Người QBO chưa tốt n

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 9:22 pm

ngocnu đã viết:@ anh Rec: Về chuyện anh trách Trung cho Chíp mượn thẻ ATM. Em không biết lý do của Trung, nhưng bản thân em cũng nhờ cái vụ thẻ ATM này mà em đã biết được việc của anh L rồi tìm hiểu ra được nhiều điều nữa.
Trong câu chuyện của mình em cũng đã kể đến việc Chíp hỏi mượn thẻ ATM Đông Á của em. Từ khi ở Sg về Quy Nhơn Chip đã hỏi em số Tài khoản để nhờ chuyển 1 khoản tiền. Em đã rất vô tư đọc cho Chip số TK của em mà không nghi ngờ gì cả, vì cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến mình. Thẻ của em cũng đâu có dùng đến khi em đang ở nhà, với lại bạn bè em cũng nhiều lần chuyển tiền nhờ vào TK của em. Về vụ thẻ này có lẽ đơị Trung kết thúc đợt thực tập có thời gian rảnh rồi kể lại sau. Em chỉ có thể nói với anh rằng Chíp nhớ số TK rất tài, bản thân em xài thẻ ĐA đã 4 năm rồi mà chưa bao giờ em nhớ minhTK của mình, nhưng khi em đọc cho Chip là Chip nhớ và nếu giả sử như nếu sau này 1 ngày đẹp trời nào đó Chip alo cho em nhờ rút giúp Chíp 1 khoản tiền được ai đó chuyển vào TK của em thì em cũng sẽ như Tr thôi( làm sao mà 1 lần được vì thẻ và MK em vẫn giữ nhưng số TK Chip nhớ cơ mà)Khi Chíp xin số TK em hoàn tòan không biết và nghĩ đến mấy vụ này. Cho đến khi Chíp nói với aL là chuyển tiền cho aL bằng TK Đông Á 2 anh em mới nghĩ đến cái thẻ của em....

Anh nói là cho mượn thẻ chứ không phải cho nhờ thẻ ATM. Hai sự việc đó là hoàn toàn khác nhau!!!

Nếu anh nhớ không lầm thì có thời gian Trung đã đưa thẻ ATM cho Chip mượn để sử dụng, vì thế nên thời gian Chip ra HN Trung mới nhắn Chip "trả lại thẻ" chứ nhờ thẻ thì về bản chất VẬT LÝ thẻ vãn nằm ở túi của Trung. Về điều này, anh nhờ chính Trung xác nhận lại. Có thể do vô tình, Trung không dùng ATM nên cho Chip mượn để khỏi phải mất công làm cái mới nhưng chính điều vô hại đó lại trở nên có hại và lý do thì mình đã nói ở trên.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rubi » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 8:44 am

Như vertu nói mình cũng xém chút nữa là nạn nhân nhưng lúc đó mình cũng ko có tiền nên ko trở thành nạn nhân. Đọc xong những câu chuyện trên mình cũng ko biết nói gì. Chỉ mong đây là người duy nhất và cuối cùng của QBO để QBo là 1 diễn đàn trong sạch và lành mạnh.
:smt025 :smt017
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
Mà có ra sao cũng chẳng sao!
Rubi
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 4:03 pm
Đến từ: Quảng Bình Provin

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 9:11 am

Là 1 nạn nhân, là điểm nối của mọi vấn đề đọc những lời bình luận của mọi người làm cho em có nhiều suy nghĩ...
Từ khi việc này xảy ra, nhìn rõ những việc Chíp làm, gần C được nghe C tâm sự nhiều điều, em đã có thời gian gần 1 tháng để suy nghĩ trước khi quyết định sẽ đưa nó lên đây...Sau khi biết Chip ra nhà em, thấy em online là những ai biết về Chíp đều hỏi em 1 câu tương tự nhau:"... nghe nói C ra nhà em... Có chuyện gì không?...Biết mà thế nào cũng có chuyện...sao không kể ra cho mọi người biết" Lúc đầu khi mới viết bài đâu tiên em cũng đã nói vì Chip là con gái nên khi Chíp lấy lý do ba mẹ bắt lấy chồng này nọ em đã hiểu và thông cảm nên mới... Nhưng em nghĩ hình như cũng vì Chíp là con gái mà những nạn nhân của Chip đã im lặng cho đến hôm nay.

Em thấy không đồng tính với ý kiến cho rằng vì chuyện này mà danh tiếng QBO mình ảnh hưởng này nọ hay người QB ta lại xấu hơn trong mắt mọi người. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu không ai lại vơ đũa cả nắm vì 1 người mà đánh giá nhiều người, nhất là trong một tổ chức mang tính chất tự nguyện như chúng ta thành viên đủ mọi tầng lớp, thành phần những việc tương tự thế này là không thể nào tránh khỏi. Cái căn bản là chúng ta có dám nhìn thẳng vào vấn đề hay không. Em chỉ thấy thông qua những chuyện như thế này thì mọi người càng hiểu nhau hơn mà thôi, với lại để cho mọi người cẩn thận hơn trong mọi mối quan hệ của mình cũng tốt chứ sao( hơi mang tính bảo thủ cá nhân 1 chút :smt032)

@chị Vertu: em đồng tình với những suy nghĩ và phân tích của chị vì bản thân em đúng như tất cả những gì chị đã đưa ra. Quen Chíp, chơi với Chíp, có nghe mọi người nói này nói nọ, nhưng chỉ là qua lời kể nhiều khi chơi với Chíp cứ nghĩ chắc mọi người thêu dệt quá đó thôi, và em vẫn tin Chip bằng chứng đấy...Nếu không có vụ anh L chứng cứ gần như đầy đủ thì tất cả những chuyện khác em sẽ không bao giờ dám nói ra cứ giữ trong lòng vì mình dại, mình đặt niềm tin nhầm vào người khác nên mới thế và tất cả vẫn rơi vào im lặng như mọi người trước đây, có lẽ sẽ như vậy.
@anh Rec: Chăc do em chưa hiểu hết ý anh :smt032
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 1:13 pm

Hoa sữa đã viết:Vấn đề thứ hai là bộ mặt của diẽn đàn của ngôi nhà chung của chúng ta. Tự do ngôn luận nhưng chính chúng ta làm xấu mình . Người trong gia đình chưa tốt thì trong con mắt của xã hội nhà đó chưa tốt, và tâm lý chung nếu nhà đó chưa tốt thì chẳng ai muốn chơi.thế nên từ xa xưa đến nay vẫn có câu:" đóng cửa bảo nhau" phải không ạ? .

Người xấu thiệt thì không đọc, mà những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác.
Nguơi trong nhà QBO thì hiểu là tốt nhưng người ngoài vào sẽ nghĩ không tốt.
Suy nghĩ nông dân của em là nên dừng lại ở đây là OK để những người tốt không phải xấu hơn :)
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: ở đâu ra con người như thế hả trời?

Bài viết chưa xemgửi bởi tbinh195 » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 3:28 pm

toantq đã viết:Mình ko ngờ Chíp là người như thế, uổng công mình mấy lần nhiệt tình. May mà mình tỉnh táo. Bó tay

Ai biet!!!
No Girl, no car, no job, no money, no house, no...
tbinh195
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 7:53 am
Đến từ: Chợ Ga (đầu đường xó...)

