu do.

biết thế đừng xa người yêu thì bây giờ O hoahongttcn2006 đợ buồn hè, lần này đừng để mất khỏi tầm tay nữa nhé. Cơ hội đến một lần thôi, nỏ có lần thứ 2 mô. D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
---------------------------------------------------------------------------------
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ.
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 2:06 pm
gửi bởi focus
Đã có "Viết cho anh" sao giờ lại có "Nhớ về anh" nữa hè? Cứ như biến tấu tên và lời của 1 bài hát mà Jimy Nguyễn hát ấy nhỉ?
Mà nhớ thì im lặng và giữ đó mới gọi là "sâu" :mozilla_cool: chứ thốt thành lời lỡ nó vơi dần, vơi dần đến lúc về O thì còn chi là đẹp nữa hả bạn? :smt016 . Sợ nhất là đến lúc dửng dừng chẳng nhớ con người đó là ai nữa.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 5:14 pm
gửi bởi ngaydeptroi
focus đã viết:Đã có "Viết cho anh" sao giờ lại có "Nhớ về anh" nữa hè? Cứ như biến tấu tên và lời của 1 bài hát mà Jimy Nguyễn hát ấy nhỉ?
Mà nhớ thì im lặng và giữ đó mới gọi là "sâu" :mozilla_cool: chứ thốt thành lời lỡ nó vơi dần, vơi dần đến lúc về O thì còn chi là đẹp nữa hả bạn? :smt016 . Sợ nhất là đến lúc dửng dừng chẳng nhớ con người đó là ai nữa.



Cơ mà hình như anh focus đang gộp vấn đề của hai người thành một thì phải? Không phải là biến tấu biến tiếc gì đâu ạh! Mà sao anh lại khẳng định là cứ nhớ thì im lặng và giữ thì mới được gọi là "sâu", cứ nói ra ồn ào thì có thể sớm về mo, em thấy biết bao nhiêu nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn...cứ trãi nổi nhớ mãi lên giấy đó thôi, về mo đâu mà:smt032. Có thể thời gian sẽ lấp đầy tất cả nhưng mỗi một ai cũng sẽ có một góc nhỏ trong tim để cất giữ những kỷ niệm, nổi nhớ...của một thời. Em, anh và bạn cũng thế phải không, nó không thể về mo đâu :) .
Hy vọng anh sẽ không làm cho em, bạn và người khác "cụt hứng" nữa nhé!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:29 pm
gửi bởi Ms bear
Nỗi nhớ ko thể đong đếm được làm sao để cho về mo đây. Có những lúc nhớ... càng ko muốn nghĩ đến thì càng nhớ quay quắt...( đập phát cho ngất luôn đỡ phải nhớ) :mozilla_cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:34 pm
gửi bởi focus
Ms bear đã viết:Nỗi nhớ ko thể đong đếm được làm sao để cho về mo đây. Có những lúc nhớ... càng ko muốn nghĩ đến thì càng nhớ quay quắt...( đập phát cho ngất luôn đỡ phải nhớ) :mozilla_cool:


Vẫn có câu: Khi cố quên là khi càng nhớ hơn. Cách quên dễ nhất là cứ để bình thường. Thời gian sẽ lấp đầy hết mọi thứ trong đó có nỗi nhớ nhung, tất nhiên phải kết hợp với nhiều thứ khác nữa. Tin đi! eng thử rồi :mozilla_tongue:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 03, 2008 11:10 am
gửi bởi Rubi
focus đã viết:
Ms bear đã viết:Nỗi nhớ ko thể đong đếm được làm sao để cho về mo đây. Có những lúc nhớ... càng ko muốn nghĩ đến thì càng nhớ quay quắt...( đập phát cho ngất luôn đỡ phải nhớ) :mozilla_cool:


Vẫn có câu: Khi cố quên là khi càng nhớ hơn. Cách quên dễ nhất là cứ để bình thường. Thời gian sẽ lấp đầy hết mọi thứ trong đó có nỗi nhớ nhung, tất nhiên phải kết hợp với nhiều thứ khác nữa. Tin đi! eng thử rồi :mozilla_tongue:

@focus: Công nhận Eng nhiều kinh nghiệm tình trường thiệt.he he
@ bear: Còn em bear thì hình như đang là người trong cuộc hi.

Re: nho ve anh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 10:35 am
gửi bởi hoahongttcn2006
Dem cang khuya noi nho cang day
Nho dien cuong quay quat bit lam sao day
Lam sao day em da de mat nguoi ay va den gio em moi nhan ra em da danh mat tinh yeu cua minh va bay gio no da tuot khoi tam tay em mat roi. gio day em luon tham mong chi co mot co hoi thoi la em va anh ay se den duoc voi nhau. Cung chinh vi gia dinh da chia re tui em nen em phai xa que xa nguoi yeu va gan noi dau kho hon anh a.