Tản mạn tháng 7

  

Tản mạn tháng 7

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 11:18 am

Tháng 7-Nắng và mưa!


Tháng 7 -Nắng cuối mùa gay gắt, kéo dài… lòng khao khát những cơn mưa. Nắng tô thắm thêm màu phượng vỹ, đốt cháy lòng các sĩ tử của mùa thi, chợt nhớ khoảnh khắc của ngày xưa, cái thời lỉnh kỉnh sách vở cùng chúng bạn đi thi, ước quay về cái ngày xưa ấy chỉ một phút thôi-cái thời mộng và hoa…

Tháng 7- lại đón những cơn mưa-mưa tháng 7, với tay là có thể chạm khẽ vào mùa thu rồi đó bạn ạ. Mưa làm vỡ oà nhiều cảm xúc, thật lâu rồi mới được ngắm mưa vào một buổi sáng bình yên, lòng thấy bâng khuâng lạ, mưa đánh thức mọi xúc cảm dường như ngủ quên trong những ngày nắng hạ chói chang, sáng nay không có nắng, chỉ có mưa-mát dịu!

Tháng 7-tháng của nắng và mưa, nắng rực rỡ tươi vui, mưa trầm buồn, lắng đọng. Nắng và mưa, không quá gần lại không quá xa, luôn hiện hữu quanh tôi trong cuộc sống, mỗi mùa mưa nắng đi qua tôi dường như trưởng thành hơn, hiểu hơn và yêu cuộc sống này hơn…

Sinh nhật tôi đúng vào giữa tháng 7, thời điểm kết thúc mùa hạ và đón những cơn mưa đầu mùa thu nên cũng yêu lắm nắng và mưa. Đã hơn một lần nghe nói những người sinh vào tháng 7 thì cuộc đời cũng lắm nắng mưa, tôi tin nhưng không vì thế mà uỷ mị, trái lại còn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Nếu không gặp sóng gió thì đâu có phút thăng hoa của hạnh phúc, không vấp ngã thì tìm đâu những bước đi vững vàng, ngày luôn nắng sẽ vắng đi những khoảng dịu của không gian, và cung bậc của cuộc sống không chỉ có nụ cười mà còn có cả nước mắt mặn môi… Tôi hiểu thế nên không ghét những ngày mưa gió, hãy chấp nhận những đắng cay và nổi buồn của cuộc sống, thời gian qua sẽ lấp đầy tất cả, niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi sẽ lại đến sáng bừng sau những cơn mưa, bạn nhỉ!

Tháng 7- Tôi thầm chúc cho tôi và bạn đều luôn hạnh phúc, bình yên và thành công trong cuộc sống! HAPPY BIRTHDAY!

Written on July, 2010
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Tản mạn tháng 7

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:06 pm

nangthuytinh đã viết:
Tháng 7-Nắng và mưa!


Tháng 7 -Nắng cuối mùa gay gắt, kéo dài… lòng khao khát những cơn mưa. Nắng tô thắm thêm màu phượng vỹ, đốt cháy lòng các sĩ tử của mùa thi, chợt nhớ khoảnh khắc của ngày xưa, cái thời lỉnh kỉnh sách vở cùng chúng bạn đi thi, ước quay về cái ngày xưa ấy chỉ một phút thôi-cái thời mộng và hoa…

Tháng 7- lại đón những cơn mưa-mưa tháng 7, với tay là có thể chạm khẽ vào mùa thu rồi đó bạn ạ. Mưa làm vỡ oà nhiều cảm xúc, thật lâu rồi mới được ngắm mưa vào một buổi sáng bình yên, lòng thấy bâng khuâng lạ, mưa đánh thức mọi xúc cảm dường như ngủ quên trong những ngày nắng hạ chói chang, sáng nay không có nắng, chỉ có mưa-mát dịu!

