Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Than ôi! buồn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 14, 2009 4:08 pm
gửi bởi zenda
!

Re: than ôi buồn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 14, 2009 8:23 pm
gửi bởi focus
zenda đã viết:cứ sống một cuộc sống bình di như bao người có phải hơn không? ham hố mưu mô làm gì để rồi....
sáng ni đi chiến đấu đòi lại công lý...chẳng hiểu răng lại buồn chi lạ :smt026 :smt026 :smt026


Muốn bình thường cũng đâu có dễ O vì quanh ta họ ít ai chấp nhận cuộc sống bình thường như mình. Thôi kệ họ hãy tự động viên bằng tinh thần của những câu "của thiên trả địa", "gieo nhân nào gặp quả ấy" rồi thì "tham thì thâm",..... :mozilla_tongue:

Re: than ôi buồn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 14, 2009 9:28 pm
gửi bởi zenda
không bit nói j hơn