Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi thăm

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 01, 2008 6:58 am
gửi bởi Maihoangtran
Mưa lũ ghê quá, không biết nhà của mọi người thế nào? có bình an cả không? coi trên ti vi mà hoảng :((

Mong là mọi người và bà con đều ổn cả.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 01, 2008 12:24 pm
gửi bởi focus
Hà nội hôm nay vẫn mưa. Sáng qua đi làm, trên đường đi ở nhiều tuyến phố nước vẫn ngập nửa xe nhưng mình vẫn đi OK vì kinh nghiệm rồi với lại con xe viva của mình ống xả cũng cao hơn nhiều loại xe khác.
Chiều về vẫn mưa và ngập. Nhưng lần này không thể thoát được vì nước gần đến yên xe. 95% chết máy do liều lĩnh lao đi mà không biết phía trước nước ngập đến đâu và cứ thế ... tiến và mong 1 phép nhiệm màu :smt025 . Và điều gì đến sẽ đến. 5% còn lại đứng sau nhìn những thế hệ đi trước và rút kinh nghiệm, có thể cửa ải này họ thoát nhưng cửa sau thì ko biết đc :smt032
Kết quả của mình là nước vào ống xả và xông thẳng vô máy ---> Chết máy --> Dắt bộ cùng mọi người :smt023
Đã dắt bộ rồi thì được nào ông cũng đi, sâu mấy ông cũng lội :mozilla_tongue: . Chỉ cần túi bóng nhét ống xả lại là xong. Các bác ạh, phố Nguyễn Du yêu thích một thời của mình trở thành sông lúc nào chẳng hay. Thế nhưng mùi hoa sữa vẫn nồng nàn mới lạ :smt023 ... Rồi cũng về đến nhà.
Hôm nay T7, HN vẫn mưa to, nằm nhà nghe mưa mà lo dân tình bên ngoài hôm nay chắc cũng ko ít người như mình hôm qua. :smt025 . May vẫn còn điện, net, nhưng vẫn phải "tích cốc phòng cơ" và kết quả là 20 gói mỳ tôm, 5kg gạo, 1kg lạc và chục quả trứng. Đủ để chống lụt khoảng 10 ngày. Hiện nay giá cả bắt đầu tăng vọt khủng khiếp rau từ 3000 ---> 20.000, thịt lợn lúc nãy nghe loáng thoáng đâu 180.000 kg :((

Các bác khác ở HN thì thế nào? Lụt này ở quê mình sẽ đi cất rớ còn đêm sẽ đi soi ếch - Thú vui mùa lũ :smt023

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 01, 2008 6:45 pm
gửi bởi Maihoangtran
Đọc mấy dòng tường thuận tình hình mưa lũ, mình lại không thấy ghê lắm nhỉ. Xem ra lũ ở Thành Thị vẫn chỉ là 1 chút khó khăn thôi, chứ mà ở những vùng quê thì khổ thật.
TPHCM chẳng mấy khi bão táp mưa lũ, thế nhưng mấy chuyệt lụt lội thì như cơm bữa hihi...

Nói về chuyện lội nước mình chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Lúc mới ra trường mình đi dạy ở 1 trường THCN bên Q8 Tp.HCM, hầu như ngày nào mình và xe cũng ngâm trong nước CỐNG dâng cao (do triều cường).Có lần mình đi từ 6h sáng ở nhà để dạy tiết đầu (7h00) thế mà đến 10h hơn mình mới vào được đến trường, cô trò ướt sũng :smt017
Sau lần đó mình kinh nghiệm hơn. Trước khi dắt xe qua đoạn ngập (khoảng hơn 1km) mình bịt kín đầu bô xe. tắt máy và chậm chạp bình tĩnh đi, không dại chi mà xông vảo chổ chết, qua đoạn ngập thì mình lôi bộ đồ nghề của xe ra, tháo buri và bắt đầu chùi khô và thế là ok chạy tiếp hehe ... Thế mà mình cũng chiến đấu với con đường quanh năm ngập lụt đó hơn 5 năm.