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 3:39 pm

QBO là một cái XH thu nhỏ, sẽ có kẻ xấu người tốt ! Người xấu cũng có những mặt tốt ! Người tốt cũng có mặt xấu ! Ko thể chỉ trách mỗi chị Chip dc, mà phải đáng trách mấy người quá dễ dãi tạo đk cho chị ấy ... hoạt động ! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 6:58 pm

Rec đã viết:
ngocnu đã viết:@ anh Rec: Về chuyện anh trách Trung cho Chíp mượn thẻ ATM. Em không biết lý do của Trung, nhưng bản thân em cũng nhờ cái vụ thẻ ATM này mà em đã biết được việc của anh L rồi tìm hiểu ra được nhiều điều nữa.
Trong câu chuyện của mình em cũng đã kể đến việc Chíp hỏi mượn thẻ ATM Đông Á của em. Từ khi ở Sg về Quy Nhơn Chip đã hỏi em số Tài khoản để nhờ chuyển 1 khoản tiền. Em đã rất vô tư đọc cho Chip số TK của em mà không nghi ngờ gì cả, vì cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến mình. Thẻ của em cũng đâu có dùng đến khi em đang ở nhà, với lại bạn bè em cũng nhiều lần chuyển tiền nhờ vào TK của em. Về vụ thẻ này có lẽ đơị Trung kết thúc đợt thực tập có thời gian rảnh rồi kể lại sau. Em chỉ có thể nói với anh rằng Chíp nhớ số TK rất tài, bản thân em xài thẻ ĐA đã 4 năm rồi mà chưa bao giờ em nhớ minhTK của mình, nhưng khi em đọc cho Chip là Chip nhớ và nếu giả sử như nếu sau này 1 ngày đẹp trời nào đó Chip alo cho em nhờ rút giúp Chíp 1 khoản tiền được ai đó chuyển vào TK của em thì em cũng sẽ như Tr thôi( làm sao mà 1 lần được vì thẻ và MK em vẫn giữ nhưng số TK Chip nhớ cơ mà)Khi Chíp xin số TK em hoàn tòan không biết và nghĩ đến mấy vụ này. Cho đến khi Chíp nói với aL là chuyển tiền cho aL bằng TK Đông Á 2 anh em mới nghĩ đến cái thẻ của em....

Anh nói là cho mượn thẻ chứ không phải cho nhờ thẻ ATM. Hai sự việc đó là hoàn toàn khác nhau!!!

Nếu anh nhớ không lầm thì có thời gian Trung đã đưa thẻ ATM cho Chip mượn để sử dụng, vì thế nên thời gian Chip ra HN Trung mới nhắn Chip "trả lại thẻ" chứ nhờ thẻ thì về bản chất VẬT LÝ thẻ vãn nằm ở túi của Trung. Về điều này, anh nhờ chính Trung xác nhận lại. Có thể do vô tình, Trung không dùng ATM nên cho Chip mượn để khỏi phải mất công làm cái mới nhưng chính điều vô hại đó lại trở nên có hại và lý do thì mình đã nói ở trên.


Hoàng Trung - Trả lời nhanh!
Trung tuần tháng 4 năm ngoái - 2007, Chíp bảo là nhận đc 1 tua dẫn người Hàn Quốc tham quan HN và miền Bắc nên phải ra HN gấp. Công việc chỉ vẹn vẻn trong chừng 3 tuần sẽ xong thôi... Vậy nên Chíp hỏi mượn cái thẻ ATM Đông Á của e cho tiện. Ngoài ra còn mượn thêm 1 cái điện thoại Nokia 6030 (màu đen - giá hiện hành là 1tr600k) của em Hắng người Tây Ninh- Nhân viên đc Chíp tuyển dụng vào Cty Xanhtours của Chíp. Hoàn cảnh như thế nên ai cũng tin... Trung e cũng tin và em Hằng cũng phải tin để trao thẻ ATM và Điện thoại di động.
Và từ tháng 4 năm đó...thẻ ATM và ĐTDĐ đã dĩ từ dĩ vãng..
Điều đáng nói ở đây, về riêng e là... trong thời gian này, e đang làm cộng tác viên cho Ngân Hàng Đông Á Chi Nhánh Thủ Đức, (số 342 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức). Sau mỗi lần hoàn thành hợp đồng công việc, NH chi trả lương = thẻ ATM cho e chứ ko chịu trả tiền trực tiếp (điều lệ CTV). Và hậu quả là có lần thanh toán, tiền của e chảy vào túi Chíp...(khoảng 4-500k ji đó). Sau khi liên lạc đòi thẻ ko đc, e đành làm lại thẻ mới ể kịp thanh toán cho các bạn cùng làm với e.
Việc a REC tránh e cho Chíp mượn thẻ ATM cũng đúng, vì ko có thẻ của e thì ko ai gửi tiền cho Chíp đc, và sẽ giảm hẳn 1 phần nào đó việc mượn tiền của Chíp. Nhưng nhìn rộng ra mà xem, tiền triệu Chíp còn tạo đc lòng tin để mượn đc, huống chi cái thẻ ATM vặt vãnh của e..
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 9:02 pm

Quyên ơi!!! Chết tớ rồi, Quyên ơi..
Tớ không biết phải nói như thế nào đây, T tức quá...

Câu chuyện của Chip, đoạn kết chưa thể dừng lại ở chuyến về ở Nhà Quyên tại QB vừa rồi.
Mới đây xong tức thì, Trung vừa chat với e Trâm, phòng B4 khu nhà Trung ấy, em ấy bảo ngày mai là Chíp phải ọn đi đúng hẹn bà chủ nhà, nhưng sáng nay, em phát hiện mình bị mất gần 600k. Ôi chao, T buồn quá, mình mang vạ vào thân rồi..
Chip chê em Trâm, mắng mỏ em ấy, ghen ghét em ấy, giờ nhờ vã em ấy ở nhờ và hại em ấy luôn.

Sáng thứ 2 ngày 22/09, trên đường lên Bình Dương làm, khoảng rất sớm, chừng 6h20 Tr tớ nhận 1 cuộc đt bàn từ số 08.. (SG) và giọng Chíp cất lên.. Thôi rồi, lại nữa đây..
Sau khi biết Tr tớ đi làm, ko ở nhà nên ko nhờ ji đc nữa, Chip hỏi xin số e Trâm (Hix, loi quai ji ma go dau ko dc) ..de hoi nho nha tro, xem em Tram biet ai con ko mec cho Chip biet xin o ghep! Hix, Tr to nghi nghi nhung lai cho so em ay...
Va to biet chac Chip se lan la xin o nho vai bua~, y that... Chip mo toi o nho. Em ay cung san long giup do..Phong chat, 3 dua o vua kin, toi no sang fong ban ngu nho, de cho no cho Chip ngu.. Va Chip hen 1 tuan se don di voi cam ket ba chu nha. Va den ngay mai- thu 3 la ngay cuoi Chip phai don di. Nhung sang nay, sau khi Chip di lam (nghe bao the, cai nay ko chac lam ji) thi em Tram phat hien mat het tien trong vi, gan 600k ra di.

Bao gio, Chip se ngoanh dau nhin lai....????????????
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 9:33 pm

Mình đã đọc nhiều, đã suy nghĩ xem tại sao lại như thế. Online cũng là một phần của cuộc sống, bởi thế mới có từ công dân mạng, cộng đồng mạng, và cũng từ đây tôi được biết đến nhiều bạn bè hơn, được hiểu thêm những gì mà mình còn quá kém. Đã là cuộc sống hương vị của chắc có đúng có sai, có đắng có cay, có người thế này thế nọ. Lên án một người xấu là đúng, nhưng nếu biết cảm thông, biết đưa tay giúp đỡ họ, cho họ cơ hội thành lại con người, cuốc sống như vậy có ý nghĩa hơn. Chúng ta thử nghĩ xem: sự việc này do người nào đó không tốt gây nên, chứ đâu phải là cái nick, bãi bỏ người xấu, phê phán người xấu là đúng nhưng cái tên thì có tội tình gì? Nó có tự lên tiếng được đâu? Tôi nghĩ chúng ta chỉ cấm người, còn nick vẫn để vì từ đó về sau liệu có ai dám đăng kí hay sử dụng nick đó nữa không. QBO đang mở cửa, bản thân người kia vẫn có thể đăng kí lại nick khắc và sẽ có hành động mới, điều này chắc không ai ngăn được. Chúng ta từ bỏ ở đây là từ bỏ những kẻ lầm lạc chứ không từ bỏ hay ghi thêm những thông tin giải thích xâu đối với những điều mà chúng ta có một thời trân trọng.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi vertu » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 11:08 pm