Tháng 7-tháng của nắng và mưa, nắng rực rỡ tươi vui, mưa trầm buồn, lắng đọng. Nắng và mưa, không quá gần lại không quá xa, luôn hiện hữu quanh tôi trong cuộc sống, mỗi mùa mưa nắng đi qua tôi dường như trưởng thành hơn, hiểu hơn và yêu cuộc sống này hơn…

Sinh nhật tôi đúng vào giữa tháng 7, thời điểm kết thúc mùa hạ và đón những cơn mưa đầu mùa thu nên cũng yêu lắm nắng và mưa. Đã hơn một lần nghe nói những người sinh vào tháng 7 thì cuộc đời cũng lắm nắng mưa, tôi tin nhưng không vì thế mà uỷ mị, trái lại còn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Nếu không gặp sóng gió thì đâu có phút thăng hoa của hạnh phúc, không vấp ngã thì tìm đâu những bước đi vững vàng, ngày luôn nắng sẽ vắng đi những khoảng dịu của không gian, và cung bậc của cuộc sống không chỉ có nụ cười mà còn có cả nước mắt mặn môi… Tôi hiểu thế nên không ghét những ngày mưa gió, hãy chấp nhận những đắng cay, chao đảo, nổi buồn của cuộc sống, thời gian qua sẽ lấp đầy tất cả, niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi sẽ lại đến sáng bừng sau những cơn mưa, bạn nhỉ!

Tháng 7- Tôi thầm chúc cho tôi và bạn đều luôn hạnh phúc, bình yên và thành công trong cuộc sống! HAPPY BIRTHDAY!

Written on July 15, 2010


Cảm ơn bạn !- đọc rồi thấy mình nhẹ nhàng hơn. Thân !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Tản mạn tháng 7

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 1:35 pm

Đời mình đến giờ ngẩm lại toàn là chuyện nắng mưa, xen giữa có những lúc giông tố, rồi mình cũng cố chịu đựng cùng với thời gian rồi cũng vượt qua bao chuyện nắng mưa cuộc đời đó, để bây giờ lại yêu nắng yêu mưa.
Hôm qua buồn rũ người uống cafe nghe nhạc, đếm mưa rơi mà ko được. Sáng nay có kẻ cũng thích chuyện nắng mưa như mình hàn huyên trong quán vắng bên ngoài mưa tí tách rơi...thật là tâm trạng, cám ơn những cảm xúc của Nắng.

Ôi cuộc đời này buồn, vui như chuyện nắng mưa của trời, ngẩm lại thích nhỉ.

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Tản mạn tháng 7

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 9:20 pm

Nắng và nóng vô cùng, mình ghét nắng vì nó làm mình cháy da, mình ghét nóng vì nó làm mình ra mồ hôi...thế rồi cũng chung sống được với nó, sáng đi học, chiều cũng đi học, tối ôm tình yêu ngủ ngon lành...đôi khi thấy cuộc đời trôi qua nhanh, vô vị ...lại suy nghĩ bậy bạ, lại tìm lý do bỏ học để trốn vào 1 nơi nào đó...ha ha,khoái thật.
Mai là 1 ngày quan trọng của mình trong tháng 7, cả ngày hôm ni trời mưa, đt reo liên tục "mai trời mưa...thì thế nào?''.... trả lời duy nhất 1 câu " mai đến đúng giờ nhá!". Lại thêm 1 gánh nặng trên vai, lúc này thèm có 1 tri âm để kể, để nghe họ hỏi han, để lo lắng...nhưng dường như người mà mình đã xem là tri âm cũng rời bỏ mình mà đi. Có lẽ đó là cái vận số của mình rồi, đa mang, đa sự và lận đận (thầy Tham QBO đã coi bói cho mình rứa :mozilla_cool: )
Còn 1 nhiệm vụ vào cuối tháng nữa, không biết có đủ sức mà đi không? Hôm đó có thi môn nào không? Liệu tình yêu của mình có chịu ở nhà với ngoại cho mình đi không??? Ngũ đã...mai phải thật rạng rỡ chứ nhỉ! kekekek
Tháng 7 của tôi!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Tản mạn tháng 7

Bài viết chưa xemgửi bởi conmua_daumuaha » Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 6:47 am

Nang va mua, 2 khung thoi tiet doi lap. Nang cho no cam nhan het tinh yeu chan thanh cua anh moi khi voi vang cam cuon tap che dau cho no.
Va mua cho no cam nhan sau sac su co don khi gio day khi no lang le di het con duong ko anh.
No khong ghet ma van yeu nhieu lam.
Thì thôi ngươì đừng đến
Cho người vơi nỗi buồn...
conmua_daumuaha
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 7:38 am
Đến từ: Cô Gái đển từ hôm qua


Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách