Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 2:44 pm
gửi bởi focus
QBO nhà mình bữa nay nhiều người làm chồng, làm bố rồi nên miềng lập cái topic này để mấy mấy anh em trong hội SV tụ tập đàn đúm, trà đá để tâm sự giãi bày nhé (hy vọng các chiến hữu không có ai sợ vợ quá mà ko dám bước vô topic này :smt061 )

@All: Hồi trước REC có 1 topic tên gọi đại loại như topic này nhưng miềng tìm mãi ko được. Ai biết chỉ giùm (bằng link) để miềng ghép vô luôn. Cảm ơn trước.

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 2:47 pm
gửi bởi focus
Như mọi lần vào cuối tuần, anh lại tranh thủ ghé thăm em....
(đặt gạch đó đạ) :smt016

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 4:48 pm
gửi bởi math0
Hôm nay anh gặp một cô bé tóc vàng, chân dài, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời như đức mẹ đồng trinh Maria.
(đặt thêm một cục gạch đó đạ)

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 11:08 pm
gửi bởi tendresses
cũng đang lê la.

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 11:10 pm
gửi bởi nguoinguon
Nhìn xa, dáng đi mượt mà nhưng vững chải, chốc lát đã vượt qua mấy con đèo cao, em đó: cô gái bản Tà leng,...
(đặt thêm cục gạch nựa đạ)

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 11:40 pm
gửi bởi DucHoa
Vợ ơi! Em đẹp nhất trên đời !!!!!!!!!!!

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 13, 2009 11:48 pm
gửi bởi focus
DucHoa đã viết:Vợ ơi! Em đẹp nhất trên đời !!!!!!!!!!!


Đấy mới gọi là người chồng nhân dân chứ :smt043 chơ đi mô rồi cũng nhớ về với vợ (như miềng =P~ và khác với chú Math0 (ở Pháp thì "mủi lòng" trước các cô gái tóc vàng mắt xanh đẹp) và chú NN (ở quê nhà ngả nghiêng với cô gái bản Tà Leng :smt043 )

@All: Rứa là đã có 3 cục gạch rồi :smt016

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 9:07 am
gửi bởi viyeumakhoc
DucHoa đã viết:Vợ ơi! Em đẹp nhất trên đời !!!!!!!!!!!

:smt043 bác duchoa yêu vợ ghê ta

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 10:06 am
gửi bởi kiengiangriver
Cóp và dán vì thấy hay hay :D :D :D

Lễ Tạ Ơn July 10, 2009
Tác giả: Nguyên Đỗ

Mỗi năm lễ Tạ Ơn, anh thường viết
Tạ ơn Trời phù trợ anh gặp em
Mùa Tạ Ơn từ đó ý nghĩa thêm
Bởi em đến hồi sinh niềm hy vọng

Tạ ơn Cha, tạ ơn Mẹ mầm sống
Nuôi dưỡng mình ngày tháng được thành nhân
Ơn thầy cô dạy bảo rất ân cần
Ơn anh chị đỡ nâng và chỉ bảo

Tạ ơn Em giữa cuộc đời kỳ ảo
Đã chọn anh, chẳng chút ngại, suy tư
Tạ ơn Em mãi mãi rất hiền từ
Lòng chung thuỷ chẳng bao giờ lay chuyển

Tạ ơn Em, mỗi ngày, anh cầu nguyện
Cho gia đình luôn luôn được bình yên
Hướng về nhau, sống cuộc sống tình duyên
Và hạnh phúc không bao giờ đổ vỡ.
===============================
Điều 1: Vợ luôn luôn đúng.
Điều 2: Nếu Vợ sai, xem lại Điều 1
:smt043 :smt043 :smt043

Re: Nhật ký của một người chồng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 10:46 am
gửi bởi focus
focus đã viết:Như mọi lần vào cuối tuần, anh lại tranh thủ ghé thăm em....
(đặt gạch đó đạ) :smt016


....nói là ghé thôi chứ nó cũng gần 2000km. Là vợ chồng mà hằng ngày, mỗi người ở mỗi nơi, áo quần ai nấy giặt, cơm nước tự nấu nhưng chúng ta vẫn luôn song hành và hiện hữu bên nhau. Vợ nhỉ? :smt016
Như mọi lần vào cuối tuần, anh lại tranh thủ ghé thăm em. Cả tuần đi làm tối mịt mờ về nhà là bình thường còn không thì 8, 9 giờ tối. Ùh thì về nhà cho có cảm giác gia đình vậy thôi chứ ở cơ quan sướng hơn :mozilla_tongue: ... nhưng thứ 6 này lại khác, anh về sớm hơn để chuẩn bị về ăn cơm tối với em... Chuyến bay bị delay mấy tiếng :smt053 , một mình anh ngồi chờ trong sân bay mà lòng như thiêu đốt, chẳng biết làm gì ngoài... ngắm :smt016 . Đúng là máy bay giá rẻ nên chất lượng chỉ đến thế (mà nói rẻ rứa thôi chơ 1 chiều cũng hơn 1T mới mua được, dạo này mùa du lịch nên bà con cứ Jetstar mà đi nên giá vé nó tăng theo từng ngày, tăng theo cầu mới ghét chứ. Dù sao cũng rẻ hơn VNA nên các tour vẫn chọn hãng này vì chất lượng kỹ thuật chẳng khác gì nhau cả, cứ ngồi lên là bay thôi).... Hà Nội 1giờ sáng, máy bay cất cánh... Sài Gòn welcome lúc 2g45... chỉ mấy phút nữa thôi là lại bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần của vợ chồng mình :-({|=

(còn nữa)