Từ khi cì chủ đề "Chip và những câu chuyện" (tên ni do em tự đặt.he.he) được đưa ra đến giờ đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra, mỗi lần đọc bài của mọi người là em lại có cảm xúc khác nhau, thấy ý kiến mô cũng đúng cũng có lý (lý trí thì bảo thế này nhưng tình cảm lại bảo thế kia => phức tạp quá. :smt017 Nhưng em nghĩ:
- Chip là người như thế nào (tốt hay không tốt), và muốn là người như thế nào.
- Chip đã và đang làm gì, Chip muốn làm gì, hành động của Chíp là đúng hay không đúng.
=> chỉ có Chíp mới là người rõ nhất.Chúng ta không thể xét đoán được. :rock:
Câu hỏi đặt ra là:
1. Có nên bàn luận nhiều về chủ đề này nữa không?
Mã: Chọn tất cả
Người xấu thiệt thì không đọc, mà những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác.
Miềng rât tâm đắc câu ni. :smt036
2. Giải pháp nào khả thi giành cho Chip?
- Cấm Vĩnh viễn đối với nick Chip, không cho truy cập diễn đàn => không khả thi chút mô cả (như bên fần "thông báo" mọi người đã bàn luận)
Em nghĩ chúng ta có thảo luận đến hết hơi cũng không giải quyết được cái gì mà khéo càng nói càng rối như tơ vò. Nên chăng các bác admin gửi đường link 2 cì mục ni vào e-mail cho Chip (Hy vọng là các bác đã làm rồi) để Chip biết được mọi người có suy nghĩ như thế nào về Chip và những việc làm của Chip, để rồi tự Chip tìm ra giải pháp tối ưu cho mình. :smt016
Mã: Chọn tất cả
Ko thể chỉ trách mỗi chị Chip dc, mà phải đáng trách mấy người quá dễ dãi tạo đk cho chị ấy ... hoạt động !   
=> miềng đồng ý với ý kiến ni.
Mã: Chọn tất cả
Mới đây xong tức thì, Trung vừa chat với e Trâm, phòng B4 khu nhà Trung ấy, em ấy bảo ngày mai là Chíp phải ọn đi đúng hẹn bà chủ nhà, nhưng sáng nay, em phát hiện mình bị mất gần 600k. Ôi chao, T buồn quá, mình mang vạ vào thân rồi..
Cái ni là phải đặc biệt trách Trung. Là người biết rõ những việc Chip đã làm mà còn tạo điều kiện cho Chip hoạt động. Đề nghị Trung úp mặt vô tường 10 phút để tự trừng phạt. :smt043

Cho em lạc đề chút:
@ Ngọc nữ: Chị có cô bạn người Quảng Trị rất ghét người Quảng Bình chỉ vì hàng xóm nhà cô ấy (người QB) là người nhiều chuyện, hay xoi mói chuyện người khác, hàm hồ,...... Mặc dù bạn thân của mẹ cô ấy là người QB, bạn thân của cô ấy cũng là người QB, cô ấy cũng rất quý và vẫn thường xuyên liên lạc với một gia đình người QB ngoài gia đình chị, rứa mà ác cảm về người QB trong tâm trí mẹ cô ấy và cô ấy vẫn không hề thay đổi mỗi khi nghe đến ba chữ "người QB" . Bó tay:smt017 => Người ta vẫn thường vơ đũa (xấu) cả nắm rứa đó em.
vertu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 8:29 pm
Đến từ: Dong hoi

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách