Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Số 8 của tình yêu........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 19, 2009 4:47 pm
gửi bởi comandos
Sắp tới ngày lể, tết rồi đó là lúc những người iêu nhau hò hẹn gặp nhau dù có xa cách núi, cách sông họ cũng tìm đến với nhau như những viên nam châm trái dấu phải không em. Anh nhớ ngày đó là ngày tình yêu anh lật đật sửa soạn áo quần tắm rửa để xuống thăm em muốn gần em hơn, Kiếm thằng bạn ít tiền ít ra củng có hoa có màu chứ, anh lang thang trên vĩa hè bắt xe lam ba bánh xuống thăm em sau buổi chiều muộn và đâu đó trên chuyến xe này cũng có người vội vã vì tình yêu.
Anh đi lang thang các cửa hàng nhằm tìm kiếm cho mình món quà ưng ý nhất để dành tặng em nhân ngày lễ tinh yêu, nhưng hầu như nó muốn lẫn tránh anh nó muốn lẫn tránh những đồng viện trợ ít ỏi của chàng sinh viên nghèo.

Bất chợt có cô bé túm lấy áo anh trên tay còn bưng rổ quà lưu niệm mời mọc” anh ơi mua quà tặng người iêu đi anh” không ai là không chành lòng trước tâm hôn ngây thơ và giọng nói trong trẻo vậy, anh tìm kiếm mãi mới thấy một món quà ưng ý nhất anh mua và tối dành tặng em.
Trên con đường nhỏ dẫn vào lối trọ nhà em anh đang hý hửng với món quà và bông hồng :mozilla_sealed: trên tay thế là mình có một ngày tình yêu đẹp đời sinh viên rồi. Khi gặp em anh như muốn ôm chầm lấy em nhưng anh không thể, bước chân anh trĩu nặng và anh không đủ tự tin khi xung quanh không có ai cả. Và thế rồi thế rồi chúng mình cùng dắt tay nhau đi trên con lối nhỏ ra tới biển khi nào không hay, khi chúng mình ngồi gần nhau tâm sự em hỏi quà của em đâu( con gái thường thích quà hơn) anh lấy trong túi ra món quà nhỏ tặng em được thêu đan bằng dây dù rất tinh sảo nền của nó màu xanh lá chuối phía bên trên có đan vòng số 8 màu hồng rất đẹp.
A nhẹ luồn nó vào cổ tay em nhưng anh cảm thấy em không thích. Không em à nó là một món quà vật chất tuy nhỏ nhưng tinh thần lại rất lớn. Nếu em đặt vòng này nằm đứng thì là số 8 mà số 8 thì không có điểm đầu điểm cuối cũng như tình yêu anh dành cho em không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, còn nếu em đặt nằm ngang thì trong toán học gọi là “vô cùng”, “vô cực” có nghĩa tình cảm A dành cho E là vô cùng hơn bất kỳ thứ nào khác. Và số 8 củng có nghĩa là “cùm”, “còng” anh đã trao cho em là chúng mình tự nguyện cùm nhau suốt đời rồi phải không E. Đúng là buổi tối thật ý nghĩa và hạnh phúc phải không em.
Thế rồi số 8 giờ đây không còn nữa và được cắt ra thành hai số O………. em đã tìm được số O còn lại để thành sô 8 còn A vẫn phải đi tìm số O còn lại để thành số 8………. Số O có nghĩa là sự bắt đầu và nó củng không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc phải không E.

Re: Số 8 của tình yêu........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 24, 2009 4:18 pm
gửi bởi viyeumakhoc
chỉ có tình yêu thôi chưa đủ anh à ,thời này tình yêu phải đi kèm vật chất ,1 bông hồng ko thể nào làm cho tình yêu thêm thắm ,mà chỉ có vật chất mới làm sáng lên tình yêu ,,có thể bây giờ cô ấy chưa nhận ra ,nhưng sau này và mai mãi cô ấy đã mất số 0 hạnh phúc của mình .dù mai này cô ấy đã có người khác hoạc gia đình thì cái số 0 mà cô ấy tìm đc để ghép lại thành số 8 hạnh phúc cho mình ,nhưng cô ấy sẽ nuối tiếc 1 điều gì đó ,bởi vì cái số 0 kia dù có hoàn hảo đến cỡ nào thì nó cũng sẽ có 1 cai gì đó ko như mong đợi anh à ,nó vẫn có 1 khoảng trống và 1 khoảng cách nào đó ,giữa 2 người ,nên anh hãy chúc cho cô ấy ,đi nhé ,chúc cho cô ấy luôn hanh phúc mà luôn có tiếng cười ,dù rằng cô ấy có buồn và có đau khổ thì anh cũng chẳng biết đc đâu bởi vì cô ấy ko bao giờ muốn cho anh biết ,bởi vì cô ấy đã đánh mất rồi con số hạnh phúc của mình rồi ,giờ có muốn tìm lại con số 0 ấy để ghép lại thnahf số 8 tình yêu thì cũng đã muộn rồi ,đúng ko anh .hy vọng rằng nơi ấy cô ấy cũng sẽ chúc cho anh tìm đc số 0 để ghép lại thành số 8 tình yêu cho riêng anh ,hãy mở rộng lòng mình nhé ,dù là người anh tìm để ghép thành con số 0 dang dở đôi khi co những điểm mà cô ây ko co như số 0 trước của anh .nhưng có lẽ số mà anh đang tìm kiếm để làm tròn số 8 sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ,số 0 là số bắt đầu cũng là kết thúc như anh nói ,thì hãy bắt đầu đi nhé ,để có kết thúc đẹp anh à

Re: Số 8 của tình yêu........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 22, 2009 2:44 pm
gửi bởi comandos
Ngồi nhìn mưa buồn tâm sự tí cho vui
Khi ta vừa sinh ra ánh mắt lóc lách nhìn cảnh vật xung quanh, tay chân sờ xoạng lung tung tìm kiếm một thứ gì đó ta bắt gặp một vòng tay làm bằng bạc nằm trong tay chúng ta.
Khi ta lớn lên biết đọc thì chử cái đầu tiên và khó đọc nhất là chử O
Khi ta lớn lên cô giáo bảo chúng ta hãy kiếm tìm số 8 trong kiến thức và hãy rời xa số 8 ngoài cuộc sống.
Khi ta bắt đầu biết đi xe máy củng là lúc ta làm quen với số 8.
Khi ta là sinh viên ta muốn tránh số 0
Khi ta biết yêu và yêu ai đó thương ai đó ta củng tặng cho họ những số 0 số 8 đẹp nhất và tình cảm nhất.
Khi ta bắt đầu đi làm kiếm sống để mưu sinh ta củng muốn lương ta càng nhiều sô 0 càng tốt
Khi ta dựng đôi lứa củng bắt đầu hai sô 0 thành sô 8 gắn với nhau suốt cuộc đời
rồi khi ta chết đi số 0, số 8 củng đi theo ta

Re: Số 8 của tình yêu........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 23, 2009 10:48 am
gửi bởi kieuoanh
Bây giờ số 8 hay số không không quan trọng nữa a à.Quan trọng là tình cảm chân thành hai người dành cho nhau.Hãy nâng niu và gìn giữ tình cảm đẹp đừng vì vật chất mà đánh mất nó. :mozilla_sealed:

Re: Số 8 của tình yêu........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 23, 2009 11:08 am
gửi bởi nguyenthang
Cẩn thận kẻo nhần qua số 8 của mấy chú công an đấy
:rock: :rock: :rock: :rock: