Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

  

Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 22, 2010 10:13 pm

Cách đây 6-7 năm gì đấy, hồi đó mình còn là sinh viên học ở một nơi xa lắc xa lơ, lạ hoắc lạ huơ, nói chung là chán nhưng được cái thành phố nơi mình học cực đẹp và cả những vùng lân cận nó đâu đâu cũng như những bức tranh. Cuối tuần, khi lab đóng cửa và chán cảnh lủi thủi trong phòng nên mình hay lang thang ngó nghiêng cho đỡ buồn. Hồi đó mình có một thói quen, trước khi khám phá chỗ nào thì ghé vào mấy ki-ốt bên đường nghía qua các tập postcard để hạn chế bỏ sót những điểm đến. Gần như là thói quen, mình luôn mua ít nhất một tập postcard ở bất kỳ nơi đâu từng đặt chân đến. Sau này mỗi khi có thời gian ngồi xem lại chúng, cái cảm giác da diết đúng nghĩa "nơi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn". Vậy là ấp ủ, đến lúc nào đó có điều kiện mình cũng sẽ "làm" một tập bưu thiếp cồn cát trắng. Để Quảng Bình mãi là kỷ niệm theo chân du khách từng ghé qua nơi đây.

Mọi người nghĩ răng về một tập bưu thiếp Quảng Bình mang thương hiệu QBO?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 22, 2010 11:44 pm

Liên quan đến câu hỏi trên, có rất nhiều vấn đề cần thảo luận, rất mong mọi người góp ý. Và trước khi bàn về việc QBO có thể "xuất bản" một tập bưu thiếp gồm các hình ảnh đặc sắc và đặc trưng Quảng Bình, có lẽ chúng ta cũng cần tìm hiểu để hiểu đúng về Postcard, về lịch sử ra đời và những thăng trầm của nó. Tóm lại, tất tần tật về postcard từ lớn đến nhỏ đều mong nhận được ý kiến của mọi người.

Và dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã có kế hoạch "ghi hình" postcard vào khoảng thời gian 4-8/8/2010. Rất mong các Camera man QBO thu xếp thời gian để cùng nhau tác nghiệp. Kế hoạch chi tiết vẫn đang trong thời gian lên khung nhưng trong tưởng tượng của mình, hôm đó sẽ có rất nhiều thành viên lặn lội từ xa về bấm máy. :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 6 23, 2010 12:07 am

Rec đã viết:
Và dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã có kế hoạch "ghi hình" postcard vào khoảng thời gian 4-8/8/2010. Rất mong các Camera man QBO thu xếp thời gian để cùng nhau tác nghiệp. Kế hoạch chi tiết vẫn đang trong thời gian lên khung nhưng trong tưởng tượng của mình, hôm đó sẽ có rất nhiều thành viên lặn lội từ xa về bấm máy. :smt043


Toàn Camera man mà thiếu mẫu thì chán lắm. Cảnh đẹp mấy thì đẹp mà không có người vào thì .... vô hồn lắm :smt032
- Đề cử 1 số miss trẻ đẹp cho bác và anh em tác nghiệp. Chắc chắn bây giờ đến hết tháng 7 thì Miss QBO sẽ hết vòng loại và chuyển sang Vòng chung kết (còn lại khoảng 10-15 người), ko chừng thi miss xong rồi và QBO sẽ cử miss đi làm mẫu cũng nên :smt016
- Postcard để quảng cáo con người, cảnh đẹp QB ra tỉnh bạn cũng như nước ngoài nên có lẽ nếu chọn mẫu thì sẽ khá khắt khe đấy. :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 4 Tháng 6 23, 2010 10:25 am

focus đã viết:
Rec đã viết:
Và dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã có kế hoạch "ghi hình" postcard vào khoảng thời gian 4-8/8/2010. Rất mong các Camera man QBO thu xếp thời gian để cùng nhau tác nghiệp. Kế hoạch chi tiết vẫn đang trong thời gian lên khung nhưng trong tưởng tượng của mình, hôm đó sẽ có rất nhiều thành viên lặn lội từ xa về bấm máy. :smt043


Toàn Camera man mà thiếu mẫu thì chán lắm. Cảnh đẹp mấy thì đẹp mà không có người vào thì .... vô hồn lắm :smt032
- Đề cử 1 số miss trẻ đẹp cho bác và anh em tác nghiệp. Chắc chắn bây giờ đến hết tháng 7 thì Miss QBO sẽ hết vòng loại và chuyển sang Vòng chung kết (còn lại khoảng 10-15 người), ko chừng thi miss xong rồi và QBO sẽ cử miss đi làm mẫu cũng nên :smt016
- Postcard để quảng cáo con người, cảnh đẹp QB ra tỉnh bạn cũng như nước ngoài nên có lẽ nếu chọn mẫu thì sẽ khá khắt khe đấy. :smt043


