[/quote]
Chú có tiến bộ vì lần này bài viết của chú vượt trên 10 chữ. Chú đã biết thay lựu đạn mỏ vịt thành bom nguyên tử rồi nhưng mà anh thấy nội dung bài viết này đặt ở đây tự nhiên anh lại nhớ đến chuyện Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima

[/quote]
Đây rồi ! Không ai hiểu tự nhiên bi kicK...anh nói em viết ngắn thua 10 chữ lý do như sau :
1. Viết nhiều sai nhiều , (chưa nói đến chuyện sai chính tả)
Vẫn nhớ mãi ngày đầu vào QBO viết sai 9 tả bị ông Zee màu xanh trêu
2. Viết dài khó viết vì càng viết càng quay lại (1)
3. Dài mà mềm không bằng viết Ngắn mà TO
4. anh không được dùng cái búa đập vào cái máy tính
5. Nói chuyện riêng 1 tý(Lão Bà Na Na lão ấy thù em - cứ khi nào em viết dài là lão ấy ...thế nào ấy, Lão Ma thờ O thì im im,...Lão Rec thì nghiêm trang quá Lão Fo thì ham lo cho Cu Fo của lão...Hà hà Lão Zee màu xanh - em thù lão này...nhật định thế)
6.Lão Nông...trọc đầu...xin lỗi bác...bác trọc chắc gì đã bằng ai...thợ cắt tóc mà gặp em thì chán ! 10 năm rồi không dùng lược !
7. Một số bạn nữa nhưng do các bạn ấy dùng níc tiếng anh nên em không viết được - các bạn ấy viết ngắn hơn em.
8. Sẽ viết dài trong những suy nghĩ ngắn !
9. Biểu tượng vui
10.Xem toàn bộ
