Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 2:43 pm
gửi bởi Mayxanh
Có ai giống mayxanh ko? Trưa ni thật tội nghiệp! Từ hôm qua đã định ghé cây xăng đổ cho đầy bình, vậy mà ko hiểu thế nào lại quên mất, báo hại mình trưa ni phải dắt xe bộ cả cây số. Huhu trời thì nắng mà phải dắt bộ xe wa cái dốc..., lúc đó ước gì có "iêng hùng" mô dừng lại dắt dùm cho đoạn nhưng nỏ chộ ai động lòng trước "my nhan" cả :mozilla_cool: . May mắn cuối cùng cũng có chỗ bán xăng lẽ giữa đường, vậy là về tận nhà.Bựa ni thì em xin chưa cái tính chủ quan, mong mọi người cũng đừng gặp trường hợp giống mayxanh nha :smt026
Chuc moi nguoi buoi chieu vui ve :-({|= :-({|= :-({|=

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 6:26 pm
gửi bởi meothu
Mayxanh đã viết:Có ai giống mayxanh ko? Trưa ni thật tội nghiệp! Từ hôm qua đã định ghé cây xăng đổ cho đầy bình, vậy mà ko hiểu thế nào lại quên mất, báo hại mình trưa ni phải dắt xe bộ cả cây số. Huhu trời thì nắng mà phải dắt bộ xe wa cái dốc..., lúc đó ước gì có "iêng hùng" mô dừng lại dắt dùm cho đoạn nhưng nỏ chộ ai động lòng trước "my nhan" cả :mozilla_cool: . May mắn cuối cùng cũng có chỗ bán xăng lẽ giữa đường, vậy là về tận nhà.Bựa ni thì em xin chưa cái tính chủ quan, mong mọi người cũng đừng gặp trường hợp giống mayxanh nha :smt026
Chuc moi nguoi buoi chieu vui ve :-({|= :-({|= :-({|=

chuyện đó là bình thường mà meothu bị đẩy bộ cả tỷ lần mà vẫn k chịu chừa cái thói nhác nè, nhưng có 1 bữa nghe mặc váy mà đẩy bộ xe nên bây jo cũng đã có được bài học rùi, cũng may nữa là có anh hùng cứa mỹ nhân heee.....

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 8:15 pm
gửi bởi phucdm
chao ôi, sao tội nghiệp rứa. Răng mà ko alo cho anh một tiếng :smt100 :smt100 . Cho dù anh ở HN anh cũng sẽ chạy về bên em đưa con xe đó đến cây xăng gần nhất. Đợi anh nhé, khoảng 10 tiếng nữa thôi là tới nơi ah :smt075 :smt075

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 2:07 am
gửi bởi gio_va_cat
Mayxanh đã viết:Có ai giống mayxanh ko? Trưa ni thật tội nghiệp! Từ hôm qua đã định ghé cây xăng đổ cho đầy bình, vậy mà ko hiểu thế nào lại quên mất, báo hại mình trưa ni phải dắt xe bộ cả cây số. Huhu trời thì nắng mà phải dắt bộ xe wa cái dốc..., lúc đó ước gì có "iêng hùng" mô dừng lại dắt dùm cho đoạn nhưng nỏ chộ ai động lòng trước "my nhan" cả :mozilla_cool: . May mắn cuối cùng cũng có chỗ bán xăng lẽ giữa đường, vậy là về tận nhà.Bựa ni thì em xin chưa cái tính chủ quan, mong mọi người cũng đừng gặp trường hợp giống mayxanh nha :smt026
Chuc moi nguoi buoi chieu vui ve :-({|= :-({|= :-({|=


Cái đầu làm khổ cái thân chứ tội nghiệp chi nữa :mozilla_cool:

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 9:49 am
gửi bởi Mayxanh
gio_va_cat đã viết:
Mayxanh đã viết:Cái đầu làm khổ cái thân chứ tội nghiệp chi nữa :mozilla_cool:

bác gió răng mà chua chát rứa hè :D

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 9:53 am
gửi bởi meothu
cái eng nớ là rứa đó, không dc như eng phuc pm đang ở hnoi mà cũng nói là đợi được eng 10 phút đó ah

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 9:55 am
gửi bởi Mayxanh
meothu đã viết:cái eng nớ là rứa đó, không dc như eng phuc pm đang ở hnoi mà cũng nói là đợi được eng 10 phút đó ah

nhầm rùi 10 tiếng cơ meothu ạ :smt026

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 9:58 am
gửi bởi meothu
Mayxanh đã viết:
meothu đã viết:cái eng nớ là rứa đó, không dc như eng phuc pm đang ở hnoi mà cũng nói là đợi được eng 10 phút đó ah

nhầm rùi 10 tiếng cơ meothu ạ :smt026

tóm lại mình tự thân vận động còn hơn, chẳng nhờ được ai đâu

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 10:09 am
gửi bởi Mayxanh
meothu đã viết:tóm lại mình tự thân vận động còn hơn, chẳng nhờ được ai đâu

đúng rồi tự túc là hạnh phúc mà meothu nhỉ.chúc meothu một ngày vui vẻ :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:

Re: Chia sẻ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 10:12 am
gửi bởi meothu
chúc lại mayxanh như thế nghe. hãy cùng chia sẻ hiiiiiiiiiiii