Bác lại cứ được cái tài nhanh nhẩu đoảng :)
- Pót cát là để giới thiệu về Quảng Bình, nhưng chủ yếu là cảnh quan thiên nhiên. Bác lôi mẫu vô thì focus là những em xin xắn chứ không phải là cái background, đâm ra phản tác dụng.
- Có thể kết hợp song song với việc săn hình cho pót cát bằng cách mời mẫu đi cùng, làm 1 bộ lịch đón 2011 "Miss QBO", ra giá cho các thành viên mang đi tặng khắp nơi gọi là quảng bá hình ảnh thì mới là hay. Này nhé, trên là 1 cái hình to miss đang khoe dáng ngọc, bên dưới là 1 slide show hình ảnh miss đang trao quà tình thương hoặc đang tham gia hành động sát cánh cùng QBO.
- Ý tưởng bác Rec đúng là hay, nhưng cái thói quen mua pót cát như bác em thấy chẳng được mấy người ^_^ Thực ra, ở sát những điểm tham quan, dân tình cũng đã dựng bàn bán pót cát nhiều lắm rồi đó chớ. Cứ lên PN-KB nhìn là biết ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 6 23, 2010 3:16 pm

xuxukalo đã viết:Thực ra, ở sát những điểm tham quan, dân tình cũng đã dựng bàn bán pót cát nhiều lắm rồi đó chớ. Cứ lên PN-KB nhìn là biết ^_^
Mình cũng đã từng mua 1 tập ảnh (không biết có thể gọi là Postcard không??) ở Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không phải để kỷ niệm "nơi chốn tôi qua" mà là để có động lực thúc đẩy hoàn thành "ấp ủ" bao lâu nay. :mozilla_cool:

Những tập hình hiện đang bán ở PN-KB là ảnh màu chứ không phải "post card" :smt043

xuxukalo đã viết:Có thể kết hợp song song với việc săn hình cho pót cát bằng cách mời mẫu đi cùng, làm 1 bộ lịch đón 2011 "Miss QBO", ra giá cho các thành viên mang đi tặng khắp nơi gọi là quảng bá hình ảnh thì mới là hay. Này nhé, trên là 1 cái hình to miss đang khoe dáng ngọc, bên dưới là 1 slide show hình ảnh miss đang trao quà tình thương hoặc đang tham gia hành động sát cánh cùng QBO.
Ý kiến này có vẻ ổn, hy vọng sẽ được nhiều người ủng hộ và cho phản biện.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 6 23, 2010 4:35 pm

Cũng trong thời gian trên, tình cờ mình quen một cậu bạn người Sài Gòn - tên Quang Anh, học về xây nhưng là một camera man nghiệp dư. QA học ở nơi khác, đến chỗ mình chơi vì thành phố nơi mình đang sống có nhiều "mẫu" để bấm máy :mozilla_cool: Lúc đó đang mùa Noel, bọn mình tranh thủ đến một địa danh nổi tiếng với môn thể thao trượt tuyết (Innsbruck, Áo). Ở đó mình toàn làm cả đoàn trể tàu vì nấn ná chọn mua postcard và cái "hợp tác" sau này chú nhớ giúp anh làm post card QB ra đời. :smt043

...Về VN, "cơm áo gạo tiền hôm sớm mấy đếm, đong" luôn đè nặng trên vai, bao nhiêu ước mơ lãng mạn ngày xưa ngày một nhỏ dần, teo đi, tắt ngúm. Ấp ủ post card cùng chung số phận và đang trên đà thoi thóp thì nhận được email của QA "QB postcard chứ anh ...". Vậy là hy vọng lại loé lên. Nhưng rồi mỗi người một công việc, ở Sài gòn chú ấy lúc nào cũng kêu công việc ngập đầu còn mình thì cũng bắt đầu ngán - từ ý tưởng đến hiện thực là cả một khoảng cách mơ hồ.

... Bẵng đi một thời gian, bổng dưng lại nhận được email QA, lần này chú ấy gửi luôn bản scan của vé máy bay SG-Đồng Hới đặt trước hơn 2 tháng. Chẳng biết có thành cơm cháo gì hay không nhưng ít ra thì cái dự định 6 năm về trước ở một nơi xa lắc đang dần thành hiện thực.

Mình cũng đã kể qua với QA về QBO và những cái tên Thanas, Goals, Snake, Gio_cat, NguyenThang và gần đây là Time. Hy vọng hôm đó một số người cùng tham gia được thì rất khí thế. :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 10:51 am

Mong là em có thể bon chen xách túi ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 7 31, 2010 10:41 pm

Tuần sau triển khai vụ ni. Kéo topic lên để anh em ai thu xếp được thì cùng tham gia. Bắt đầu từ chiều tối 4/8 và sẽ kết thúc sáng chủ nhật 8/8.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 12:09 pm

Đã đến và đã hoàn thành, bạn mình có vài bức ảnh gửi tặng QBO.

Image

Image

Image

Cái dưới là chụp trứng chim biển.

Image
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ấp ủ một bộ bưu thiếp mang tên Quảng Bình!?

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 12:34 pm

Rec đã viết:Đã đến và đã hoàn thành, bạn mình có vài bức ảnh gửi tặng QBO.

[Cái dưới là chụp trứng chim biển.

Image



Máy ảnh D700 nên chất thì không phải bàn rồi. Bây giờ chỉ chiêm ngưỡng mức độ nghệ thuật mà thôi. Mình rất thích bức ảnh này, tuy ý tưởng thì không mới (cũng như hoa xương rồng trên cát thôi) nhưng ý nghĩa về một sự sống trên cát (khắc nghiệt) nó được hiện hữu hơn. Ảnh này đi thi được đấy!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách